Bất ngờ tại giải vô địch Let’s Viet 2015

25/08/2015 11:47 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Trận thách đấu Muay Thái cuối tuần qua tại giải vô địch Let’s Viet 2015 là cuộc đối đầu “một chiều” giữa hai võ sĩ Vương Bảo Long (CLB Muay số 2 Phú Thọ) và Vũ Viết Luân (CLB Tân Bình).

Tuy cả hai đều có thời gian tập luyện Muay Thái chưa lâu và không có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp nhưng nếu nhìn lại một số trận Thách đấu Muay Thái trước đây giữa các võ sĩ trẻ, khán giả vẫn có thể trông chờ vào cuộc đối đầu đầy máu lửa.


Vương Bảo Long (đai đỏ) giành chiến thắng thuyết phục

Với các võ sĩ còn chưa thực sự hoàn thiện về kỹ thuật và kinh nghiệm, họ dễ lao vào lối chơi băm bổ cống hiến chứ không dè chừng tính toán. Và dĩ nhiên, các khán giả võ thuật luôn yêu thích sự náo nhiệt.

Tuy nhiên, trận đấu này đã đi theo hướng mà không ai có thể nghĩ đến. Ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu, Vương Bảo Long (góc đài đỏ) đã nhận ra mình hoàn toàn lấn lướt về mọi khía cạnh.

Bảo Long tấn công đối thủ Viết Luân một cách hết sức… an nhàn, thoải mái và chậm rãi. Thế nhưng, những cú đòn ấy vẫn đủ khả năng khiến cho Viết Luân loạng choạng sau mỗi seri đòn và hoàn toàn gục ngã ở giữa hiệp 2.

Thi đấu như một cuộc dạo chơi trên võ đài, Vương Bảo Long giành chiến thắng K.O về cho CLB số 2 Phú Thọ. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên CLB số 2 Phú Thọ “gửi quân” đến giải Let’s Viet, dù người “hàng xóm” (CLB Muay số 4 Phú Thọ) đã “tham chiến” với nhiều trận thắng từ các võ sĩ “con cưng” như Lê Hồ Phát Đạt, Phan Thành Nhân…

Phạm Vũ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm