Miroslav Klose: “Không phải băn khoăn!”

15/06/2010 11:00 GMT+7 | World Cup 2010


(TT&VH) - Trong bài phỏng vấn dành cho tạp chí thể thao Kicker bốn ngày trước thời điểm World Cup 2010 khai mạc, Miroslav Klose trấn an dư luận Đức bằng một tuyên bố chắc nịch: “Không phải băn khoăn. Tôi cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp”. Miro đã không nói chơi, mà thể hiện bằng bàn thắng cụ thể.

 

Klose đã ghi bàn - Ảnh Getty

Bên cạnh thủ môn số một và những hệ lụy liên quan đến chấn thương của thủ quân Michael Ballack, vị trí trung phong cắm cũng là một vấn đề khiến huấn luyện viên Joachim Loew đau đầu trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2010. Màn trình diễn nhợt nhạt của tiền đạo 32 tuổi, ngồi dự bị suốt cả mùa giải ở Bayern vì phong độ sa sút, trong các trận giao hữu với Hungary và Bosnia-Herzegovina càng khiến Jogi cũng như dư luận Đức thêm lo lắng. Sự yếu kém của các chân sút là một trong những lý do khiến Jogi quyết định mang cả sáu cầu thủ tấn công sang Nam Phi, bất chấp thực tế là ông cũng cần bổ sung một vị trí dự bị cho hàng thủ. Xét về mặt phong độ, Cacau tỏ ra vượt trội hơi Klose và thậm chí, Mario Gomez cũng nhỉnh hơn Miro. Nhưng bằng kinh nghiệm của một huấn luyện viên đã làm việc với Klose suốt sáu năm qua ở đội tuyển Đức, Jogi vẫn trao cơ hội đá chính cho tiền đạo này.

Lo lắng về phong độ của Klose tăng lên khi anh dứt điểm yếu ớt trong tình huống thoát xuống đối mặt với thủ môn Mark Schwarzer và đệm bóng một cách mạnh mẽ đến mức vọt xà ngang trước khung thành đã bỏ trống. Nhưng rồi, bằng vũ khí trở trường là những pha không chiến, Klose đã đánh đầu cắt mặt một cách gọn gàng, loại bỏ thủ môn Schwarzer và đưa bóng vào lưới từ đường tạt bên cánh phải của Philipp Lahm. Bàn thắng ấy gợi lại hình ảnh của một Klose mới 24 tuổi ở World Cup 2002, đưa đội tuyển Đức đến ngôi á quân bằng năm pha lập công đều từ những cú đánh đầu. Cũng có năm bàn và giành danh hiệu “Vua phá lưới” song tại World Cup 2006, khả năng lập công của Klose đa dạng hơn, chủ yếu bằng đôi chân ngày càng hoàn thiện hơn.


Có một điều khá đặc biệt ở Klose: Anh đã ghi bàn ở cả ba kỳ World Cup từng tham dự và quan trọng hơn, ở mỗi kỳ anh đều có bàn thắng trong trận khai mạc. Ở World Cup 2002, Klose lập một cú hat-trick trong trận Đức ra quân thắng Saudi Arabia 8-0. Tại World Cup 2006, Klose lập một cú đúp trong trận khai mạc mà Đức đã thắng Costa Rica 4-2. Đến World Cup 2010, số bàn thắng của Klose ở trận ra quân chỉ còn lại một, vào lưới Australia. Sau khi đánh đầu tung lưới thủ môn Schwarzer, Klose không còn biễu diễn màn nhào lộn salto quen thuộc, đến mức các cổ động viên từng gọi anh là “Salto-Klose”. Thay vào đó, anh chỉ ăn mừng đơn giản hơn bằng cách trượt dài trên mặt cỏ. Phải chăng, gánh nặng tuổi tác không còn cho phép Klose bay nhạy một cách thoải mái, ở vòng chung kết World Cup (có lẽ) cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ?

           
Một bàn thắng vào lưới Australia, áp lực đè nặng lên vai Klose đã được giải tỏa. Dĩ nhiên, người Đức còn chờ đợi ở anh nhiều hơn thế, những bàn thắng đưa “Mannschaft” đến đỉnh vinh quang trên đất châu Phi. Hãy cứ tin lời Klose, “không phải băn khoăn”...

           
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm