Nỗi đau thất bại: Munich, đêm không thể ngủ...

21/05/2012 12:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Hơn một tiếng sau trận đấu, các cầu thủ Bayern bắt đầu rời sân. Ở lối đi ra xe bus, nơi chỉ có một số ít phóng viên được UEFA cấp thẻ tác nghiệp riêng dạng đặc biệt, chỉ một vài cầu thủ của Bayern dừng lại trả lời phỏng vấn, nhưng cũng chỉ qua loa, chóng vánh. Franck Ribery xuất hiện sớm nhất, nhưng rồi anh cũng mất hút ngay sau đó. Chủ tịch Uli Hoeness rảo bước rất nhanh, với khuôn mặt đầy thất vọng cùng chiếc khăn đỏ - trắng quen thuộc vẫn cầm trên tay. Giám đốc thể thao Christian Nerlinger nói vài lời cảm ơn với cánh phóng viên rồi vội vàng bước lên xe.

Trong số các thành viên của Bayern, chỉ có thủ môn Manuel Neuer là người dành cho báo chí nhiều thời gian hơn cả, khi cố gắng trả lời thật nhiều những câu hỏi. Những đồng đội của anh đều bước đi thật nhanh, ánh mắt cố tình lảng tránh những người xung quanh. Dường như họ không dám đối diện với giới truyền thông, dù ai cũng đều cảm thông với nỗi buồn mà Bayern vừa trải qua. Mọi nỗ lực phỏng vấn hay xin chữ ký của họ đều bất thành. Cũng thật dễ hiểu, sau một thất bại đau đớn như thế thì chẳng mấy ai còn tâm trạng nào để ký tặng hay giao lưu cả.



Nỗi buồn của CĐV Bayern

Có rất nhiều ngả đường nối Allianz Arena với trung tâm thành phố Munich, nhưng đa phần cổ động viên đều chọn cách sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt là những fan của Chelsea đến từ nước Anh. Tuyến tàu điện ngầm U6 hoạt động với công suất cao dường như vẫn bị quá tải. Các đoàn tàu nêm chặt người lặc lè lăn bánh rời ga, đưa những tín đồ của bóng đá về các quảng trường ở trung tâm, nơi họ sẽ tiếp tục thể hiện cảm xúc sau trận đấu. Tại Marienplatz, nơi có tòa Thị chính thành phố Munich với kiến trúc cổ rất đẹp và độc đáo, hàng nghìn người đã tụ tập ở đó từ lâu.

Các con phố đi bộ xung quanh khu vực này đều đông nghẹt người, đa phần là thanh niên, cả người Đức lẫn người Anh. Cổ động viên của Chelsea thì ăn mừng bằng cách hò hét, nhảy múa. Người hâm mộ Bayern thì thẫn thờ, câm lặng, nhiều người mắt đỏ hoe. Có lẽ họ đã khóc rất nhiều sau cú sút luân lưu của Didier Drogba. Người thắng hay kẻ thua đều chọn bia để chia vui hay giải sầu. Cao hứng, vài chai bia bị ném xuống đường vỡ tan tành, tiếng động phát ra chúa chát trong ánh mắt dò xét của đám đông cảnh sát. 



Hai thái cực vui buồn

Thành phố Munich đã tăng cường cảnh sát để bảo đảm an ninh trước, trong và sau trận chung kết Champions League. Ngay sau loạt đá luân lưu kết thúc, một hàng rào cảnh sát dày đặc đã được trên khai để ngăn những cổ động viên cuồng nhiệt của Chelsea tràn xuống sân. Tại các nhà ga tàu điện hay quảng trường ở thành phố, cảnh sát chống bạo động lực lưỡng có mặt rất đông đảo, để đề phòng những tình huống xấu, nhưng rất may, mọi người đều biết giới hạn của mình. Tuyệt nhiên không có xung đột nào xảy ra giữa các nhóm cổ động viên của Bayern và Chelsea.

Ở Việt Nam, nếu cổ động viên của hai đội bóng đối địch đi chung một đoàn tàu, tụ tập cùng một nơi và ăn mừng bằng cách hát những bài hát chế giễu nhau, thì kiểu gì cũng có đánh nhau to! Đi xem bóng đá ở Đức, hay ở nhiều quốc gia châu Âu khác, đông thì rất đông nhưng vẫn rất an toàn. Gần như toàn bộ cổ động viên của Chelsea đều ở lại qua đêm ở trung tâm thành phố Munich. Họ chỉ bắt đầu lũ lượt trở về từ sáng hôm qua, sau khi đã kiệt sức vì đủ trò ăn mừng trong một đêm không ngủ.

Người Anh đã không ngủ vì còn mải mê ăn mừng. Người Đức cũng không thể ngủ, vì thất bại quá đau đớn của Bayern trước Chelsea. Sau 13 năm, nỗi đau ở Barcelona lại tái hiện, nhưng lần này là ngay chính tại Munich...

Đông Hà (từ Munich)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm