02h45 ngày 4/11, Cluj - Bayern: Thiên đường gọi tên

03/11/2010 12:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ở Bundesliga, Bayern chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh sống dưới địa ngục nhưng ở Champions League, đội bóng của HLV Louis van Gaal lại đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Một chiến thắng nữa trước Cluj sẽ giúp đội bóng số một nước Đức viết nên trang sử mới.

Chưa bao giờ trong lịch sử mà Bayern lại có sự khởi đầu tốt ở Champions League như lúc này. Giành thêm ba điểm trước đội bóng Romania, Bayern sẽ lập nên kỷ lục mới của chính mình với chuỗi bốn trận toàn thắng.

Từ địa ngục...

Bayern đang có khởi đầu hoàn hảo ở Champions League, Ảnh Getty

Khởi đầu mùa giải mới ở đấu trường Bundesliga bằng một phong độ rất đáng thất vọng, cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch của Bayern đang ngày càng mờ mịt hơn. Sau mười vòng đấu, Bayern mới chỉ có vỏn vẹn 15 điểm và đang kém đội đầu bảng Dortmund tới mười điểm, một khoảng cách không hề nhỏ khi mà thành tích của thầy trò HLV Van Gaal vẫn chưa đạt đến quỹ đạo ổn định. Trong chặng đường đã qua ở Bundesliga mùa giải này, Bayern chưa bao giờ thắng được hai trận liên tiếp nhưng họ đã từng hòa hai trận liên tiếp, hay tệ hơn là lập một cú đúp thất bại. Chính phong độ kém thuyết phục đó của Bayern đã làm nảy sinh những mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng này, và đã thực sự bung ra ngoài khi Chủ tịch Uli Hoeness đăng đàn chỉ trích HLV Van Gaal trên một chương trình trực tiếp của kênh truyền hình Sky.

Hoeness cho rằng Van Gaal là một HLV giỏi về chuyên môn, nhưng không phải là một vị tướng biết cách thu phục quân sĩ. Bằng chứng là nhà cầm quân người Hà Lan đã từng có những xung đột với một số cầu thủ của Bayern, đến mức ông quyết định đưa họ vào danh sách chuyển nhượng trong mùa Hè vừa qua. Tất nhiên là với sự giám sát của Chủ tịch Hoeness, Giám đốc thể thao Christian Nerlinger hay Chủ tịch ban điều hành Karl-Heinz Rummenigge, Van Gaal không thể dễ dàng đẩy đi những cầu thủ mà ông không ưng ý. Oái ăm thay, khi Bayern lâm vào cảnh khốn đốn vì cơn lốc chấn thương tràn qua, những người từng bị Van Gaal hắt hủi lại có công lớn trong việc giúp Bayern sống sót qua thời kỳ bão táp. Sau những chỉ trích của Hoeness, Van Gaal vẫn giữ thái độ im lặng trong khi Rummenigge lại kêu gọi một cuộc họp bốn bên để giải quyết bất đồng và tìm kiếm lối thoát.

... đến thiên đường

Bayern gây thất vọng, đó là thực tế không thể phủ nhận ở 1/3 chặng đường đã qua của Bundesliga mùa giải này. Tuy nhiên, mọi thứ vây quanh đội bóng giàu thành tích số một nước Đức không hẳn chỉ toàn một màu xám xịt. Bayern vẫn còn đó mặt trận Cúp quốc gia và Champions League để bấu víu hy vọng. Chỉ cần thêm một điểm nữa trước Cluj, tấm vé dự vòng 1/8 sẽ nằm trong tay Bayern.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, Bayern lại cần ba điểm hơn bao giờ hết, dù điều đó có thể không thật sự quan trọng trong việc quyết định tương lai của họ ở Champions League. Chiến thắng trước Cluj sẽ giúp Bayern xác lập kỷ lục toàn thắng cả bốn lượt trận ở vòng đấu bảng, điều mà trước đây đội bóng số một nước Đức chưa từng lại được tại đấu trường Cúp C1/Champions League. Hơn nữa, một trận thắng vào lúc này sẽ là phát súng bắn lên bây trời xám xịt, giúp xua tan bớt đám mây đen đang che phủ lên Bayern. Thầy trò Van Gaal có thể lấy bàn đạp Champions League để tiến lên ở Bundesliga, khi mà nhiệm vụ ở đấu trường châu Âu đã được giải quyết gọn gàng, sớm hai lượt đấu.

Vì thất bại của Bayern trước Inter ở chung kết Champions League mùa trước mà Bundesliga phải chờ đợi thêm ít nhất một năm nữa để đòi lại suất thứ tư từ Serie A. Chiến thắng trước Cluj, trong tình thế không bắt buộc phải thắng, là cách mà Bayern chuộc lỗi với người hâm mộ Đức, để được dung thứ vì phong độ không thuyết phục ở Bundesliga.

Dự đoán: 1-2
   

Đội hình dự kiến

Cluj: Stancioiu - Tony, Cadu, Hugo Alcantara, Rada - Rafael, Dica, Tomas Costa, Culio - Traoré, Bjelanovic.

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Pranjic - Ottl, Tymoshchuk - Mueller, Schweinsteiger, Kroos - Gomez.

Thêm Badstuber dính chấn thương

Cơn bão chấn thương tiếp tục tàn phá đội hình của Bayern. Sau khi tiền đạo Ivica Olic phải sang Mỹ phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối và nghỉ thi đấu khoảng sáu tháng, đến lượt trung vệ Holger Badstuber bị đau ở hông và không thể có mặt trong chuyến đi Romania cùng các đồng đội. Badstuber đã dính chấn thương trong lúc khởi động trước trận đấu mà Bayern đã thắng Freiburg 4-2 ở Bundesliga cuối tuần qua. Một chút an ủi dành cho Bayern: Thủ môn Hans-Joerg Butt đã bình phục sau khi bị đau nhẹ ở lưng và hậu vệ cánh trái David Alaba trở lại sau hai tháng nghỉ thi đấu vì bị rách dây chằng. Với sự vắng mặt của Arjen Robben, Franck Ribery, Mark van Bommel, Miroslav Klose, Ivica Olic và Holger Badstuber, HLV Louis van Gaal chỉ có thể mang theo đội hình gồm 15 cầu thủ đến làm khách của Cluj vào đêm nay.


Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm