Bóng lăn đêm qua: Bayern lại sụp đổ!

28/03/2010 11:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trước Stuttgart, Bayern nhận trận thua thứ 2 liên tiếp, thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này. Một sự chuẩn bị không thể tồi hơn trước khi giáp mặt MU ở Champions league.

HLV Louis Van Gaal đã quyết định cất giữ 2 con bài quan trọng bậc nhất cho mặt trận tấn công của Bayern lên ghế dự bị. Franck Ribery và đặc biệt, Arjen Robben, người đã vắt kiệt sức để đem về chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho Bayern ở bán kết Cúp QG trước Schalke, cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chạm trán MU ở Champions League sau đây 2 ngày.

Nỗi thất vọng của Louis Van Gaal khi đội nhà thất trận
Những sự vắng mặt ấy, đương nhiên, khiến Bayern tỏ ra rất thiếu ý tưởng tấn công. Trong bối cảnh Stuttgart cũng chơi với sự thận trọng trên sân khách, không có gì ngạc nhiên khi trong khoảng 20 phút đầu, 2 đội thậm chí không sút nổi cú nào về phía khung thành của nhau. Bayern thậm chí đã phải nhờ đến pha băng lên từ sân nhà của một trung vệ để có cơ hội đầu tiên, cũng là cơ hội khá nguy hiểm: Phút 28, Van Buyten chạy cắt mặt đệm bóng sạt cột khung thành Stuttgart.

Trước đó vài phút, suýt chút nữa Bayern phải trả giá vì sai sót của hậu vệ trẻ Diego Conteno (chơi thay Alaba bị loại khỏi đội hình vì “cú đúp” sai lầm trước Frankfurt ở vòng trước), rất may mắn là Hans-Jorg Butt đã đổ người cứu thua. Chỉ 4 phút sau cơ hội đầu của Van Buyten, Bayern có bàn thắng nhờ một miếng đánh đơn giản: Daniel Pranjic tạt bóng cho Ivica Olic chạy cắt mặt (lại cắt mặt) đệm bóng tung lưới Jens Lehmann.

Thế nhưng Stuttgart cũng chỉ mất có 9 phút để lập lại thế quân bình: Christian Trasch tận dụng khoảng trống trước cấm địa, sút bóng đập người Mueller đổi hướng làm bó tay thủ môn Butt. Bayern lại tràn lên tấn công, nhưng ý tưởng làm bàn vẫn chỉ bó hẹp ở bên cánh trái, với thứ vũ khí là những quả tạt của Pranjic và khả năng chạy chỗ của Olic (cuối hiệp 1, Olic có một pha đánh đầu khá nguy hiểm).

Van Gaal quyết định “giải quyết” gọn Stuttgart trong hiệp 2, khi tung nguyên bộ đôi Ribery-Robben vào sân. Thế nhưng trong khi 2 anh chưa kịp tạo dấu ấn đáng kể nào, Bayern tiếp tục để thủng lưới sau một pha đánh đầu của Ciprian Marica, từ quả tạt của Cacau.

Trong những phút còn lại, Bayenr không những tỏ ra bế tắc, mà còn liên tục để Stuttgart, với vai trò quan trọng của Cacau, mở ra những đợt phản công nguy hiểm. Phút 76, từ một tình huống như thế, Kuzmanovic khiến các CĐV Bayern rợn hết tóc gáy với một cú đá đi chệch cột trái chỉ vài centimet. Trong khi đó, ngay cả khi có “Robbery” trên sân và Van Gaal chơi canh bạc liều, đẩy Van Buyten lên đá… tiền đạo (Demichelis đá thay vai trò trung vệ), Bayern cũng không thể xuyên thủng thế trận phòng ngự có chiều sâu mà Stuttgart đã giăng ra, đành chấp nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ở Bundesliga. Cuối trận, Robben thậm chí còn phải chạy với bước chân tập tễnh sau khi dính một cú chuồi sau, và sẽ thật sự là thảm họa cho Bayern nếu sau trận, anh thật sự bị chấn thương.

Ở một diễn biến khác, Bremen suýt chút nữa đã đánh rơi chiến thắng trước Nuremberg, dù đã dẫn tới 3-0 chỉ sau 30 phút bóng lăn. Nuremberg gỡ liền 2 bàn trong hiệp 2, và Bremen phải nhờ may mắn mới giành được 3 điểm, khi chỉ còn chơi với 10 người trong 10 phút cuối (Frings bị đuổi). Trong khi đó, Cologne dễ dàng đè bẹp Hannover 4-1 ngay trên sân khách, với một cú đúp của Zoran Tosic, tiền vệ trẻ mượn từ MU. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của họ sau 7 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Kết quả cụ thể

Bochum – Frankfurt 1-2

Bremen – Nuremberg 4-2

Mainz – Wolfsburg 0-1

Hannover – Cologne 1-4

Hertha – Dortmund 0-0

Bayern – Stuttgart 1-2
 

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm