Wolfsburg trong sứ mệnh bám đuổi Bayern: Nhiệm vụ bất đắc dĩ

23/12/2014 13:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(giaidauscholar.com) - Bây giờ thì người hâm mộ Bundesliga chỉ còn biết trông đợi vào Wolfsburg, đội bóng duy nhất còn khả năng đánh bại Bayern cho đến giờ phút này. Không chỉ có vậy, “Sói xanh” còn được ưu ái dành tặng biệt danh “Kẻ săn Bayern” một cách bất đắc dĩ.

Phong độ đáng sợ của Bayern đã thao túng Bundesliga khiến cho những bữa tiệc bóng đá trở nên nhạt nhẽo hơn, tất nhiên là trừ cổ động viên của Bayern. Mới chỉ nửa đầu mùa giải nhưng Bayern đã đứng vững trên BXH khi hơn đội nhì bảng Wolfsburg tới 11 điểm, giành 14 chiến thắng và lập kỷ lục chỉ để lọt lưới 4 bàn sau 17 trận đã đá. Giờ thì họ là “Nhà vô địch mùa đông” (Herbstmeister) nhưng có lẽ người ta cũng lặng lẽ mà biết với nhau rằng chức vô địch Bundesliga năm nay chẳng thể tuột khỏi tay đội bóng xứ Bavaria.

Thế nên việc DFL và Bild muốn tạo ra một biệt danh mới cho Wolfsburg để tăng tính hấp dẫn cho nửa sau giải đấu bằng việc gọi họ là “Kẻ săn Bayern” bỗng trở thành một điều cần thiết, dù tác dụng thực sự của nó thì vẫn rất mơ hồ. Những đội bóng khác của Bundesliga từ lâu đã có thói quen hạ thấp cơ hội của mình, chẳng mơ gì về chức vô địch hay thậm chí là gần nơi Bayern đang đứng. Họ có việc riêng của mình, là một vị suất dự cúp châu Âu, trụ hạng hoặc là…chẳng có mục tiêu nào cụ thể. Trong một thập kỷ qua, chỉ có Dortmund là luôn biết cách thách thức và thậm chí là đánh bại được Bayern một cách thuyết phục. Nhưng hãy nhìn Dortmund mùa này? Họ đang vật lộn trụ hạng!

Chỉ còn Wolfsburg, đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh thứ 2 nước Đức, ghi được 33 bàn thắng sau 17 trận, chỉ kém Bayern 8 bàn. Nhà cựu vô địch Bundesliga 2009 đã giành được 34 điểm sau 17 trận đấu. Trước đó, ở vòng thứ 14 họ cũng đã có được 29 điểm. Chưa bao giờ trong lịch sử, họ có thể đạt được thành tích đó. Nhưng HLV Dieter Hecking thì chỉ đơn giản muốn những chiến thắng, một suất dự Champions League, hoàn toàn không có nhu cầu trở thành “Kẻ săn Bayern”. “Tôi không có ý định đi săn Bayern, hay gì đó đại loại thế. Và tôi không muốn nhắc đi nhắc lại điều này hàng tuần. Bayern là CLB quá xuất sắc. Chúng tôi chỉ có thể đuổi kịp họ nếu Bayern phải chơi với đội hình 7 người.

Còn Chủ tịch của đội bóng Gracia Sanz thì đã nói với Kicker một cách rất tự hào: “Chúng tôi lại được đánh giá cao trở lại. Hãy để chúng tôi viết tiếp câu chuyện về thành công của VfL Wolfsburg, một đội bóng trẻ đang nằm trong tốp đầu giải đấu”. Không chỉ có một phong độ ổn định mà Wolfsburg còn mạnh cả về tài chính. Christian Heidel, tổng giám đốc của Mainz 05 đã từng cảnh báo cả giải đấu rằng: “Tài chính của họ đang tốt hơn tất cả các CLB khác ở Bundesliga, kể cả là Bayern”. Thậm chí đội bóng nữ của “Sói xanh” cũng giành được thành công khi giành danh hiệu Champions League năm ngoái nhờ vào những chính sách mới.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm