Capello đóng sập cửa đối với Beckham

13/08/2010 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày hôm qua, chủ đề chính mà người dân Anh bàn luận không phải là trận đấu ấn tượng của đội nhà trước Hungary, chiến thắng đầu tiên sau một kỳ World Cup thảm bại. Trên khắp xứ sở sương mù, mọi người đang bàn tán việc cầu thủ được yêu mến nhất của đất nước, David Beckham, sẽ phải kết thúc sự nghiệp quốc tế lừng lẫy dưới thời Don Fabio.

“Càm ơn Beckham vì những gì đã làm ở World Cup, nhưng anh ấy đã quá lớn tuổi rồi. Xin cảm ơn”. Ngay trước thềm trận giao hữu với Hungary, HLV Capello bất ngờ tiết lộ Beckham không còn nằm trong kế hoạch của ông nữa. Rõ ràng ở độ tuổi 35 và bị dính chấn thương liên miên trong những năm gần đây, Becks khó có cơ hội để xuất hiện tại Euro 2012. Tuy nhiên tuyên bố này vẫn gây sốc với những người hâm mộ Anh, và tất nhiên với cả Beckham nữa. Với 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 17 bàn thắng và tham dự 3 kỳ World Cup, Beckham xứng đáng nhận được cách đối xử tốt hơn. Với những cống hiến to lớn cho Tam sư, HLV Capello không nên "đơn phương" chấm dứt sự nghiệp quốc tế của tiền vệ kỳ cựu này. “Tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng không được. Tôi nghĩ David biết rằng anh ấy không còn tương lai tại đội tuyển quốc gia, bởi vì Tam sư cần phải thay đổi”, Capello nói tiếp.


Capello đóng sập cánh cửa trở lại ĐT Anh với Beckham, Ảnh  Getty

Ngay sau chiến thắng 2-1 trước Hungary, có lẽ quá ấn tượng với màn trình diễn của Theo Walcott và Adam Johnson ở hai bên hành lang cánh, Capello một lần nữa đề cập lại vấn đề này và càng tự tin với quyết định của mình: “Vài người đã hỏi tôi về Beckham (hôm thứ Hai) và tôi nói đội tuyển cần những gương mặt mới, những cầu thủ trẻ. Tất cả có thể thấy điều này ở cánh trái và phải ở chiến thắng tối nay. Tôi nghĩ khi David bình phục sẽ để anh ấy có trận đấu chia tay tại sân Wembley. Tôi sẽ không gọi anh ấy cho những trận đấu chính thức nữa mà tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ. Beckham là cầu thủ tuyệt vời nhưng tuổi tác là vấn đề quan trọng nhất vào lúc này ở đội tuyển”.

Như vậy, trận đấu tôn vinh dành cho Becks dự kiến sẽ trận giao hữu giữa Anh và Pháp diễn ra vào tháng 11 tới. Mọi chuyện xảy đến với tiền vệ điển trai này thay đổi đến chóng mặt. Cách đây nửa năm, Becks được dự đoán sẽ có một suất tham dự World Cup. Chấn thương tội tệ đã cướp đi của anh cơ hội đó nhưng Becks vẫn cùng đội tuyển tới Nam Phi với vai trò “cố vấn tinh thần”. Có lẽ Becks không bao giờ nghĩ rằng đây lại là lần cuối cùng anh đồng hành cùng Tam sư. Dù bản thân chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào nhưng người đại diện của Becks quả quyết: “Chưa có cuộc bàn bạc cụ thể nào về việc Beckham sẽ từ giã sự nghiệp quốc tế. Anh ấy luôn sẵn sàng để phục vụ ĐTQG. Khi bình phục chấn thương và bất kỳ khi nào Tam sư cần, David sẽ có mặt ngay lập tức”.

Cách làm của Don Fabio sau World Cup 2010 thật khó hiểu. Ông bất ngờ gọi lại hậu vệ West Brown và thủ môn Robinson, dù trước đó đã quay lưng với họ trong phần lớn chiến dịch. Rốt cục cả 2 đều cảm thấy mình không xứng đáng và tuyên bố giã từ đội tuyển. Giờ đây, chiến lược gia người Italia lại muốn gạt bỏ David Beckham, người đàn anh có ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ tại Tam sư.
Thủ quân Steven Gerrard, người hùng của trận đấu đêm qua với cú đúp, nói: “Bạn không bao giờ biết được khả năng thực của David. Tôi chắc rằng sau khi biết được tin này, anh ấy sẽ chứng tỏ đấy là quyết định sai lầm và làm mọi cách để được trở lại đội tuyển. Tôi không biết Fabio Capello đã nói chuyện với David chưa, nhưng tôi biết anh ấy sẽ luôn cống hiến hết mình cho đất nước”.

Nhật Minh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm