Barcelona đã lỡ phóng lao, phải theo lao

07/05/2024 14:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thực hiện cuộc cải tổ đội bóng, sau khi HLV Xavi Hernandez tuyên bố ở lại cho đến hết mùa Hè 2025.

Hôm 24/4, tại nhà riêng của Chủ tịch Joan Laporta, quyết định được đưa ra là chiến lược gia người Terrassa sẽ tiếp tục làm HLV của Barca trong mùa giải tới. Anh cảm thấy mình có sức mạnh để tiếp tục và điều này trước tiên được thông báo cho giám đốc thể thao, Deco, sau đó đến vị chủ tịch.

Barcelona: Lỡ phóng lao, phải theo lao - Ảnh 2.

Barcelona đang ở trong vòng quay luẩn quẩn của cuộc cách mạng nhân sự

Khi ông Laporta đâm lao

Ông Laporta, người vài giờ trước đó đã thấy phần lớn ban lãnh đạo của mình ủng hộ việc thay thế Xavi trên băng ghế chỉ đạo, cuối cùng đã chọn tiếp tục đặt niềm tin vào người đã tạo ra một cú sốc nữa ở sân Montilivi cuối tuần qua, trước Girona. Một điều rất khó chịu đựng nổi, bởi thất bại trong trận derby xứ Catalunya dường như đã được sắp đặt một cách có chủ đích.

Và quyết định đó, theo nguồn tin của câu lạc bộ, sẽ không còn được thay đổi bất kể mùa giải trắng tay hiện tại. Dường như sự tin tưởng vào Xavi sẽ lãnh đạo đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn là vững chắc. Thất bại nặng nề trước Girona và mất vị trí thứ hai vào tay người hàng xóm sẽ không gây ra bất kỳ sự thay đổi quan điểm nào bất chấp những nghi ngờ mới nhất nảy sinh trong ban lãnh đạo Barca và cả cơn giận tột độ không giấu giếm của ông Laporta trên sân Montilivi.

Chắc chắn, sẽ có những mâu thuẫn ở cấp quản lý, nhưng vị chủ tịch mới là người phải thuyết phục các cộng sự vì họ đã ở trong tình thế phóng lao và phải theo lao, không còn cách nào khác. Thực tế, bản thân HLV 44 tuổi đã tỏ ra mạnh mẽ khi được hỏi sau trận thua Girona liệu có thể có những thay đổi hay không với câu trả lời: "Sẽ không có tranh cãi về sự tiếp tục của tôi".

Có thể, việc chọn lựa người dẫn dắt dự án thể thao mới của Laporta không dễ dàng như việc nói về nó. Bất chấp những tiêu chí là rõ ràng như một người am hiểu Barcelona, có kinh nghiệm ở Champions League và có phương pháp phát triển năng lực của những cầu thủ trẻ. Ở vào thời điểm trước ngày 24, người được ông Laporta chọn lựa là Rafa Marquez, người đang dẫn dắt Barca B, nhưng cuối cùng, ông lại do dự vì "muốn nghe Xavi nói về kế hoạch của anh ta" tại nhà riêng.

Không ai tiết lộ chi tiết của cuộc gặp gỡ này, nhưng chắc chắn nó không bao gồm việc để thua PSG, Real Madrid và Girona trong vòng 14 ngày và giáng một đòn nặng nề vào tham vọng, kế hoạch cũng như lòng tự trọng và niềm tin của vị chủ tịch đầy quyền biến này.

Để thủng lưới 12 bàn trước các đối thủ trực tiếp là điều gì đó rất xoàng xĩnh về mặt bóng đá, đẳng cấp và chất lượng của Barcelona. Nó phơi bày trực tiếp vấn đề của câu lạc bộ, từ các cầu thủ cho đến năng lực cầm quân của Xavi, người không tạo ra được một đội bóng có tổ chức, có một triết lý chơi bóng cụ thể, có khả năng phát triển và tiến bộ vượt bậc trong thời gian tới.

Cách mạng là cách mạng nào?

"Chúng tôi cần thay đổi nhiều thứ ở mùa giải tới. Đã đến lúc lên kế hoạch với Deco và chủ tịch. Chúng tôi sẽ xem chúng tôi muốn gì và có thể làm gì", Xavi nói sau trận thua Girona. Sự thay đổi được nhấn mạnh ở đây chính là bổ sung thêm 3 hoặc 4 cầu thủ, trong đó, có những mục tiêu cụ thể như Joshua Kimmich, Zubimendi, Dani Olmo và Bernardo Silva.

Laporta được đánh giá là có tầm nhìn và thực tế là những quyết định lãnh đạo của ông đã giúp Barcelona dần bước ra khỏi cuộc khủng hoảng cả về thể thao và kinh tế. Mặc dù phải đối mặt với tình thế ngặt nghèo về tài chính và chạm đáy về bóng đá, nhưng ông vẫn giúp câu lạc bộ thực hiện các đòn bẩy kinh tế và đưa về hàng loạt những ngôi sao như Lewandowski, Raphinha, Gundogan hay Christensen, đủ để giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu.

Nhưng thực tế là vị chủ tịch này đang lặp lại vấn đề giống người tiền nhiệm Josep Bartomeu, người quá chú trọng vào việc mang về những ngôi sao và càng khiến cho sự sa sút về chất lượng bóng đá của Barcelona thêm trầm trọng. Những người như Griezmann, Coutinho, Dembele được mua về không giải quyết được tận gốc sự mục ruỗng về giá trị và triết lý của câu lạc bộ. Ở đây là một cái bẫy về mua sắm, việc lao vào thị trường chuyển nhượng có thể làm thỏa mãn về mặt thị giác, nhưng không mang lại lợi ích lâu dài.

Thực tế là sự ra đi của những công thần như Pique, Messi, Busquets, Alba hay Suarez đã có đủ không gian cho sự phát triển của những tài năng trẻ như Pedri, Gavi, Yamal hay Cubarsi. Nhưng những người này cần một bộ não có tổ chức và định hướng tốt hơn Xavi hiện tại. Vì bản chất của của cuộc cách mạng nhân sự phải nằm ở ghế chỉ đạo!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm