David Beckham: Sir Alex là người duy nhất giúp tôi thành công

04/11/2011 09:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền vệ kì cựu người Anh cho rằng chính niềm đam mê với bóng đá cũng như khát khao cống hiến đã giúp Sir Alex Ferguson có 25 năm gắn bó với Manchester United.

Vào ngày 5/11 này, Sir Alex Ferguson sẽ kỉ niệm năm thứ 25 dẫn dắt M.U. Với bất cứ một nhà cầm quân nào, việc gắn bó và cống hiến tới 1/4 thế kỉ xứng đáng được coi là kì tích. Đó cũng là lý do vì sao, Sir Alex luôn nhận được sự nể phục và kính trọng trong thế giới bóng đá. 


Beckham - Ảnh Getty

"Thật là tuyệt vời. Điều này chỉ xảy ra khi có bạn có một sự ổn định. Sir Alex có niềm đam mê và những khát khao và ông đã dành trọn tình yêu cho một đội bóng duy nhất", tiền vệ David Beckham, người từng là học trò cũ của Sir Alex.

Beckham đã có 1 thập kỉ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford trước khi chuyển sang chơi cho Real Madrid với bản hợp đồng có giá trị 25 triệu bảng. Cuộc chia tay này xuất phát từ sự cố "chiếc giày bay" sau khi Sir Alex đã dùng chân đá chiếc giày thi đấu vào mặt của Becks do không kìm chế được sự tức giận trong phòng thay đồ.

Bất chấp vụ tai nạn xảy ra vào năm 2003 ấy, Beckham vẫn dành cho người thầy của mình những lời lẽ tốt đẹp nhất trong một tạp chí đặc biệt về sự nghiệp của Sir Alex được xuất bản bởi United Review.

"Lòng trung thành và một sự tôn trọng cho một CLB là điều không thể tin được. Bạn sẽ không thể thấy điều đó tồn tại trong thế giới bóng đá ngày nay", Becks nói thêm.

Cựu thủ quân của đội tuyển Anh nói rằng HLV Alex Ferguson là người có ý nghĩa quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. "Cha mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi cũng như như giúp tôi có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp và HLV là người đã giúp tôi vươn lên một đẳng cấp khác. Sir Alex là người duy nhất giúp tôi thành công. Ông ấy mang lại mọi thứ tôi cần để trở thành một cầu thủ và một người đàn ông mà tôi có được như ngày nay".

Nhật Quang (tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm