Hôm nay, bỏ phiếu bầu chọn World Cup 2018 và 2022: Anh mừng vì Putin vắng mặt

02/12/2010 11:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

* Sẽ chỉ có 22 ủy viên được bỏ phiếu
* Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ bỏ phiếu cho Nga nếu các bên hòa nhau ở lượt cuối.

(TT&VH)- Ban vận động đăng cai World Cup 2018 của Anh cũng như các ứng viên khác đã nhận được tin vui khi Thủ tướng Nga Vladimir Putin dự kiến không thể có mặt tại Zurich, Thụy Sĩ.


Vào ngày mà LĐBĐ thế giới (FIFA) chính thức khẳng định không tiến hành điều tra vụ cáo buộc hối lộ liên quan đến các thành viên Ban chấp hành (Exco) do hãng tin Anh BBC phanh phui, người Anh lại có tin vui với nhiều hy vọng hơn tiến vào vòng bỏ phiếu cuối cùng, có thể là với liên danh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha.

Cuộc bỏ phiếu sau chót, diễn ra trong vài ngày điên rồ với sự xuất hiện của các ngôi sao Hollywood, những cầu thủ bóng đá điển trai và các nguyên thủ quốc gia, 22 thành viên Exco sẽ quyết định quốc gia nào được làm chủ nhà cho hai kỳ World Cup 2018 và 2022. Ngôi sao bóng đá Anh David Beckham đã tới thăm một trường học ở Thụy Sĩ và gặp những thành viên Exco, trong nỗ lực của Anh làm giảm bớt tác động tiêu cực từ các cáo buộc của chương trình Panorama trên BBC nhắm vào 4 người bỏ phiếu, trong đó 3 người bị buộc tội nhận hối lộ và 1 người bán vé xem World Cup ra chợ đen.

Beckham hiểu rằng Anh không phải là ứng cử viên số một và hy vọng sự có mặt của anh trong 72 giờ cuối cùng sẽ mang lại điều kỳ diệu như năm 2005, khi anh cùng đoàn vận động đăng cai Olympic 2012 giành chiến thắng tại Singapore bên cạnh thủ tướng Anh khi đó Tony Blair. “Những ngày cuối cùng sẽ cực kỳ quan trọng. Một cái bắt tay thân thiện hay vài lời với một thành viên Exco chưa quyết định có thể tạo ra sự khác biệt”, Beckham nói. “Sự giống nhau là năm 2012, chúng tôi cũng không phải ứng viên hàng đầu. Ai cũng chờ đợi Pháp và Paris sẽ thắng”.

Thủ tướng Anh David Cameron (giữa), Hoàng tử William (trái) và danh thủ David Beckham sẽ có mặt tại Zurich để vận động hành lang cho nước Anh- Ảnh Getty
Ban vận động của Nga, ứng cử viên số một suốt thời gian qua, trong khi khẳng định Putin vẫn ủng hộ họ hết mình, không chắc ngài Thủ tướng sẽ có mặt tại Zurich. Các hãng tin nói tên ông Putin không có trong danh sách khách mời mà FIFA đã phân phát, nhưng vẫn có khả năng ông xuất hiện vào phút chót một cách kịch tính. Chủ tịch ủy ban vận động kiêm Bộ trưởng thể thao Nga, Vitaly Mutko, nói ông Putin sẽ cho biết chính xác điều đó vào ngày hôm nay.


Nga vẫn có lợi thế

Sau hơn 5 năm chuẩn bị và đã chi ra hàng triệu USD cho các chiến dịch vận động cả chính thức lẫn hành lang, người Nga không dễ chấp nhận thua cuộc và họ đang có một lợi thế quan trọng: lá phiếu quyết định của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong trường hợp các bên hòa nhau ở lượt bỏ phiếu chung kết.

Nếu không có thêm sự cố nào, các cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành bình thường và kết quả chính thức sẽ có vào rạng sáng ngày mai. Hiện giờ một số thành viên Exco đã xác định rõ lập trường, như cựu Chủ tịch LĐBĐ Anh Geoff Thompson chắc chắn không bỏ phiếu cho ai khác. Tương tự là đồng nghiệp Nga của ông Vitaly Mutko. Một số thành viên khác cũng khá dễ đoán, như Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona sẽ bỏ phiếu cho liên danh TBN-BĐN.

Sau khi Adamu Amos và Reynald Temarii bị treo tư cách thành viên Exco, chỉ còn lại 22 lá phiếu. David Chung, người được chờ đợi sẽ thay Temarii bỏ lá phiếu đại diện cho Châu Đại Dương, thừa nhận ông sẽ không tham gia. Điều này cộng thêm các tính toán tương đối đáng tin cậy có thể dẫn đến kết quả bỏ phiếu vòng 1 liên danh Iberia được 8 phiếu, Nga 7, Anh 5 và Hà Lan-Bỉ 2. Ứng viên cuối cùng sẽ bị loại và sau đó Anh hy vọng có được 2 phiếu của Hà Lan-Bỉ. Khi đó vòng 2 sẽ là Anh-Nga 7-7. Chính trong kịch bản đó lá phiếu của Blatter giữ vai trò quyết định.

Nhân vật 74 tuổi quyền lực nhất thế giới bóng đá này không hề giấu giếm sự khó chịu của ông với cuộc tổng tấn công của giới truyền thông Anh, bao gồm hai chủ lực báo Sunday Times và chương trình Panorama, cùng sự phụ họa của hàng loạt tờ báo khác, đối với các thành viên cao cấp của FIFA. “Có thể nghi ngờ về tính đúng đắn của những hành động đó, tìm cách gài bẫy người khác. Đó là một vấn đề trầm trọng của truyền thông Anh”, Blatter nói.

Trần Trọng


* Cuộc đua 2018: Nga, Anh, liên danh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, Bỉ/Hà Lan. Trong số này, Anh từng đăng cai World Cup 1966, Tây Ban Nha đăng cai World Cup 1982, Bỉ/Hà Lan từng đồng đăng cai Euro 2000 còn BĐN là chủ nhà Euro 2004. Chỉ có Nga là chưa từng đăng cai bất kỳ sự kiện bóng đá lớn nào.

* Cuộc đua 2022: Australia, Mỹ, Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc. Trong số này, Mỹ từng đăng cai World Cup 1994, Nhật và Hàn Quốc từng đồng đăng cai World Cup 2002. Australia và Qatar chưa bao giờ tổ chức World Cup.

Thể lệ: Sẽ có 22 thành viên Ban chấp hành được quyền bỏ phiếu. Quy trình bỏ phiếu diễn ra theo từng vòng, mỗi vòng loại một ứng viên có số phiếu bầu thấp nhất.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm