Bayern đại thắng Hamburg: Khi mãnh hổ bị thương

14/03/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Thật không may cho Hamburg khi họ phải làm khách ở Allianz Arena vào thời điểm Bayern bị tổn thương nghiêm trọng sau 3 thất bại liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần. Như một con mãnh thú bị thương, Bayern đã vùng lên mạnh mẽ đến không ngờ.

Người Hà Lan nổi giận

Bayern thắng "6 sao", Ảnh Getty

Trước trận quyết đấu giữa Bayern và Hamburg, huấn luyện viên Louis van Gaal đã đăng đàn tâm sự, rằng ông rất buồn khi phải ra đi, bởi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, các cổ động viên Munich yêu mến ông và bản thân ông còn rất nhiều kế hoạch chưa kịp thực hiện. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng nhấn mạnh rằng, ông chấp nhận ra đi vì việc đó có thể tốt cho đội bóng, nhưng đến bằng cửa chính thì ông cũng phải đi bằng cửa chính. Có nghĩa là, với danh dự của một nhà cầm quân lão làng được cả châu Âu và thế giới công nhận, ông Van Gaal không thể chấp nhận ra đi bằng cửa hậu, đồng nghĩa với một quyết định sa thải. Nói là làm, huấn luyện viên này đã giúp Bayern “rửa mặt” bằng chiến thắng với tỷ số khó tin, 6-0 trước Hamburg.

Không chỉ mình ông bị chạm vào lòng tự ái mà học trò, đồng hương của ông, tiền vệ Arjen Robben, cũng cảm thấy bức xúc trước những lời chỉ trích đổ xuống đầu Bayern như thác lũ trong vòng một tuần qua. Anh đã lên tiếng một cách mạnh mẽ, bằng 3 bàn thắng cộng thêm 1 đường chuyền quyết định. 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo chỉ trong 8 trận đấu, đó là thành tích trong mơ của bất kỳ cầu thủ nào và nó càng đặc biệt hơn khi Robben phải nghỉ thi đấu nguyên giai đoạn lượt đi vì chấn thương đầu gối dính ở World Cup 2010. “Múa phụ họa” cho Robben là Franck Ribery, tác giả của 1 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, và Thomas Mueller, người nâng tỷ số lên 5-0 sau đường chuyền của Hamit Altintop.

Nào Inter, hãy đến đây!

Xua tan mọi lời chỉ trích, Bayern lại được tâng bốc lên tận mây xanh sau trận thắng hủy diệt trước Hamburg. Nhưng xin hãy cẩn thận, bởi men say chiến thắng dễ khiến con người ta lạc lối. Trước mắt Bayern vẫn là những trận đấu hết sức khó khăn: Gặp Inter ở lượt về vòng 1/8 Champions League, cùng màn leo núi trong cuộc đua giành vé dự Champions League ở Bundesliga. Thầy trò ông Van Gaal đã rút ngắn được cách biệt với nhóm dự Champions League xuống chỉ còn 2 điểm, nhưng để có chỗ trong Top 3 khi mùa giải khép lại thì vẫn còn một chặng đường rất dài. Bayern đã thắng Hamburg một cách thuyết phục nhưng ông Van Gaal vẫn còn đó một trận “chung kết” với Inter vào đêm mai.

Pha lập công ở phút 90 đã giúp Bayern tạm dẫn Inter ở trận lượt đi ngay tại Giuseppe Meazza, nhưng chừng đó chưa phải là sự đảm bảo an toàn cho tấm vé đi tiếp của đội bóng nước Đức. Bayern cần thêm tối thiểu một trận hòa nữa trước Inter ở Allianz Arena để hoàn thành nhiệm vụ lọt vào tứ kết. Không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Bundesliga, đã bị biến thành cựu vương ở Cúp quốc gia, Champions League chính là mặt trận duy nhất mà Bayern còn hy vọng, dù rất mong manh, đăng quang ở mùa giải này. Với tính cách của huấn luyện viên Van Gaal cũng như nhưỡng người Đức, họ luôn chiến đấu đến cùng với tư tưởng còn nước thì còn tát.

Chiến thắng 6-0 trước Hamburg, diễn ra trong thời điểm Bayern đang gặp khủng hoảng trầm trọng, được ví như một liều doping tinh thần hạng nặng dành cho đội quân của ông Van Gaal. Nhờ đó mà họ kịp tìm lại sự tự tin cần thiết để đối đầu với Inter, đương kim vô địch Champions League.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm