Cha của Ben Arfa: “Con trai tôi đã bị lợi dụng”

24/08/2010 11:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Hatem Ben Arfa đang ở rất gần Bremen, và trước ngày anh rời Marseille, tờ Le Parisien đã có bài phỏng vấn với cha anh, ông Kamel Ben Arfa. Ông buộc tội người đại diện của Hatem, Michel Ouazine, đã điều khiển và bòn rút tiền bạc của Hatem. Dưới đây là nội dung bài phỏng vấn.

Làm sao ông có thể đương đầu với chuyện này?

Nó làm trái tim tôi đau nhói. Một cách sâu sắc, tôi buồn cho con trai mình. Nó đã phải trả giá vì một vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm.


Vấn đề đó là?

Một thằng cha luôn tự xưng mình Michel Ouazine, trong khi tên thật của hắn là Ali. Hắn ta đã tẩy não con trai tôi. Hắn biết Hatem vẫn còn bồng bột và có thể bị lợi dụng để bòn tiền.

Cha của Ben Arfa buộc tội người đại diện của anh- Ảnh Reuters
Ông đặc biệt chỉ trích anh ta vì điều gì?


Hatem là nạn nhân của một tên láu cá. Bạn tưởng tượng nổi không? Hắn không sống với gia đình, mà ở cùng nhà với Ben Arfa. Hắn sống bằng tiền của con trai tôi, không bao giờ phải trả tiền vé máy bay và khách sạn. À, hắn thậm chí còn chưa có chứng chỉ hành nghề. Tất cả những gì hắn muốn là sống dựa vào con trai tôi và bòn rút của nó càng nhiều tiền càng tốt. Thẻ tín dụng của hắn do một công ty một nửa quyền sở hữu thuộc về Hatem chi trả.

Ông đã nói với Hatem chưa?

Tôi đã thử, nhưng không thể. Hatem đã 23 tuổi, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ. Khi nó đã bị thứ gì đó chi phối tâm trí, thật khó để giúp nó nhìn ra bản chất vấn đề. Tháng 4 năm ngoái, tôi cứ nghĩ chuyện này đã được giải quyết.

Như thế nào?

Hatem đã đồng ý tìm một người đại diện khác, nhưng cuối cùng thì Ouazine vẫn ở bên nó. Chính hắn là người đã khuyên Hatem chỉ trích HLV Didier Deschamps, gây rối trong văn phòng Chủ tịch Dassier và làm cho nó tin rằng việc tìm một CLB mới là điều siêu dễ dàng. Hiện tại, danh dự của con trai tôi đã bị tổn hại nặng nề, nhưng đó không phải là bản chất con người nó.

Ông đã thử nói chuyện với BLĐ của Marseille chưa?


Dường như tôi không có cái quyền đó! Tôi chỉ trao đổi với GĐTT Jose Anigo qua điện thoại vào tuần trước. Ông ấy nói rằng con trai tôi từ chối tập luyện và tự gây rắc rối cho mình. Ông ấy đã đúng.

Ông nghĩ con trai ông sẽ phản ứng thế nào nếu đọc những dòng này?


Tôi không biết. Hatem lúc này rõ ràng là không vui. Tôi chỉ mong nó mở thật to mắt ra. Tôi không phát biểu vì tiền của con trai tôi. Tôi chỉ muốn nó hạnh phúc. Chúng ta phải giúp nó.

ANL (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm