21h30 ngày 27/11, Bayern(8) - Frankfurt(7): Tìm lại

27/11/2010 11:07 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bayern đã đánh mất quá nhiều thứ: Hình ảnh của một đội bóng đương kim vô địch, cơ hội giành ngôi số một ở lượt đi cũng như khả năng đoạt Đĩa bạc thêm một lần nữa. Nhưng mùa giải mới đi chưa hết nửa chặng đường và Bayern vẫn còn đó những mục tiêu khác để phấn đấu. Trước Frankfurt tại Allianz Arena, Bayern cần phải tìm lại chính mình.
   
Không còn khả năng lên ngôi ở lượt đi, các sếp lớn ở Bayern đã hạ bớt mục tiêu cho đội bóng. Cụ thể, CEO Karl-Heinz Rummenigge “chỉ” yêu cầu thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal mang về 10 điểm trong bốn trận còn lại, để Bayern có thể bước vào kỳ nghỉ Đông với lưng vốn là 30 điểm cho giai đoạn lượt về. Gọi là hạ mục tiêu nhưng trên thực tế, đáp ứng được đòi hỏi của Rummenigge là cả một vấn đề lớn đối với Van Gaal. 10 điểm qua bốn trận với một đội bóng chỉ kiếm được 20 điểm ở 13 trận trước đó quả thực là nhiệm vụ chẳng dễ dàng chút nào. Những đối thủ còn lại của Bayern có Frankfurt (sân nhà), Schalke (sân khách), St. Pauli (sân nhà) và Stuttgart (sân khách). Nhìn vào bản danh sách đó, ai dám đảm bảo Bayern sẽ chỉ hòa một trận, còn lại thắng tất cả?
   

Bayern có giành được 3 điểm? - Ảnh Reuters

Với Bayern, một chiến thắng trước Frankfurt trên sân nhà là nhiệm vụ bắt buộc vào lúc này, sau khi họ đã gây thất vọng lớn ở Roma tại Champions League, tung ra sân đội hình mạnh nhất và đã dẫn trước hai bàn nhưng cuối cùng lại thất bại 2-3. Chiến thắng trước Frankfurt không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, mà ba điểm cũng quan trọng không kém bởi thêm một cú sẩy chân nữa thì không những chức vô địch mà ngay cả vị trí á quân cũng trở nên xa vời hơn với Bayern. Huấn luyện viên Van Gaal đã chào đón sự trở lại của Franck Ribery sau tám tuần điều trị chấn thương bằng một vụ cãi cọ thông qua các phương tiện truyền thông khi đôi bên công khai chỉ trích lẫn nhau ngay trước thềm trận đấu với Roma ở Champions League.

Những rạn nứt trong nội bộ Bayern ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và có dấu hiệu giống giai đoạn cuối của triều đại Felix Magath trước đây: Mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo với huấn luyên viên, giữa huấn luyện viên với cầu thủ, chỉ còn thiếu mỗi giữa huấn luyện viên với giới cổ động viên. Nếu cứ chơi với phong độ đáng thất vọng như hiện tại thì có lẽ chẳng bao lâu nữa người hâm mộ Bayern cũng sẽ nổi khùng với Van Gaal và khi đó thì Bayern sẽ thực sự “nát như tương bần”. Để mọi việc không đi quá xa đến mức ra ngoài tầm kiểm soát, Bayern cần phải lấy chiến thắng để khỏa lấp tất cả và đánh bại Frankfurt trở thành nhiệm vụ tối quan trọng của thầy trò Van Gaal vào lúc này.

Tiền vệ đội trưởng Mark van Bommel đã tập luyện bình thường và có thể tái xuất trong đêm nay, nhưng cơ hội để Hamit Altintop đối đầu với người anh em sinh đôi Halil Altintop bên phía Frankfurt thì dường như lại không còn. Tiền vệ của Bayern dính chấn thương ở lưng và nhiều khả năng sẽ không thể tham dự trận đấu. Một khi Bayern bị dồn vào đường cùng thì vũ khí tinh thần luôn được nhắc đến như một sự cứu cánh. Nhưng vào lúc này, thứ sức mạnh vô hình ấy cũng trở nên yếu ớt trong một đội bóng rệu rã như Bayern. Nên nhớ, Frankfurt của Michael Skibbe không phải là đối thủ dễ bắt nạt, đang đứng trên Bayern một bậc nhờ ghi được nhiều hơn một bàn thắng.

Dự đoán: 1-1

    Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm