Kiểu tóc ở Euro 2008: "Beckham hóa"

14/06/2008 14:23 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Bóng đá đang có xu hướng “Beckham hóa”: Ngày càng có nhiều ngôi sao bóng đá xem sân cỏ như là sàn catwalk, còn mình người mẫu trình diễn thời trang.

Ở EURO 2008 cũng vậy, không ít cầu thủ tìm cách gây ấn tượng không chỉ với những bàn thắng đẹp hoặc cú xử lý bóng ngoạn mục, mà còn bằng thời trang, nhất là kiểu tóc.

“Beckham hóa”

Birgit và Clemens Happ, một cặp vợ chồng nghệ sĩ tạo kiểu tóc người Áo khá nổi tiếng, suốt 15 nay là những người cắt tóc và “làm đầu” cho các cầu thủ nhà nghề ở Tirol, thử phân tích các kiểu tóc mà họ thấy xuất hiện trên các sân đấu của EURO 2008. Họ cho biết trước đây các nhà làm đầu rất ít có dịp được thể hiện tài năng với các cầu thủ bóng đá. “Hồi ấy yêu cầu hay được nhắc tới nhất là: Cắt thế nào cho thật nhanh”, Clemens Happ nhớ lại. Chẳng cầu thủ nào muốn mất quá nhiều thì giờ cho chuyện đầu tóc. “Còn ngày nay, có cầu thủ thậm chí còn đòi hỏi phải có những mỹ phẩm chăm sóc tóc riêng cho họ. Đơn giản là vì các cầu thủ đã biết coi trọng ngoại hình của mình, ngay cả khi ra sân thi đấu”.

Bóng đá rõ ràng đã thay đổi, ngày càng mang nhiều mầu sắc của một ngành công nghiệp giải trí lớn. Trong đó cầu thủ ngày càng trở thành những “nghệ sĩ” của một màn diễn. Không phải những đường tạt bóng xoáy lượn hay những cú sút phạt xiên góc, mà hơn hết là kiểu cách sống của anh ta, đặc biêt là kiểu tóc– lúc thì giống thổ dân da đỏ, lúc thì túm tóc đuôi gà, lúc trọc, lúc ngắn như lông nhím, lúc lại tô mầu sặc sỡ - đã đưa David Beckham lên tầm một thần tượng sân cỏ. Các ngôi sao khác cũng bắt đầu nhận thức được điều đó. Làn sóng “Beckham hóa” bóng đá này cũng có mặt thú vị của nó. "Beckham để lại nhiều dấu ấn", Clemens Happ nhận xét. Xu hướng mới này có tác động tích cực là công chúng không còn cảm thấy nhàm chán khi các cầu thủ ra sân cùng một kiểu tóc, hoặc là cùng hớt cao, hoặc là đồng loạt để tóc dài.

Giải đấu phong phú nhất về kiểu tóc

Một tờ báo đã nhờ cặp vợ chồng Happ thử phân tích các kiểu đầu mà họ thấy ở VCK EURO 2008. Cặp vợ chồng này đi tới kết luận: Có lẽ chưa có một EURO nào mà các kiểu tóc lại phong phú như giải đấu đang diễn ra ở Áo và Thụy Sĩ. Trong đó có khá nhiều kiểu gây ấn tượng, thế nhưng cũng có không ít kiểu khiến người ta phải lắc đầu.

Theo vợ chồng Happ , trong số những cầu thủ có “cái đầu” gây ấn tượng nhất EURO 2008, “xứng đáng được cấp chứng chỉ”, trước hết phải kể tới:

1. Miguel Veloso, tiền vệ Bồ Đào Nha, tạo ra một sự tương phản: Vừa có vẻ hiệp sĩ với một bộ tóc đầy kiểu cách, vừa mang tính phong trần với bộ râu “ba ngày không cạo”.

Miguel Veloso
 
2. Christiano Ronaldo, tiền đạo đôi tuyển BồĐào Nha, với kiểu tóc có thể gọi là “thủ quân nhím” trông vừa hiện đại, vừa trẻ trung.
 
Cristiano Ronaldo
 
3. Luca Toni, tiền đạo Italia, bỗng mang đầy dáng dấp nghệ sĩ với một kiểu tóc lượn bồng bềnh được tạo ra khá công phu, nhưng trông rất tự nhiên.
 
Luca Toni
 
4. Kevin Kuranyi, tiền đạo Đức, trở thành một tay “anh chị” với kiểu tóc và kiểu râu khá cầu kỳ.
 
Kevin Kuranyi
 
5. Sergio Ramos, hậu vệ Tây Ban Nha, dễ gây được chú ý với một kiểu tóc khá hợp với khuôn mặt, tóc dài nhưng vẫn làm toát được nam tính.
 
Sergio Ramos
 
Trong số những cầu thủ có “cái đầu” tồi tệ nhất EURO 2008, “tốt nhất là nên lấy mũ chụp lại”, trước hết phải kể tới:

1. Franck Ribery, tiền vệ Pháp, khiến người ta khó chịu bởi một kiểu tóc lởm chởm như cỏ dại.

Franck Ribery
 
2. Luka Modric, tiền vệ Croatia, chẳng có nhu cầu để người ta nhớ tới mình với một kiểu tóc không theo... kiểu nào cả.
 
Luka Modric
 
3. Ivica Olic, tiền đạo Croatia, biến mình thành một kẻ yếu ớt bằng một kiểu tóc dài lửng lơ phủ trán.
 
Ivica Olic
 
4. Joris Mathijsen, hậu vệ Hà Lan, có nhiệm vụ bảo vệ đội tuyển Da cam, nhưng lại trông như một anh kế toán viên.
 
Joris Mathijsen
 
5. Rene Aufhauser, tiền vệ Áo, muốn trở lại thập kỷ 1980 với kiểu tóc dài không theo một phong cách nào.
 
Rene Aufhauser

Đáng chú ý nhất một cách bất đắc dĩ

Tuy nhiên “cái đầu” gây chú ý nhất ở EURO 2008 không phải là các cầu thủ kể trên, mà có lẽ là Petr Cech, thủ môn của đội tuyển CH Czech và đang khoác áo CLB Anh Chelsea, bởi anh luôn ra sân với một cãi mũ bảo vệ hộp sọ.

Hồi tháng 10/2006, trong trận đấu với Reading, Petr Cech đã bị bất tỉnh do chấn thương sọ não sau một cú va chạm với tiền đạo Stephen Hunt. Anh được đưa ngay tới bệnh viện Radcliffe để phẫu thuật. Phải mất một thời gian dài sau đó, Cech mới trở lại bình thường. Kể từ đó, mỗi khi ra sân, Cech thường phải đeo mũ bảo hiểm vì một mảng sương não của anh vẫn chưa bình phục hẳn. Chính chiếc nón khác thường này làm anh luôn là cầu thủ “nổi bật” nhất trên sân.

Thủ môn Petr Cech
 
Phóng viên tờ Blick (Thụy Sĩ) có cuộc trò chuyện ngắn với anh:

* Cho dù Gianluigi Buffon không thích nghe, nhưng cũng phải nói rằng: Thủ môn nổi tiếng nhất thế giới hiện nay có tên là Petr Cech.

- Thật khó nói như vậy về tôi. Hãy để mọi người tự đánh giá.

* Chứng cứ là đứa con trai 5 tuổi của tôi chỉ biết có 2 thủ môn: Một là thủ môn Thụy Sĩ Diego Benaglio. Hai là “cái chú bắt bóng đội mũ”.

- À, thì ra là vậy. Tôi biết quả thật là có nhiều người bình thường không xem bóng đá nhưng vẫn biết đến tôi. Đơn giản là vì với một chiếc mũ đội đầu, tôi khác hẳn mọi thủ môn khác. Tuy nhiên tôi hy vọng con trai anh cũng thừa nhận khả năng bắt bóng của tôi (cười).

* Chẳng lẽ anh sẽ vĩnh viễn buộc phải đội mũ mỗi khi ra sân?

- Tôi sẽ đội nó cho đến khi nào bác sĩ không còn yêu cầu nữa. Và đó là điều không thể kéo dài trong vài tuần hay vài tháng, mà là vài năm. Đơn giản là một vùng xương sọ của tôi vẫn còn rất mềm.

* Đeo mũ cũng có cái lợi của nó?

- Tôi được bảo vệ đầu. Về mặt tâm lý, tôi sẽ yên tâm mỗi khi vào sân thi đấu. Giờ đây chiếc mũ là một phần trang bị nghiễm nhiên của tôi, giống như là tấm lót bảo vệ ống xương chân.

* Nhưng vào mùa đông, chiếc mũ sẽ giúp anh đỡ lạnh tai hơn.

- Đúng thế. Tuy nhiên khi ra sân dưới trời nắng nóng, thì nó lại làm người ta rất khó chịu vì nóng.

* Một tạp chí xuất bản ở Prague mô tả anh là “Beckham người Czech”. Anh có khó chịu về sự so sánh ấy?

- Đó chỉ là một kiểu đưa tin để bán được báo. Tôi chẳng thấy hay ho gì. David Beckham và tôi khác hẳn nhau, từ tính cách, gia đình cho đến môi trường sống. Tôi chỉ muốn tôi là tôi thôi. Là Petr Cech!
 
Minh Tuấn (Geneve)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm