Pep cũng phàn nàn về trọng tài: Vũ khí mới của Barca?

26/04/2011 12:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Từ khi nắm quyền chỉ đạo Barca đến giờ, ít ai nghe thấy Pep lên tiếng phàn nàn về trọng tài hay nhắm vào đối thủ với mục đích gây ra một cuộc khẩu chiến. Nhưng ông vừa làm điều đó. Pep đã thay đổi cách nghĩ của mình, hay thay đổi chiến thuật trước trận chiến sắp tới với Real?

HLV Guardiola-Ảnh Getty

Một tour kinh điển giữa hai đội cũng cần những phát biểu nổi bật làm dạo đầu. Người ta hay nghe Pep phát ngôn về các vấn đề lối chơi, bảo vệ các học trò, hướng tới tương lai, và giờ, còn có thêm những cú “đá xoáy” đối phương, cụ thể là Real. Mọi chuyện khởi nguồn từ sau thất bại ở Cúp Nhà Vua TBN trước Real. Lúc ấy, Pep bảo rằng Barca của ông tập trung vào Liga hơn hẳn đấu trường này, hàm ý hạ thấp giá trị chiến thắng của kình địch. Tiếp đến, ông lại tấn công vị trọng tài biên Fermín Martinez, bằng cách mỉa mai tầm nhìn đặc biệt của người này, khi ranh giới việt vị hay không của Pedro chỉ khoảng 2 centimet mà vẫn phát hiện được!

Đấy không phải là hình ảnh thường thấy ở Pep, người sau mỗi thất bại của Barca thường nói những lời lẽ mang tính động viên các cầu thủ và thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Có lẽ là ông đã nhận ra rằng sẽ là thiệt thòi cho các học trò nếu mình im lặng, trong khi Mourinho cứ thở vắn than dài về đủ chuyện, nhất là chuyện trọng tài. Nhận xét công bằng ra thì với các góc quay được ghi lại về việc Real phạm lỗi như được sắp đặt trước và người cầm cân nảy mực trên sân chưa có các biện pháp xử phạt đúng đắn, Pep phải nói thôi. Thêm nữa nếu Mou bảo lúc nào đội mình cầm quân cũng phải chơi thiếu người trước Barca, Mou nên xem lại những pha bóng có tính triệt hạ Messi và những đồng đội của anh.

Mourinho vốn nổi tiếng về chuyện tung ra những câu nói gây shock, thu hút sự chú ý của giới truyền thông, qua đó làm giảm sức ép cho đội quân mình dẫn dắt. Trong những lần Mou mở lời, trọng tài là đề tài ông hay đề cập đến. Bây giờ, tới lượt Pep làm y như thế. Những ý kiến từ ông trước trận bán kết Champions League cũng lại xoáy vào người cầm còi. Pep nhắc lại mùa giải trước, người điều khiển trận Inter-Barca (lúc đó Mourinho còn ở Inter) là Olegario Benquerenca, một người đồng hương của Mou, đã công nhận một bàn thắng việt vị của Inter và bỏ qua một tình huống penalty cho Alves. Trận ấy Barca thua 1-3 rồi sau đó bị loại. Sau khi giành 3 điểm trước Osasuna mới đây, Pep cũng không quên thêm vào rằng Mou sẽ rất vui nếu lại một người Bồ làm trọng tài cho trận sắp tới.

Chưa dừng lại ở đây, Pep tiếp tục chiến dịch nhắm vào địch thủ, ông bảo Mourinho quả là người hạnh phúc khi luôn được các trọng tài ưu ái. Không khó để nhận thấy Pep muốn đầu tiên là giảm bớt những pha phạm lỗi từ phía Real, có nghĩa là người cầm còi cũng nên sẵn sàng cầm thẻ để trừng phạt các tình huống xấu chơi của các học trò Mou. Nhắc lại là trong 2 trận gần nhất với Real vừa qua, Albiol và Di Maria đã phải rời sân, chắc hẳn Pep nghĩ chừng đó vẫn còn quá ít so với những gì Barca phải chịu. Ông có cái lý của mình, đội hình Barca đã mỏng, một ca chấn thương nào xảy ra nữa đều cực kì vất vả cho họ trong tính toán. Trong 1 tuần, có tới 2 lần gặp Real để hướng về chiếc Cúp danh giá nhất cả mùa, không nói bây giờ thì còn bao giờ nữa.

Chỉ có một điều đáng tiếc, là đến cả Pep, người từng thề rằng không bao giờ nói chuyện trọng tài và được hưởng ứng nhiệt liệt vì điều đó, cũng cho rằng không tấn công các trọng tài là một thiệt thòi. Nhưng dù sao, thì cũng nhờ thế mà trận "Kinh điển" có thêm những gia vị. Hãy xem các trọng tài sau khi nghe Pep nói có mạnh tay hơn với những cú tắc bóng từ Real khôngm và trước những tình huống nhạy cảm khi Barca tấn công, họ sẽ làm gì..

Huỳnh Anh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm