20h30 ngày 10/9, Bayern(1) - Freiburg(13): Chờ ở “Goeller”!

10/09/2011 10:14 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Arjen Robben sẽ không thể ra sân nhưng HLV Jupp Heynckes sẽ không phải quá lo lắng bởi Mario Gomez đã trở lại còn Thomas Mueller vẫn chơi ngày một ấn tượng.

Trong 2 trận khoác áo đội tuyển Đức vừa qua, Mueller đã chơi với một phong độ rất xuất sắc. Trong trận gặp Áo, tiền vệ này đã có 3 pha kiến tạo cho đồng đội, cùng với Mesut Oezil là những cầu thủ chơi hay nhất của “Die Mannschaft”. Tới trận gặp Ba Lan, dù chỉ chơi 30 phút cuối trận, tiền vệ của Bayern cũng kịp tỏa sáng khi đặt dấu giày rất rõ nét trong cả 2 bàn thắng của “Xe tăng”. Không chỉ tại ĐTQG, Mueller cũng thể hiện được khả năng kiến tạo tuyệt vời của mình tại Bayern. Từ đầu mùa giải tới giờ, tiền vệ này đã có tổng cộng 6 đường chuyền thành bàn.

Gomez và Mueller, cặp song sát của Bayern - Ảnh Getty

Tỏa sáng trong vai trò kiến tạo nhưng Mueller lại đang tỏ ra bế tắc trong khâu ghi bàn. Từ đầu mùa giải tới giờ, Vua phá lưới World Cup 2010 mới chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng vào lưới đội nhược tiểu Eintracht Braunschweig. Cơ hội nổ súng của Mueller không hề ít cầu thủ này thường được xếp chơi ngay dưới trung phong cắm, thường xuyên có mặt trong vòng cấm địa. Mueller có chút thiệt thòi khi phải hy sinh cho đồng đội và cũng không ít lần bị vận may ngoảnh mặt. Tuy nhiên, cầu thủ cũng cần phải tự kiểm điểm mình khi tỏ ra vô duyên trong không ít tình huống.

Tuy vậy, HLV Heynckes cũng không hề quá lo lắng việc Mueller chưa thể nổ súng đều đặn bởi ở trận gặp Freiburg, ông đã nhận một tin vui khi Gomez đã hoàn toàn bình phục, có thể ra sân ngay từ đầu. Trên trang web của đội nhà, chân sút này chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa lành hẳn chấn thương nên thường cảm thấy đau, không thể hiện được hết phong độ. Nhưng sau 1 tuần chữa trị và hồi phục, gân kheo của tôi đã bình thường. Hai ngày qua (thứ 4 và 5), tôi đã có thể tập với cả đội. Hôm thứ 4, tôi có đau một chút nhưng hôm sau đã lấy lại được 100% khả năng”.

Đây là sự trở lại vô cùng ý nghĩa bởi hàng công của “Hùm xám” hiện chỉ còn đúng Nils Petersen, một chân sút chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự góp mặt của tuyển thủ Đức chắc chắn sẽ giúp HLV Jupp Heynckes thêm yên tâm bởi tiền đạo này hiện có phong độ vô cùng ấn tượng. Trong 3 trận đấu gần đây, “Super” Mario đã nổ súng tới 5 bàn, trong đó có 1 hat-trick ở trận gặp Kaiserslautern ở vòng 4 Bundesliga. Thêm một điểm cộng khác là tiền đạo gốc Tây Ban Nha rất có duyên ghi bàn vào lưới Freiburg. Mùa trước, Gomez đã nổ súng trong cả 2 lần Bayern tiếp Freiburg.

Không chỉ hứa hẹn sẽ tiếp tục ghi bàn, Gomez còn tự tin cho biết sẽ đóng góp vào hệ thống phòng ngự của đội nhà: “Chúng tôi là một đội bóng. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được chia sẻ trách nhiệm với hàng thủ và khiến đối thủ không có lấy một cơ hội. Như trong trận gặp Kaiserslautern, họ đã không thể kiếm nổi một cơ hội ghi bàn”. Động thái tích cực của Gomez là điều ông Heynckes vô cùng trông đợi bởi trong hệ thống phòng ngự của ông, nhiệm vụ được trải ở cả các tuyến trên chứ không chỉ dồn cho hàng thủ.

Chính nhờ được tổ chức tầng tầng lớp lớp, có sự liên kết chặt chẽ sau 7 trận đấu kể từ đầu mùa, Bayern mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn, giữ sạch lưới trong 5 trận đấu gần đây. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định hàng thủ của “Hùm xám” đã hoàn thiện bởi họ chưa gặp phải những hàng công thật sự đáng gờm. Ở trong trận đấu tới đây, đoàn quân của ông Heynckes sẽ có cơ hội chứng tỏ mình hơn khi đối mặt với một thử thách khó nhằn là Freiburg. Từ đầu mùa giải, thầy trò HLV Marcus Sorg luôn nổ súng trong mọi trận đấu, đã ghi được 9 bàn, bằng thành tích của Bayern.

Dù có gặp chút khó khăn nhưng đánh bại Freiburg vẫn là nhiệm vụ bắt buộc bởi “Hùm xám” cần một chiến thắng để có thể tự tin hành quân tới Villarreal thi đấu trận ra quân tại vòng bảng Champions League, nơi họ rơi vào bảng A tử thần với những đối thủ khó nhằn khác như Man. City hay Napoli.

Dự đoán: 2-0

Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm