Vụ thủ môn Neuer bị CĐV tát: “Tôi biết người tát mình là ai”

25/05/2011 11:03 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Tác giả cái tát mà thủ môn Manuel Neuer phải nhận trong lễ diễu hành ăn mừng chiếc Cúp QG của Schalke hóa ra lại một người mà anh quen, theo chính lời thủ thành này trong bài phỏng vấn mới nhất trên tờ Bild.

Khi xe chở Neuer đi qua đám đông, thủ môn này đã đứng dậy và chào hỏi một CĐV, nhưng những gì mà anh nhận được trở lại chỉ là một cái tát nổ đom đóm. Sau đó, Neuer thừa nhận trên tờ Bild rằng anh biết kẻ đã tát mình: “Tôi biết cậu ta. Cậu ta chơi với anh bạn Nurulla, người đã từng là đồng đội với tôi ở đội trẻ Schalke.Trước kia, cậu bạn của Nurulla còn là một CĐV của tôi, và tôi thường nhờ Nurulla gửi cho cậu ta găng tay, áo đấu, hay bất kỳ việc gì khác tương tự thế mà tôi có thể làm”.

Neuer trong lễ ăn mừng của Schalke - Ảnh Reuters

Nhưng Neuer cũng cho biết rằng kể từ sau khi anh tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Schalke (và sau đó là bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Bayern), gã CĐV kia đã thay đổi hẳn thái độ: “Vài tuần trước, cậu ta đã có mặt trong một buổi tập của chúng tôi, và lăng mạ tôi. Một câu rất tục tĩu, đại loại là “Chết tiệt, đồ Bavaria (ám chỉ việc Neuer chuyển sang Bayern-TT&VH)”. Nhưng tôi không quá phiền lòng vì chuyện đó. Tôi nhận ra cậu ta trong đám đông, trông có vẻ rất giận dữ. Tôi chỉ cố gắng kéo cậu ấy lại và khuyên cậu ấy bình tĩnh: “Này, hãy nghe tôi. Mọi chuyện đều ổn, chúng ta là nhà vô địch. Hãy ăn mừng thôi nào!”. Sau đó, cậu ta tát tôi”. Thủ môn Mathias Schober, người ngồi cạnh Neuer trên xe diễu hành cũng cho biết: “Manuel tỏ ra rất sốc, và quay sang bảo với tôi: “Coi ai vừa đánh tôi kìa!”.  

Neuer tuyên bố mọi chuyện đã được giải quyết, và anh không muốn sự việc đi xa hơn, nhưng đó là một sự việc cho thấy sự cực đoan thái quá có thể gây hậu quả xấu thế nào. Nên nhớ là Neuer đã cư xử một cách hoàn toàn chuyên nghiệp và không hề ồn ào về sự ra đi của anh. Thậm chí, trong phòng họp báo ngày chia tay, thủ môn này còn không giấu nổi những giọt nước mắt, một biểu hiện cho thấy rằng anh vẫn còn nặng lòng với Schalke. Chiếc Cúp QG mà Schalke giành được sau 9 năm là một phần thưởng cho Neuer, và cũng là một món quà ý nghĩa trong ngày chia tay.

Nhưng cách cư xử chuyên nghiệp của một ngôi sao đã không được chính một người quen, một CĐV của anh, đền đáp bằng thái độ đúng mực của một người hâm mộ. Cái tát ấy không phải là biểu hiện của tình yêu, mà chỉ thể hiện sự ích kỷ và thói quen thích chiếm hữu. Sự ích kỷ ấy có thể gây những hậu quả khôn lường hơn nữa, nếu hành vi ấy không phải là cái tát, mà là một nhát đâm. Với một hành vi bột phát giữa đám đông, là hệ quả của sự ích kỷ và hâm mộ kiểu cực đoan, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Một mặt trái của “tình yêu”.

B.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm