Barca: Hãy quên thịt nướng và liên hoan đi

12/05/2014 19:10 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Trong một bài bình luận với nhan đề như trên, Chủ nhiệm tờ Sport, Joan Vehils, đã yêu cầu HLV và các cầu thủ của Barca dành toàn bộ tâm trí vào trận “chung kết” Liga sẽ diễn ra tại sân Camp Nou vào cuối tuần này giữa FC Barcelona và Atletico Madrid.

Bài báo viết:

“Tôi rất mừng khi nghe thấy chủ tịch Bartomeu thông báo những ngày tới sẽ là một tuần tập luyện, làm việc rất nhiều và sẽ không có các cuộc liên hoan giữa chừng, tất cả với mục đích giành chiến thắng trước Atletico. Tôi không biết đó là một sự mong muốn, một lời cảnh báo hay là một sự thỏa thuận có được với HLV Tata Martino nhưng như vậy là tốt rồi. Gần đây, đội bóng luôn kết thúc các trận đấu một cách mệt mỏi, không ý tưởng và không có cách nào sút thủng lưới đối phương. Do đó, điều tốt nhất là nên tập trung cả đội ngay từ hôm nay cho đến một phút trước khi trận chung kết nói trên bắt đầu, vào đêm thứ Bảy tới.  

Barcelona bắt buộc phải thắng, còn hòa là thua. Cần phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trên sân cỏ. Đây không phải là tuần lễ cho các cuộc thảo luận mới về lối chơi hay tự hỏi liệu Barca có xứng đáng giành được Liga này hay không. Cần phải giành lấy nó và chấm hết. Sau đó, sẽ có thời gian để xem xét một cách sâu sắc thái độ và hành động của một số cầu thủ chủ chốt trong đội bóng.

Thứ Bảy này sẽ là một đêm đầy xúc cảm. Ngoài trận chung kết Liga, các khán giả đến sân Camp Nou sẽ trực tiếp chứng kiến lễ chia tay của Valdes, Puyol, Martino...Vì tất cả những lý do đó, các CĐV sẽ đóng một vai trò quyết định và tất cả sức mạnh mà đội bóng còn thiếu cần được bù đắp bằng sự cổ vũ của các khán giả. Sẽ không dễ dàng, nhưng Atletico đến với trận đấu này với tâm trạng bất an do bỏ lỡ thời cơ hiếm có để kết thúc sớm giải đấu khi để Malaga cầm hòa vào rạng sáng nay. Họ còn lo sợ trước khả năng sẽ trắng tay sau bao nhiêu là nỗ lực để giành giật tất cả”.

Cuộc phục hận đã sẵn sàng, Liga có thể về tay Barca

Về phần mình, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, cũng rút tít như vậy trong một bài bình luận sáng nay, trong đó khẳng định trận chung kết trên sân Camp Nou sẽ là một cuộc chiến đấu không khoan nhượng, đầy những cảm xúc trái ngược nhau.  

Bài báo viết:

“Barça đã thực hiện được mục tiêu đến với vòng đấu cuối cùng với tâm thế có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Hãy quên tất cả những chuyện khác, cả trận hòa 0-0 đêm qua trước Elche. Messi và các đồng đội có khả năng hát bài ca chiến thắng trên sân Camp Nou nếu đánh bại Atletico, nhờ trận hòa 0-0 ở lượt đi, trên sân Vicente Calderon.

Real Madrid đã đầu hàng trong sự nhục nhã khi chỉ kiếm được hai điểm trong ba trận gần đây. Đêm qua, họ đã thua Celta Vigo, trong một minh chứng rõ ràng về sự ám ảnh của La Decima, chức vô địch Champions League lần thứ 10.

 Trong lịch sử 57 năm của sân Camp Nou, Barca chưa bao giờ phải giành danh hiệu Liga ở vòng cuối cùng trên sân nhà, chống lại một đội bóng đã có thể là nhà vô địch. Lần cuối cùng xảy ra điều đó là tại sân Les Corts, mùa bóng 1945-46 và Sevilla đã chiến thắng, cách nay đúng 68 năm.  

Thứ Bảy này là một cơ hội tuyệt vời để đội bóng xứ Catalunya kết thúc một mùa bóng bất bình thường và phức tạp. Cần chuẩn bị trận đấu này một cách xứng đáng, bởi vì đội bóng đang yếu về thể lực (do thiếu tập luyện và tiệc tùng quá nhiều sau trận hòa với Getafe), như sự thể hiện ở hiệp hai trước Elche. Barca không thua, nhưng muốn thắng mà không được. Họ đã chơi với niềm tin, khát vọng và lòng dũng cảm, đã có những cơ hội ghi bàn, nhưng khi cái chân không chịu nghe tiếng gọi của trái tim,  các cơ hội lần lượt bị bỏ qua. Nếu chơi đúng phong độ của mình, sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng như thế. Tuần này, Barca cần có một kế hoạch tập luyện đặc biệt và cần tập trung để tìm sự đoàn kết và sức mạnh. Đây là cơ hội để cứu mùa bóng một cách xứng đáng…

Việc cả ba đội đứng tốp đầu BXH đều vấp ngã trong hai vòng đấu vừa qua cho thấy cả ba đều cạn xăng, các dự đoán đều có thể đảo lộn hoàn toàn và mọi khả năng đều có thể xảy ra.  Atletico có thêm một khó khăn. Chỉ trong một tuần họ vừa có thể mất Liga và cả Champions. Việc Diego Costa, ngôi sao sáng nhất của Simeone bị chấn thương cơ làm Atletico như ngồi trên đống lửa. Barca có cơ hội giành được một danh hiệu quý tưởng như đã mất. Đánh bại đội đang đứng đầu Liga và đội bóng đã loại mình tại tứ kết Champions là một cuộc phục hận nằm trong tầm tay.”.

Bình Khang (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm