Barcelona tiếp tục rơi vào cơn khủng hoảng tài chính

08/07/2010 17:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Những khoản nợ chồng chất từ phía ngân hàng đã khiến cho Barcelona không đủ trả tiền để trả lương tháng 6 cho các cầu thủ của họ.

Rosell thừa nhận Barcelona đang bị khủng hoảng tài chính - Ảnh Getty

Thông tin này được chính tân chủ tịch của CLB, Sandro Rosell tiết lộ trên tờ Sport. Theo đó, Barcelona hiện đang rơi vào tình trạng khó khăn tài chính và không thể hoàn trả tiền lương cho các cầu thủ. Được biết, hiện tại BLĐ Barcelona đang hỏi vay ngân hàng số tiền 125 triệu bảng để thanh toán các vấn đề tài chính."CLB đang gặp vấn đề với một khoản nợ lớn. Ở thời điểm này chung tôi buộc phải tiến hành kế hoạch đi vay nhằm có tiền để trả lương cho các cầu thủ."

Lý do chính dẫn đến việc Barcelona rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính là CLB đã tốn khá nhiều tiền về việc chiêu mộ cầu thủ. Trong mùa hè vừa qua, dù vẫn đang trong tình trạng nợ nần nhưng đội bóng sân Nou Camp vẫn tỏ ra chịu chơi khi bỏ ra tới 40 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo David Villa từ Valencia. Kế hoạch tăng cường lực lượng vẫn chưa chịu dừng lại khi tân chủ tịch Rosell vẫn khẳng định ông sẽ cố gắng để đưa Cesc Fabregas về với sân Nou Camp ngay trong mùa hè này.

Trước sự lo lắng của NHM về tình trạng bất ổn tài chính, Rosell đã trấn an bằng cách khẳng định hiện tại tất cả vẫn trong trình trạng kiểm soát và CLB sẽ có cách để vượt qua được cơn khủng hoảng này. "Các ngân hàng đều biết CLB có một kế hoạch lâu dài và họ cho phép chúng tôi được mượn tiền để giải quyết các vấn đề. CLB không phải đang trong tình trạng vỡ nợ và chúng tôi hoàn toàn có thể mang về những doanh thu lớn. Các thành viên trong ban quản trị không nên quá lo lắng bởi tất cả vẫn đang trong tình trạng kiểm soát. Vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết."

Cũng theo Rosell tiết lộ thì hiện tại, hướng giải quyết các khoản nợ sẽ được thực hiện theo hai cách. Thứ nhất, lấy tiền vay từ phía ngân hàng để trả nợ. Thứ hai là bán bớt những cầu thủ đã không còn có những đóng góp nhiều cho CLB. Những trường hợp của Chygrynskiy và Yaya Toure chính là ví dụ điển hình. Trung vệ người Ukraine đã được bán trả lại cho CLB cũ,Shakhtar Donetsk với giá 12,5 triệu bảng trong khi Yaya Toure cũng đã được đẩy sang Manchester City với giá 20 triệu bảng.

Trước khoản nợ đang dần một dày lên song tân chủ tịch của Barcelona vẫn khẳng định CLB sẽ vẫn có khoảng 50 triệu euro (khoảng 41 triệu bảng) để tăng cường lực lượng trong mùa hè này. Đây cũng là số tiền mà họ sẽ dự định để chiêu mộ Fabregas, mục tiêu mà Rosell vẫn đang theo đuổi.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm