Villa: Tôi muốn chơi trận Chung kết ở Munich

16/12/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Dù phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 tháng vì chấn thương gãy chân vừa gặp phải, tiền đạo David Villa vẫn tỏ ra rất lạc quan khi nói rằng anh tin mình sẽ kịp hồi phục cho trận Chung kết Champions League và Euro 2012.

Villa bị gãy xương chày chân trái trong trận đấu với Al-Sadd ở bán kết giải VĐTG các CLB (Barca thắng 4-0). Kết quả kiểm tra y tế sau đó nói rằng "El Guaje" sẽ cần tới 5 tháng để điều trị. Tuy nhiên, với những chấn thương nặng kiểu này, không phải cứ điều trị xong là đá được ngay. Bởi sau khi lành vết thương, các cầu thủ còn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực, cảm giác, và quan trọng hơn nữa là xua đi nỗi ám ảnh chấn thương.

Thực tế thì các cầu thủ bị gãy chân thương mất cả năm trước khi có thể chơi bóng trở lại. Nặng như trường hợp của Henrik Larsson thì mất tới 2 năm. Và không phải cầu thủ nào khi trở lại cũng tìm lại được phong độ xưa. Sự nghiệp của Eduardo đã đi xuống trầm trọng sau khi anh dính cú tắc khủng khiếp từ Taylor trong trận đấu giữa Arsenal với Birmingham. Một cầu thủ Arsenal khác bị gãy chân là Aaron Ramsey cũng đang phải vật vã tìm lại phong độ, dù anh còn trẻ. Cisse thì từ một cầu thủ giàu triển vọng thành một chân sút làng nhàng sau khi chân gần như "gãy lìa".

Tuy nhiên, viễn cảnh đen tối đó không hề ngăn được Villa mơ tới những điều lạc quan nhất. Ngay sau khi có kết luận về chấn thương của mình, "El Guaje" đã nói rằng anh tin mình sẽ kịp bình phục cho trận Chung kết Champions League ở Munich vào tháng Năm, trước khi cùng Tây Ban Nha tới Ba Lan và Ukraina bảo vệ ngôi vô địch Euro. Sau đây là nguyên văn thông điệp mà Villa muốn gửi tới thay lời trấn an các CĐV.

"Xin chào tất cả! Cám ơn các bạn vì những lời động viên. Chấn thương này là một cú sốc với tôi, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ sớm hồi phục. Tôi đã nghĩ tới chuyện chơi trận Chung kết Champions League ở Munich (tôi tin rằng các đồng đội sẽ đưa được tôi tới đó) và Euro. Tôi sẽ nỗ lực hết mình vì điều đó. Hãy tin ở tôi! Tôi sẽ trở lại Tây Ban Nha vào ngày mai. Xin dành một cái ôm cho tất cả!"

Một cái ôm cho Villa, vì sự lạc quan và nghị lực tuyệt vời của anh. Hi vọng "El Guaje" sẽ sớm trở lại, và trở lại mạnh mẽ nhất!

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm