Barcelona vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha: Khi trái bóng mang hai màu xanh đỏ

28/04/2025 06:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Sau chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha, danh hiệu thứ 2 của Barcelona giành được dưới thời HLV Hansi Flick là Cúp nhà Vua, với cùng một nạn nhân: Real Madrid.

HLV người Đức đã trở thành người thứ 2 sau Pep Guardiola giành được 3 chiến thắng liên tiếp trước Dải thiên hà ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Trái bóng một lần nữa được tô 2 màu xanh đỏ rực rỡ, và Barca lại thiết lập sự thống trị lên đối thủ một cách kịch tính.

Barcelona - Real Madrid: 4-0

Trong 3 trận El Clasico, đội bóng của Hansi Flick chọc thủng lưới đối thủ 12 lần, để thua 4 bàn. Riêng trong hiệp 1 trận chung kết Cúp nhà Vua, chỉ số bàn thắng kì vọng của Real Madrid chỉ là 0,06. Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Barca là 58%. Thực hiện 51 cú sút so với 43 của đối thủ, bẫy việt vị thành công 20 lần. Họ chạy nhiều hơn đội bóng thủ đô Madrid 14km. Tỉ lệ chiến thắng là 100% và giành 2 danh hiệu.

Lần gần nhất Real phải chịu đựng những thất bại liên tiếp tại El Clasico diễn ra cách đây 17 năm, khi Pep Guardiola làm việc ở Camp Nou. Khi đó, đội bóng xứ Catalunya có 5 trận thắng liên tiếp. Và nếu tính cả trận giao hữu đầu mùa, tỉ số đang là 4-0 nghiêng về phía Barcelona cho đến lúc này.

Đây là những tóm tắt cơ bản cho sự khác biệt về chất lượng, trình độ và đẳng cấp chơi bóng giữa 2 câu lạc bộ ở mùa giải hiện tại. Barca của Flick chiến thắng theo mọi cách, trước một đối thủ đã đánh mất siêu năng lực cuối cùng tại La Cartuja, đó là sự bất khả xâm phạm trong các trận chung kết.

Nhưng rõ ràng hơn cả là Barcelona đã tự học cách sống sót khi lịch sử bóng đá trong gần 10 năm trở lại đây đã chống lại họ rất nhiều lần. Đây không phải là trận thắng 4-0 tại Bernabeu vào tháng 10 năm ngoái. Cũng không phải là chiến thắng giòn giã 5-2 tại Riyadh ở chung kết Siêu cúp, nhưng có lẽ trận đấu này ngọt ngào hơn nhiều vì cách nó diễn ra.

Thành công của Barcelona trong trận chung kết ở Sevilla dựa trên một lập luận không thể phủ nhận: Bóng đá đích thực sẽ chiến thắng trước mọi chiêu trò, dù cho đội bóng của Flick vẫn còn nhiều điều phải làm để trở nên hoàn hảo.

Barcelona vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha: Khi trái bóng mang hai màu xanh đỏ - Ảnh 1.

Những cầu thủ trẻ của Barcelona đã có một đêm thăng hoa trước Real Madrid

Bạn có thể gây náo loạn trước trận đấu, dàn dựng một vở bi kịch liên quan đến trọng tài. Nhưng bạn không thể dùng xảo thuật để đánh bại một đối thủ được kết hợp lý tưởng bởi tuổi trẻ, khát vọng và lòng dũng cảm. Những người đã làm được điều mà ít đội bóng làm được trong một trận chung kết trước Real, đó là lội ngược dòng thành công.

Sức mạnh tinh thần

"Sự can đảm", trung vệ Ronald Araujo nói trước trận chung kết khi được hỏi về trạng thái tâm lý của đội bóng. "Tôi cảm thấy như thể các đồng đội không bận tâm đối thủ là Real". Barcelona sau đó thật sự đã đến Seville với niềm tin rằng họ sẽ giành chiến thắng áp đảo, coi trận chung kết là điều hiển nhiên.

"Năm nay họ không thể đánh bại Barcelona, chúng tôi đã chứng minh được điều đó", thần đồng Lamine Yamal củng cố sức mạnh nội tâm đấy bằng 2 đường kiến tạo để Pedri và Ferran Torres lập công.

Đội bóng xứ Catalunya đã cho thấy ngay từ đầu rằng họ sẽ chơi theo cách họ muốn. Barcelona cảm thấy mình vượt trội trước một đối thủ chỉ còn biết dựa vào lòng tự hào và sự bất bại trong các trận chung kết. Ngay cả khi Dải thiên hà dường như đã nắm trong tay trận đấu, Barca đã đáp trả bằng cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản đến mức khó tin, bởi những cầu thủ không dễ để bị bắt nạt.

"Đôi chân chúng tôi đã nặng trĩu nhưng danh dự còn nặng hơn. Chúng tôi phải chiến đấu đến cùng, và chúng tôi đã được đền đáp", trung vệ trẻ Pau Cubarsi nói sau trận đấu. Đây là một sự trưởng thành vượt bậc về ý chí và tinh thần so với quá khứ. Barcelona đã không còn sợ hãi, dễ sụp đổ và mong manh trong những thất bại ác mộng trước AS Roma, Liverpool, Paris St Germain, Man United hay chính Real ở Cúp nhà Vua cách đây 2 năm.

Tất cả được khởi đầu bằng chiến thắng trước đại khắc tinh Bayern Munich ở vòng phân hạng và đạt đến đỉnh cao trước Real ở La Cartuja. Sự sợ hãi không xuất hiện khi thế trận đột ngột đảo chiều. Barcelona trẻ trung hơn nhưng lì lợm hơn và bản lĩnh hơn. Họ đã học cách chịu đựng trong tình thế bất lợi, đã chiến đấu một cách bình tĩnh trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm và quan trọng nhất là biết kết liễu trận đấu ở thời điểm quyết định.

Như đã làm trước Atletico Madrid hay Benfica trước đó. Trái bóng một lần nữa khoác lên 2 màu xanh và đỏ. Đó là Barcelona của Hansi Flick, những kẻ thống trị thực sự của mùa giải, những nhà vô địch không thể tranh cãi tại La Cartuja.


Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm