20h30 ngày 10/9, Dortmund (6) - Hertha (11): “Ai thèm để mắt đến Bayern!”

10/09/2011 10:21 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - “Thành thật mà nói, mùa giải vừa qua Dortmund chỉ tập trung vào chính mình mà không quan tâm đến Bayern. Mùa này, chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy thôi. Tôi tin chắc rằng Dortmund sẽ lại có một mùa giải tốt đẹp”, huấn luyện viên Juergen Klopp tự tin tuyên bố trên tờ Bild.

Nhà cầm quân của Dortmund tiếp tục phủ nhận sức mạnh của Bayern, đối thủ nguy hiểm bậc nhất trong bất cứ mùa giải nào tại Bundesliga, dù đội bóng của ông Jupp Heynckes đang ngự trị ở ngôi đầu bảng. Hiểu theo cách nói của ông Klopp thì Dortmund chỉ cần tập trung tối đa, giải quyết những vấn đề của chính mình, còn Bayern thì cứ mặc kệ, chẳng đáng phải để mắt đến.

Vắng Mario Goetze là cơ hội để Dortmund xoay vòng cầu thủ - Ảnh Reuters

“Tôi có cảm giác rằng mọi người bắt đầu đánh giá thấp Dortmund, ví dụ như sau trận thắng Nuremberg 2-0, nhiều người đã cợt nhả chúng tôi vì đối thủ cũng có được đôi ba cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, bản thân tôi và đội bóng của tôi biết phải xử lý vấn đề này như thế nào”, ông Klopp nói thêm. Hoặc là huấn luyện viên của Dortmund đang rất tự tin, hoặc ông đang tìm cách giảm bớt sức ép đè nặng lên các học trò trẻ, khi mọi cặp mắt đều nhìn vào họ với tư cách là đội đương kim vô địch Bundesliga. Chưa kể, Dortmund còn được kỳ vọng tại mặt trận Champions League, nơi đội bóng vàng - đen của nước Đức sẽ tái xuất sau 8 năm vắng mặt bằng trận đấu với Arsenal trên sân nhà vào giữa tuần sau.

Trước khi đón tiếp Arsenal tại Champions League, Dortmund sẽ đón tiếp Hertha Berlin ở Bundesliga trong hoàn cảnh Sebastian Kehl và Mario Goetze bị treo giò còn Lucas Barrios dính chấn thương. Trường hợp của Kehl không đáng bàn, vì từ rất lâu rồi anh không còn đóng vai trò đáng kể trong lối chơi của Dortmund dù vẫn giữ tấm băng đội trưởng. Barrios thì vẫn chưa thể đá trận nào kể từ ngày rời sân bằng cáng trong trận chung kết Copa America 2011 giữa Paraguay và Uruguay. Tất cả chỉ quan tâm đến sự vắng mặt của Goetze, cầu thủ ngày càng có vị trí quan trọng hơn trong mọi toan tính chiến thuật của huấn luyện viên Klopp.

Tấm thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài Wolfgang Stark ở trận Dortmund hòa Leverkusen không bàn thắng vòng trước đã khiến Goetze bị treo giò 2 trận. Không Goetze, ông Klopp sẽ sử dụng Shinji Kagawa trong vai trò tổ chức tấn công, với sự hỗ trợ của Jakob Blaszczykowski bên cánh phải và Kevin Grosskreutz bên cánh trái. Trung phong Robert Lewandowski, mới ghi bàn cho Ba Lan vào lưới Đức ở trận giao hữu hòa 2-2 cuối tuần trước tại Gdansk, vẫn thế chỗ Barrios trong vai trò trung phong cắm. Nếu tiền đạo Ba Lan đá không hiệu quả, ông Klopp có thể tung tân binh Ivan Perisic người Croatia, hoặc cựu binh Mohamed Zidan người Ai Cập, vào sân.

Cái may của Dortmund khi vắng Goetze là họ chỉ phải đón tiếp tân binh Hertha Berlin trên sân nhà. Goetze sẽ được nghỉ ngơi sau khi đã làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia, để sẵn sàng hơn cho trận đại chiến thực sự với Arsenal vào giữa tuần sau. Đó cũng là dịp để Dortmund thích nghi với sự khắc nghiệt ở mùa giải mới, khi mà nhu cầu quay vòng để các trụ cột nghỉ ngơi thực sự cấp thiết.

Dự đoán: 2-1

Hà Minh Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm