'Bắt hình dong' V-League 2024/25

12/09/2024 10:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

V-League 2024/25 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Ngoài cuộc chạm trán giữa những ông lớn, người hâm mộ háo hức chờ xem các "ngựa ô" thể hiện ra sao.

Cho đến lúc này, nhiều CLB đã chốt đội hình tham dự V-League 2024/25. Nhìn vào nhân lực đang có, không khó để "bắt hình dong" những gương mặt ứng viên vô địch.

Giới chuyên môn điền tên Nam Định, Hà Nội FC, CAHN hay cả B.Bình Dương cho đường đua vô địch năm nay. Những nhìn nhận trên lý thuyết là thế, nhưng biết đâu lại có bất ngờ như chuyện Bình Định đi một lèo đến ngôi á quân ở mùa giải năm ngoái.

Vô địch V-League 2023/24 rồi mới nhất giành luôn Siêu Cúp quốc gia, hẳn nhiên Nam Định được đặt "cửa" cao nhất cho việc bảo vệ ngôi vương. Vẫn chưa hài lòng với những gì đang có, đội bóng thành Nam cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải 2024/25 khi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn. Đành rằng, những đầu tư này phục vụ cho hành trình ở 3 đấu trường gồm V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League 2, nhưng sân Thiên Trường có đến 6 ngoại binh là điều "xưa nay hiếm".

Những cái tên mới đến như Joseph Mpande, Lucas Da Silva De Jesus, Walber Mota, Caio Cesar giúp Nam Định như "hổ mọc thêm cánh". Với đội hình nhiều cá nhân chất lượng cả nội lẫn ngoại, Nam Định còn nổi trội ở tham vọng. Rõ ràng đội bóng thành Nam đã chính thức gửi lời tuyên chiến đến các đối thủ ở mùa giải năm nay.

Thách thức lớn nhất với Nam Định không ai khác sẽ là cựu vô địch CAHN. Trôi tuột xuống vị trí thứ 6 ở mùa giải trước là điều không hề dễ chịu với đội bóng chịu chi như CAHN. Chính điều đó, đủ khiến họ nâng cấp đội hình để để nhanh chóng trở lại đường đua. Đầu tư trọng điểm là điều ngay lập tức được thực hiện.

“Bắt hình dong” V-League 2024/25 - Ảnh 1.

Dàn hảo thủ mới tậu giúp Nam Định có thể thách thức bất cứ CLB nào ở V-League 2024/25. Ảnh: Song Ngọc

Trong tay HLV Polking bây giờ đã có thêm những Jason Quang Vinh, Đình Trọng, Hugo Gomez, Alan, Vitao, Đình Bắc được mang về để gia cố. Bên cạnh giữ chân thành công Nguyễn Filip, Quang Hải, Phan Văn Đức, rồi nhiều khả năng Đoàn Văn Hậu cũng trở lại. Sau chức vô địch V-League 2023, trong tay HLV Polking bây giờ là phiên bản "CAHN 2.0". Chắc chắn họ sẽ tranh đua sòng phẳng cùng Nam Định và những ứng viên khác cho chức vô địch V-League 2024/25.

Với Hà Nội FC, họ luôn tâm niệm một điều "về nhì là thất bại". Điều đó cũng đồng nghĩa, đội bóng Thủ đô đã 2 mùa giải liên tiếp "trắng tay" ở sân chơi quốc nội. Không thể đứng yên khi vị thế của đội bóng vô địch V-League nhiều nhất đã có phần lung lay, Hà Nội FC quyết tâm tìm lại hình ảnh hào hùng của mình. Mùa này, Hà Nội FC không dùng thầy ngoại, thay vào đó đặt niềm tin vào HLV Lê Đức Tuấn.

Ngoài việc tin dùng nhà cầm quân trẻ tuổi, Hà Nội FC còn đưa về những tân binh ở mức vừa phải như Hồ Thanh Minh, Chu Văn Kiên hay Nguyễn Xuân Kiên. Tuy không phải là "sao số", nhưng HLV Lê Đức Tuấn lý giải đấy là những cầu thủ phù hợp với triết lý mà mình đang xây dựng. Điểm chung của những tân binh này là lối chơi nhiệt huyết và sở hữu nền tảng thể lực dồi dào. Đội bóng cũng không quên lò đào tạo trứ danh của mình, khi những Vũ Văn Sơn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Duy Dũng sau thời gian cho mượn ở các đội hạng Nhất đã được lấy về.

Về lực lượng ngoại binh, nhằm tránh "vết xe đổ" ở các mùa trước, Hà Nội FC cất công tuyển chọn những cái tên đã được "trui rèn" như tiền đạo Augustine Chidi Kwem (Nigeria), tiền đạo Joao Pedro (Bồ Đào Nha) và cựu đội trưởng U17 Hà Lan, tiền vệ Keziah Veendorp, Kyle Colonna, trung vệ Việt kiều Mỹ. Với việc vẫn còn trong tay bộ khung cũ rất chất như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Xuân, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Tuấn Hải. Hà Nội FC được hy vọng sẽ là thách thức lớn cho Nam Định, CAHN.

Không hô quyết tâm vô địch nhưng cách mà lãnh đạo B. Bình Dương đưa ra chỉ tiêu "giành thứ hạng cao nhất" cho thấy tham vọng của đội bóng đất Thủ ở mùa giải mới. Đúng là lực lượng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn không thể chê được với Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Hải Huy và những cầu thủ triển vọng Minh Khoa, Vĩ Hào, Minh Trọng.

Có thể chưa tìm lại vị thế của cựu vương V-League nhưng để ngáng đường với những ứng viên, B.Bình Dương hoàn toàn làm được như cái cách Bình Định từng làm.

"Trông mặt bắt hình dong" như thế, còn bây giờ chờ các đội bước vào đường đua.

Trần Tuấn

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm