Xavi: M.U là tấm gương cho tất cả noi theo

27/05/2011 13:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Tiền vệ Xavi của Barca coi M.U là một tấm gương để tất cả các đội bóng khác ở châu Âu noi theo trước thềm trận chung kết Champions League mùa này trên sân Wembley.

Xavi: M.U là tấm gương cho tất cả noi theo - Ảnh Getty

“Đối với tôi, M.U là một tiêu chuẩn cho tất cả các đội bóng, không chỉ bây giờ mà trong nhiều năm qua. Những gì Ferguson đã đạt được xứng đáng nhận được nhiều sự tín nhiệm. Ferguson, Scholes và Giggs là những tấm gương điển hình cho toàn bộ thế giới bóng đá. M.U đã ở đỉnh cao trong nhiều năm và chơi ở một trình độ phi thường. Họ đã đoạt chức VĐQG năm này qua năm khác cũng như liên tục lọt vào trận chung kết và bán kết Champions League. M.U ở một đẳng cấp đặc biệt và cả châu Âu luôn dõi theo họ”, Xavi hết lời ca ngợi đối thủ trên tờ Times của Anh.

Xavi tin rằng mối đe dọa chủ yếu đến từ M.U chính là sự gắn kết trong lối chơi của các cầu thủ do HLV Ferguson dẫn dắt. “Chìa khóa trong lối chơi của M.U không chỉ bởi họ sở hữu nhiều tài năng, mà còn biết nỗ lực hết mình để trợ giúp lẫn nhau. M.U có thể chơi theo nhiều cách khác nhau. Nếu ghi bàn trước, họ có thể lùi lại để bảo vệ ưu thế và chơi phản công. Tóm lại, M.U chơi rất linh hoạt. Họ là một ví dụ cho cách chơi phòng ngự ngay từ hàng công. Tôi thấy sự đoàn kết ở các cầu thủ của M.U và đó là công lao của Ferguson. Ông ấy là nguyên nhân đằng sau những thành công của họ”.

Về các cá nhân, tiền vệ của Barca cho rằng Wayne Rooney sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Anh. “M.U di chuyển bóng rất nhanh và các cầu thủ tấn công của họ thật sự xuất sắc: Giggs, Rooney, Chicharito, và Valencia. Nhưng nếu phải chọn ra một, tôi sẽ chọn Rooney. Nếu như cách đây vài năm tôi sẽ chọn Scholes, nhưng bây giờ anh ấy đã thi đấu ít đi”.

Trong khi đó, Javier Mascherano thừa nhận rằng việc được góp mặt trở lại trong một trận chung kết Champions League thực sự là một giấc mơ. Cách đây 4 năm, Mascherano từng tham dự trận CK Champions League trong màu áo Liverpool, nhưng họ đã phải nhận thất bại 1-2 trước AC Milan tại Athens.

“Tôi mơ được dự trận CK Champions League một lần nữa bởi rất khó để bạn đi tới trận đấu cuối cùng của giải đấu này. Đối với những cầu thủ khoác áo các CLB lớn như tôi, được tham dự Champions League hàng năm là điều bình thường, nhưng không có nhiều người được đi tới trận đấu cuối cùng. Chính vì vậy, việc tôi có cơ hội dự trận CK Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên ở Barca là một điều tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng sau thất bại với Liverpool, lần này tôi có thể chiến thắng. Còn với Barca, chúng tôi đã vô địch 2 năm trước và hy vọng có thể lặp lại thành tích đó”, trang UEFA.com  trích lời tiền vệ người Argentina.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm