Hàng tiền vệ Barca: Đâu rồi, nhịp đập tiqui-taca?

08/03/2011 12:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Xavi, không tính trận gặp Mallorca phải nghỉ vì chấn thương, đã 7 trận rồi không có lấy một pha kiến tạo. Iniesta thì đã 9 trận rồi không kiến tạo mà cũng chẳng ghi bàn. Người ta vẫn thường ví von rằng trong lối chơi chính xác và đồng bộ như một chiếc đồng hồ của Barca, Xavi chính là kim giờ, còn Iniesta chính là kim phút. Thế bây giờ, cả kim hồ lẫn kim phút đều có vấn đề, đồng hồ Barca đi về đâu?

Lần gần nhất Xavi thực hiện được một pha kiến tạo thành công là trong trận thắng 3-0 trên sân của Hercules hôm 29/1. Từ đó đến nay, "số 6" đã ra sân thêm 7 trận nữa, tính cả trận thắng 1-0 của TBN trước Colombia, nhưng số đường chuyền thành bàn thì vẫn đứng yên. Iniesta thì từ lâu lắm rồi không còn kiến tạo (lần cuối là trong trận thắng 5-0 trước Real Madrid hôm 29/11), nhưng thay vào đó, anh ghi bàn. Song vấn đề là từ sau trận thắng Racing hôm 22/1 tới nay, trận đấu mà Iniesta tự phá "kỷ lục" cá nhân với bàn thắng thứ 7 ở Liga, ngay cả việc ghi bàn Ini cũng không còn làm nữa. Anh không hề thiếu thời gian. Trừ trận gặp Zaragoza chỉ vào sân từ phút 86, trong 9 trận còn lại diễn ra trong thời gian này, Iniesta trận nào cũng phải có mặt trên sân ít nhất là 70 phút.

Hàng tiền vệ Barca đang gặp vấn đề? - Ảnh Getty

Thực ra, vào thời điểm này, sẽ là quá khắt khe nếu đánh giá Xavi qua số đường kiến tạo và đánh giá Iniesta qua những bàn thắng. Vì trách nhiệm kiến tạo từ lâu đã không còn thuộc về Xavi, còn Iniesta thì chưa bao giờ bị yêu cầu phải ghi được bàn. Ở Barca, Xavi đang đóng vai một người cầm nhịp, điều phối bóng, tìm kiếm khoảng trống và phát động tấn công; những pha kiến tạo của anh, nếu có, chỉ là "kiến tạo cấp 1" (tạm hiểu là bóng còn qua chân cầu thủ khác trước khi đến với người ghi bàn). Người tung những đường chuyền cuối cùng, về lý thuyết, là Iniesta, vốn mang danh tiền vệ tấn công. Song khi mà bộ ba M.V.P đã "tự biên tự diễn" quá tốt, cầu thủ người Albacete cũng đang tự thu mình ở nhiệm vụ quấy rối và tạo khoảng trống. Và anh vẫn đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đó.

Nhưng bộ đôi ấy rõ ràng là đang gặp vấn đề. Đặc biệt là Xavi. Sau nhiều tháng trời phải cày ải không ngừng nghỉ, cơ thể đã bước qua tuổi 30 của Xavi nói rằng nó cần được nghỉ ngơi. Trận giao hữu nằm trong loạt trận giao hữu quốc tế vô bổ và bị chỉ trích rất nhiều giữa TBN với Colombia hôm 9/2, trận đấu mà Xavi bị bố trí ra sân từ đầu và tới phút 55 mới được rút ra, là cọng rơm cuối cùng trên lưng con lừa tội nghiệp. Vì sau đó, thể lực của Xavi đã đi xuống thấy rõ, và kéo theo đó là phong độ của chính anh cũng như của Barca. 5 trận có Xavi sau trận TBN-Colombia, Barca hòa 1 (Gijon), thua 1 (Arsenal), và chỉ có thể thắng sát nút ở 3 trận còn lại (Bilbao, Valencia, Zaragoza). Trận duy nhất anh không ra sân, Barca đại thắng Mallorca 3-0. Ngẫu nhiên không?

Theo bạn, Barcelona có lật ngược được tình thế trước Arsenal để đi tiếp ở Champions League?


Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Những trận qua, hình ảnh thường thấy là Xavi bị một cầu thủ nào đó của đối phương tì cho nghiêng cả người (và do đó không thể xử lý bóng một cách thanh thoát như bình thường): Trận gặp Arsenal là Wilshere, gặp Bilbao là Javi Martinez, còn gặp Valencia là Tino Costa. Nguyên nhân không hẳn là vì những cầu thủ kia bỗng dưng chơi hay lên. Mà chủ yếu là vì Xavi đã yếu đi, chậm đi so với chính anh, khi đôi chân không còn thanh thoát và cảm hứng không còn dồi dào dưới sức nặng của hàng nghìn phút chạy và chuyền liên tục. Hệ quả thế nào thì tất cả chúng ta đều đã rõ. Xavi được ví như trái tim của tiqui-taca, và khi "trái tim" ấy không thể đập đủ số lần tối thiểu trong một phút, "cơ thể" tiqui-taca làm sao có thể vận hành bình thường được.


Việt Cường



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm