17/12/2011 10:03 GMT+7 | Phim
(TT&VH Online) – Trong 4 ứng cử viên sáng giá tại hạng mục Bông sen vàng phim hay nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 17, có 2 phim do Nhà nước đầu tư kinh phí: Long thành cầm giả ca, Mùi cỏ cháy và 2 phim do các hãng tư nhân sản xuất: Cánh đồng bất tận, Hot boy nổi loạn… Phim nào sẽ đăng quang vào Lễ trao giải sẽ diễn ra tối nay (17/12)?
Cùng TT&VH Online điểm lại 4 ứng cử viên sáng giá
1. Cánh đồng bất tận
Ngay từ khi chưa ra rạp bộ phim đã gây chú ý vì dựa theo tác phẩm văn học cực kỳ ăn khách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Cánh đồng bất tận còn gây chú ý bởi dàn diễn viên sáng giá: Dustin Nguyễn, Đỗ Hải Yến, Tăng Thanh Hà. Và ngay sau khi ra rạp bộ phim này vẫn tiếp tục nóng trên mặt báo bởi cuộc chiến về bản quyền ảnh liên quan đến poster phim.
Điều đáng nói là bộ phim này được PR hết sức rầm rộ từ khi chưa ra rạp. Trước khi chiếu tại Việt Nam Cánh đồng bất tận đã làm một chuyến chu du tới LHP Pusan, được báo chí đưa tin rất thiện cảm. Về tới Việt Nam, chỉ sau 3 ngày công chiếu bộ phim đã thu được 3,3 tỷ đồng, sau 12 ngày thu về 9,2 tỷ đồng.
Tại giải Cánh diều vàng 2010 Cánh đồng bất tận đã giành được 4 giải: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất; Nhạc sĩ xuất sắc nhất; Báo chí phê bình điện ảnh.
Phim do hãng BHD sản xuất.
2. Long thành cầm giả ca
Đây là bộ phim kể về cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du và là bộ phim truyện nhựa duy nhất được Nhà nước đầu tư kinh phí trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Với nỗ lực vượt bậc, đoàn làm phim đã cán đích đúng dịp đại lễ, trong khi đa số các dự án “bom tấn” khác đều lỡ hẹn. Long thành cầm giả ca ngay từ khi ra mắt đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và khán giả. Không phụ tâm huyết của đạo diễn Đào Bá Sơn, Long thành cầm giả ca đã đoạt giải Phim truyện nhựa xuất sắc nhất tại giải Cánh diều vàng 2010. Tại LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, Long thành cầm giả ca còn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Dù Long thành cầm giả ca còn nhiều điểm chưa hoàn thiện nhưng vẫn được đánh giá cao về tâm huyết của đoàn làm phim. Trong hoành cảnh bị thúc ép về thời gian, và kinh phí có hạn (8 tỷ đồng là một con số có thể nhỉnh hơn so với các phim đầu tư thông thường nhưng chỉ là muối bỏ bể khi làm phim lịch sử) mà ê-kíp vẫn hoàn thành một bộ phim được đánh giá là tinh tế và công phu.
3. Mùi cỏ cháy
Mùi cỏ cháy - một ứng cử viên sáng giá tại LHP Việt nam lần thứ 17, giống như Đừng đốt - bộ phim giành Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Nhưng so về độ hoành tráng thì Mùi cỏ cháy không thể bằng Đừng đốt. Con số 5,2 tỷ đồng so với 15 tỷ đồng là một chênh lệch đáng kể.
Bộ phim do Hãng phim truyện Việt Nam đầu tư, Nguyễn Hữu Mười làm tổng đạo diễn.
4. Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt.
Một cái tựa phim dài hơn mức bình thường và chứa đựng rất nhiều từ khóa “hot” đã được chú ý ngay từ khi còn là kịch bản. Quan trọng hơn nó được chấp bút bởi một đạo diễn và một diễn viên thuộc diện “hot” nhất hiện nay: Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải, và đề cập đến những vấn đề cũng rất “hot”: người đồng tính.
Đây cũng là lần đầu tiên người đồng tính được làm nhân vật chính trong phim Việt, được xây dựng như một con người bình thường thay vì là nhân vật phụ, đồng bóng như các phim giải trí vẫn làm.
Câu chuyện của Vũ Ngọc Đãng kể ít nhiều lấy được nước mắt của khán giả và doanh thu cũng rất khả quan, ước những ngày đầu phim thu về 1 - 1,2 tỉ đồng/ngày.
Phim đã tham dự các liên hoan phim Toronto, Vancouver, Pusanl; nhận được đánh giá cao của các nhà chuyên môn trong nước lẫn quốc tế và là phim đầu tiên của Việt Nam được mua bản quyền phát hành tại nước ngoài.
Hãy chờ xem bộ phim do hãng phim BHD sản xuất này có làm nên chuyện tại Lễ trao giải LHP Việt Nam lần thứ 17 sẽ diễn ra tối nay 17/12 hay không nhé.
Linh Lan
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất