Fiorentina “cóng” vì cái tên Barcelona?

01/08/2008 13:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Đã bao nhiêu lâu rồi người yêu bóng đá thành Florence mới được tận mắt chứng kiến một tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Barcelona chơi bóng trên sân Artemio Franchi?
 
Quá lâu. Chính xác là 8 năm 8 tháng rồi, kể từ ngày M.U ghé thăm Italia trong lần gần nhất Fiorentina vinh dự góp mặt tại Champions League, mùa giải 1999-2000. Đó là thời kỳ đỉnh cao của Fiorentina với sự xuất sắc của cặp ngôi sao Rui Costa – Batistuta.
 

Trận đấu với M.U đó, là trận lượt đi thuộc vòng bảng thứ hai Champions League, đã kết thúc với thắng lợi 2-0 cho các cầu thủ áo Tím. Cho đến bây giờ, rất nhiều tifosi của Fio vẫn nhớ như in những pha ghi bàn của Batigol và Balbo hôm ấy (23/11/1999), bởi đó là những ký ức cuối cùng của “Viola” một thời vang bóng, trước khi họ trải qua giai đoạn tăm tối nhất lịch sử. 6 năm ròng sau khi được nhà Della Valle tái sinh, đội bóng thành Florence mới lại được đón tiếp một tên tuổi như Barca trên sân nhà của mình. Mùa trước, đối thủ lớn nhất của Fio ở Cúp UEFA chỉ là PSV, một tên tuổi xoàng.

Hầu hết các cầu thủ hiện tại của Fiorentina đều chưa từng được giáp mặt với một đội bóng lớn như Barcelona, dù chỉ là trong một trận giao hữu (trừ Mutu, Gilardino, Zauri từng nhiều lần dự Champions League trước đây hay… Felipe, tiền vệ mùa trước chơi ở Liga), nên tâm trạng phấn khích (pha chút “run rẩy”) trước cơ hội được đọ tài cùng những Messi hay Puyol cũng khiến họ chơi không được như ý. Đó sẽ là những trải nghiệm cần thiết cho các cầu thủ trẻ áo Tím, bởi nếu lọt vào được vòng bảng Champions League, họ sẽ còn phải đối mặt với những đội bóng có khi còn “khủng” hơn cả Barcelona. Đó là lúc họ phải giữ được cái đầu lạnh, nếu không muốn bị tan chảy trước sức mạnh của đối phương.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm