Đại gia ngập trong nợ nần: Barca vay gần 200 triệu đô để trả lương

16/07/2010 13:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Báo chí, người hâm mộ và cả các cầu thủ đã nói rất nhiều tới những bản hợp đồng mới cho đội bóng, từ Mata, Javi Martinez tới Cesc Fabregas. Về phần mình, tân Chủ tịch Sandro Rosell chỉ muốn tập trung vào một vấn đề thiết thực hơn: Trả lương cho cầu thủ.
 
 * Vay tiền ngân hàng trả lương
 
Khi một đội bóng phải đi vay nóng tiền ngân hàng để trả lương tháng cho các cầu thủ, đội bóng sẽ ngay lập tức bị gán cho cái mác "trên bờ vực phá sản". Giống như trường hợp của Valencia cách nay 2 mùa. Nhưng điều đó đang xảy ra với Barca, một trong những thể chế tài chính hùng mạnh nhất ở châu Âu, với cả doanh thu và ngân sách đều thuộc hàng top theo đánh giá của tạp ch

Laporta (phải) ra đi, để lại cho Rosell một nhà vô địch và một khoản nợ khổng lồ.

í tài chính Forbes.
 
Hôm qua, Barca chính thức thông báo trên website của mình rằng họ vừa phải vay tổng cộng 197 triệu đôla từ các ngân hàng Santander và La Caixa để giải quyết những vấn đề tài chính cấp thiết trước mắt, trong đó quan trọng nhất là trả nợ lương cho các cầu thủ, ban huấn luyện và những người làm công ăn lương khác. Chính Rosell cũng thừa nhận CLB đang ở trong tình trạng khó khăn thực sự về tiền bạc. Điều này cũng trùng khớp với những thông tin do chính Rosell cung cấp sau khi được Laporta bàn giao sổ sách, rằng khoản nợ mà đội bóng vô địch Liga đang phải gánh chịu hiện đã lên tới gần 500 triệu euro, dù doanh thu mùa trước đã lên tới 400 triệu euro. Lý do đơn giản là "đội bóng tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được".

Ngoài ra, Rosell còn một mối quan ngại khác là nguy cơ hợp đồng truyền hình với Mediapro đổ vỡ. Hiện Mediapro đang chuẩn bị hồ sơ xin được bảo hộ phá sản sau khi dính vào một vụ tranh chấp với một công ty pay-TV (trả gì trả nấy). Giá trị của bản hợp đồng giữa Barca với Mediapro là rất, rất lớn (gần 1 tỷ euro), chiếm một phần cực kỳ quan trọng trong doanh thu của CLB, và đó cũng là nguyên nhân đằng sau việc Barca vươn lên nhóm các CLB có doanh thu lớn nhất cũng như việc họ chi tiêu rất mạnh tay trong những năm gần đây. Nếu Mediapro sụp thật thì Barca, và thêm nhiều CLB khác ở Liga, trong đó có Real Madrid, sẽ rơi vào cảnh lao đao thực sự.
 
* Nhưng vẫn quyết mua Cesc
 
Dù đang phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền trả nợ, song Rosell vẫn không vì thế mà từ bỏ tham vọng đem Cesc Fabregas trở lại Nou Camp. Cựu giám đốc Nike khu vực Nam Mỹ khẳng định rằng Barca hiện vẫn còn dư ra khoảng 90 triệu euro cho việc tăng cường lực lượng. 40 trong số này là tiền về từ việc bán Yaya Toure cho Arsenal và Chygrinskiy cho Shakhtar Donetsk. Theo tính toán sơ bộ thì một nửa hoặc hơn trong khoản tiền 90 triệu euro ấy sẽ được dồn vào vụ Cesc. Nếu được. Sau khi đã làm tất cả những gì có thể (kể cả việc "xui" Pique và Puyol trùm áo Barca lên người Cesc khi đang cùng ĐT TBN diễu hành ăn mừng chức vô địch World Cup), Barca giờ chỉ còn biết hi vọng Fabregas sẽ tự gây sức ép lên lãnh đạo Arsenal để được ra đi.

Ngoài Cesc thì còn một vấn đề khác Rosell cũng muốn giải quyết nhanh là trường hợp của Ibra. Nhìn vào lực lượng trên hàng công của Barca hiện tại thì tiền đạo người Thụy Điển rõ ràng là không còn cần thiết, thế nên chuyện anh ta vẫn đều đặn nhận trên dưới 11 triệu euro mỗi năm khiến ngay cả người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Bán Ibra là một mũi tên trúng nhiều đích: Guardiola đỡ đau đầu, có tiền trả nợ, và quỹ lương được thu gọn. Nhưng vấn đề ở đây là bán cho ai? Hiện tại, không có nhiều đối tác đủ khả năng và cả nhiệt tình để vượt qua những rào cản không nhỏ về giá chuyển nhượng và lương của tiền đạo người Thụy Điển. Đau đầu hơn là 2 rào cản này lại độc lập với nhau. Barca có thể chấp nhận bán rẻ, nhưng Ibra lại không bao giờ chịu nhận lương thấp!

 V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm