Ribery nợ Bayern một lời xin lỗi

22/07/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Franck Ribery không chửi HLV, không “đảo chính” nhưng những phiền phức anh gây ra cũng đủ khiến Bayern phát mệt. Tuy vậy, gã khổng lồ xứ Bavaria lại chiều ngôi sao người Pháp hết sức dù “Gã mặt sẹo” chẳng đóng góp gì thời gian qua. Nhận quá nhiều, Ribery cần đền đáp những gì Bayern đã cho anh.
 

Tiền vệ Ribery - Ảnh AP

Cả năm qua Ribery đã làm khổ Bayern không ít lần. Hè năm ngoái cầu thủ này làm đủ mọi trò để được đến Real Madrid nhưng bất thành. Vào mùa giải, tiền vệ 27 tuổi này tiếp tục tung ra một số chiêu khiến lãnh đạo “Hùm xám” đau đầu như thỉnh thoảng bắn tin muốn chơi bóng cho đội này đội nọ, chỉ gia hạn nếu Bayern tiến xa ở Champions League v.v… Nhìn chung, cầu thủ này luôn chơi trò úp mở, viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn việc gia hạn hợp đồng. Nhưng mặc cho HLV Van Gaal hay công thần Oliver Kahn khuyên nên bán, lãnh đạo Bayern vẫn kiên nhẫn với Ribery và đưa ra một bản hợp đồng không thể hấp dẫn hơn: gia hạn thêm 4 năm, lương 10 triệu euro mỗi mùa. Dĩ nhiên Ribery đồng ý ngay lập tức bởi chẳng ở đâu anh có thể nhận lương cao như thế. Ở Real, lương của Kaka cũng chỉ đến thế, ở Chelsea hay Barca, John Terry với Xavi còn nhận được ít hơn.
 
Không chỉ nhùng nhằng chuyện đi-ở, “Gã mặt sẹo” còn khiến hình ảnh của CLB bị hoen ố khi dính dáng đến vụ scandal sex với trẻ vị thành niên. Bayern đã tiến hành một cuộc cách mạng khi chuyển sang chơi tấn công để mở rộng thị trường, thu hút nhiều khán giả hơn. Thành công chưa thấy đâu nhưng với việc Ribery bị cảnh sát “hỏi thăm” rồi tạm giam, danh tiếng của Bayern chắc chắn ít nhiều bị ảnh hưởng. Vụ việc này chưa đi đến hồi kết nhưng nếu Ribery phải nhận án phạt nặng nhất (đi tù 3 năm) thì đây quả là một đòn rất đau với Bayern, nhất là khi họ đã bỏ ra biết bao công sức và cả đống tiền để giữ chân cầu thủ người Pháp. Thế nhưng lãnh đạo Bayern vẫn động viên, tin tưởng tiền vệ lắm tài nhiều tật này, thậm chí trước đấy còn cử hai chuyên gia y tế đến tận nơi nghỉ mát của Ribery để chữa trị cho cầu thủ này trong 2 tuần.
 
Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Kicker, HLV Van Gaal đã chia sẻ rằng chưa bao giờ thấy một Ribery có phong độ cao nhất bởi cầu thủ này dính chấn thương nhiều quá. Arjen Robben từng cám ơn đội ngũ y tế của Bayern bởi họ đã giúp anh ít bị chấn thương hơn hẳn nên có thể hiểu câu nói của vị thuyền trưởng như một lời cảnh báo Ribery cần tập luyện chăm chỉ, thi đấu tích cực hơn. Tiền vệ người Pháp từng là linh hồn trong lối chơi của Bayern nhưng dưới thời Van Gaal, anh chẳng đóng góp gì cho CLB chứ đừng nói đến việc tỏa sáng, đưa Bayern vào chung kết Champions League như Robben. Mùa giải tới “Hùm xám” sẽ rất bận rộn bởi họ cần tiếp tục thống trị Bundesliga, lấy lại hình ảnh ở đấu trường Champions League cũng như xây dựng một lối chơi đẹp mắt hơn nếu muốn có nhiều khán giả mến mộ. Ribery đã nhận quá nhiều từ Bayern, tiền vệ cần thể hiện tất cả những gì tốt nhất của mình để đền đáp, để lấy lại biệt danh “Kaiser Franck” (Hoàng đế Franck) mà CĐV Bayern từng đặt cho anh. Đó sẽ là lời xin lỗi ý nghĩa nhất anh dành cho Bayern.
 
 Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm