Nhạc trưởng của Spurs: Muốn Modric? Hãy chồng đủ 50 triệu bảng!

09/03/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tottenham đang cân nhắc việc để ngôi sao Luka Modric tới sân Old Trafford trong mùa Hè để đổi lấy khoản tiền khổng lồ 50 triệu bảng - đó là những tin đồn gây xôn xao xứ sương mùa trong những ngày qua.

Modric, ông chủ tuyến giữa của Tottenham - Ảnh Getty

Tiền vệ 25 tuổi này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của ông lớn như Chelsea và Barcelona, nhưng Sir Alex có vẻ là người tỏ ra sốt sắng nhất. Chiến lược gia người Scotland muốn nhanh chóng tìm người thay thế lão tướng Scholes tại sân Old Trafford. Ngay sau trận thua 1-3 trước Liverpool, một trận đấu mà tuyến giữa của M.U bị lép vế hoàn toàn, nhiều tờ báo cho rằng HLV Ferguson đã liên hệ với hàng loạt tiền vệ tấn công sáng giá của thế giới, bao gồm Pastore của Palermo và Modric của Tottenham. Và họ ước tính M.U sẽ phải bỏ ra tối thiểu là 35 triệu bảng cho một trong hai ngôi sao này. Sir Alex thì không thể hài lòng với những tiền vệ tấn công của đội bóng ở thời điểm này. Hargreaves chấn thương liên miên, Scholes hay Giggs đã quá già, Anderson không giữ được sự ổn định. Trong khi Nani hay Valencia thì thiên về hai cánh. Mùa Hè trước, M.U từng rất muốn chiêu mộ bộ não của Inter Milan, Wesley Sneijder, nhưng không thành công.

Trước đây, đội chủ sân White Hart Lane từng từ chối thẳng thừng lời đề nghị 35 triệu bảng cho Modric. Đồng thời họ tuyên bố không bán trụ cột của CLB với bất kỳ giá nào.  Tháng Tư năm 2008, Tottenham chỉ mất chưa đầy 1 nửa số tiền trên để mang về cầu thủ người Croatia từ Dinamo Zagreb. Hồi đầu tuần, HLV Harry Redknapp tuyên bố sẵn sàng rao bán các tiền đạo của đội bóng nếu nhận được lời đề nghị xứng đáng. Đó là phong cách điều hành của Tottenham, hay chính xác hơn là chủ tịch Daniel Levy, kể từ trước tới nay. Đội bóng phía Bắc London luôn nổi tiếng với truyền thống bán đi những ngôi sao mới nổi của CLB để thu về những khoản tiền khổng lồ. Chân sút Berbatov tới Old Trafford cách đây 2 năm với giá kỷ lục 30,75 triệu bảng là một ví dụ điển hình.

“Modric sẽ không đi đâu cả nhưng nếu (Man) United thực sự muốn anh ấy, cái giá khởi điểm sẽ là 50 triệu bảng”, một nguồn tin trong lòng Tottenham cho biết. Đó cũng là mức phí phá kỷ lục chuyển nhượng tại xứ sương mù khi Chelsea mua Fernando Torres về trong mùa Đông. Đây là mùa giải thứ 3 Modric chơi bóng tại Premier League. Dù không ghi được nhiều bàn thắng (tổng cộng 10 bàn) nhưng anh luôn là người truyền cảm hứng cho lối chơi của Tottenham. Modric thuận cả 2 chân, chơi được mọi vị trí ở tuyến giữa nhưng phát huy tốt nhất khả năng ở vai trò tiền vệ trung tâm hay đá lệch sang cánh trái. 

P.V



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm