Bayern & "Hội chứng Olic"

23/08/2011 11:31 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Tránh một trận thua có thể đánh bật đội bóng ra khỏi vòng bảng lần đầu tiên kể từ mùa 2007-2008 là điều nằm trong tầm tay của Bayern, nhưng chuyến làm khách trước Zurich là một bài kiểm tra khác, mà chấn thương mới nhất của Ivica Olic đã đặt ra cho họ.

Tiền đạo người Croatia đã trở lại sân cỏ sau gần một năm chia tay nó vì chấn thương đầu gối, đá tổng cộng 35 phút mùa này (4 phút trận gặp Wolfsburg và chừng hơn 30 phút trận thắng Hamburg 5-0 cuối tuần qua), và cho đến hôm kia, anh biết rằng mình sẽ tiếp tục phải xa bóng đá trong 6-8 tuần nữa, thậm chí tình hình có thể tồi tệ hơn, với một chấn thương mà tiến sĩ Mueller-Wohlfahrt, bác sĩ của đội bóng xứ Bavaria, đã khẳng định rằng "tôi chưa từng được chứng kiến trong 35 năm hành nghề".

Các cầu thủ Bayern luôn gặp rủi ro với những chấn thương - Ảnh Getty

Olic đã được tung vào sân thay Ribery phút 71 ở trận gặp Hamburg, khi tỉ số là 4-0, và chỉ mất 9 phút, anh đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Nhưng nỗi đau hiện diện trong cả niềm vui. Tiền đạo người Croatia cảm thấy nhói đau ở hông, và nó ám ảnh anh từ đó cho đến khi vào phòng thay đồ: "Dường như có một vết nứt ở sau lưng tôi. Hông tôi nóng rẫy khi bước vào phòng thay đồ, nhưng tôi không nghĩ tình hình lại tồi tệ đến thế. Có rất nhiều máu tụ ở hông". Việc điều trị cho chấn thương này sẽ phải diễn ra rất cẩn trọng, nếu không, Olic khó có thể chơi bóng bình thường trở lại.

Chấn thương ấy nhắc lại cho Bayern nhớ rằng họ đang ôm rất nhiều quả bom nổ chậm bên mình, trong khi mục tiêu của mùa giải mới không hề thay đổi: Thành công trên tất cả các đấu trường mà họ tham dự.

Quá nhiều pha lê

Hãy thử điểm lại xem trong đội hình hiện tại của Bayern, có bao nhiêu chiếc bình pha lê như Olic. Ở hàng thủ, cái tên cần được "chú ý" nhất là Daniel Van Buyten, người mà trong 4 năm trở lại đây, chỉ đá được chừng 18-21 trận ở Bundesliga mỗi mùa vì những chấn thương liên miên. Tháng Ba năm ngoái, hậu vệ trái Daniel Pranjic cũng bị liệt vào dạng cần phải bán, vì tỏ ra quá mẫn cảm với những chấn thương.

Với trường hợp của cặp cánh Ribery - Robben, thì không cần phải nói nhiều thêm về sự mong manh của họ nữa. Chân sút chủ lực của Bayern, Mario Gomez, cũng không phải là một tiền đạo lì lợm với những cú va chạm: Từ thời ở Stuttgart, anh thường xuyên mắc vấn đề ở đùi, và trước trận gặp Hamburg cuối tuần qua, thì tiền đạo này cũng đã cảnh báo trước với HLV Jupp Heynckes rằng anh cảm thấy vẫn còn đau bắp đùi.

Ca chấn thương bất ngờ của Olic vừa qua là một lời cảnh báo cho Bayern về tham vọng chia sẻ sức lực trên cả ba đấu trường của họ, trong bối cảnh hệ thống thi đấu hiện tại vẫn chưa thể giúp họ phân phối được sức lực trong một trận đấu, chứ chưa nói là qua nhiều trận đấu. Ở trận thắng Hamburg cuối tuần qua, Bastian Schweinsteiger là một trong những bị vắt sức nhiều nhất, với quãng đường di chuyển lên đến gần 12 km, và phác đồ cho thấy phạm vi hoạt động của anh thường xuyên mở rộng từ vòng 5m50 của Bayern cho đến vòng 5m50 của đối phương (không tính những tình huống bóng chết). Chừng ấy khối lượng vận động là quá nhiều đối với một thế trận mà Bayern đã dẫn đến 3-0 chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu.

Nhiệm vụ của ông Heynckes bây giờ, ngoài việc đánh giá đối thủ, cân nhắc mức độ quan trọng của từng trận đấu để giữ cho những đôi chân pha lê không bị sứt mẻ, còn là cố gắng xây dựng một hệ thống chiến thuật hài hòa hơn, để gánh nặng tấn công không chỉ quá tập trung vào những quyết định cá nhân của Robben - Ribery, gánh nặng duy trì nhịp độ thi đấu không còn dồn quá nhiều lên Schweinsteiger, và cần phải có một chân sút sẵn sàng thế vai Gomez.

Tất nhiên, những trụ cột bao giờ cũng phải chấp nhận gánh vác trách nhiệm nhiều hơn, nhưng khi dựa dẫm vào những chiếc bình pha lê trong một hệ thống không hài hòa, Bayern khó có thể tiến xa trên nhiều đấu trường. Tại Thụy Sĩ, ông Heynckes sẽ phải có những ý tưởng để giải quyết những bài toán kể trên, với mật độ 3 trận/ tuần, giữa Champions League và giải VĐQG.

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm