02h00 ngày 13/02, Sporting Gijon (13)- Barca (1) : Virus FIFA và ngôi sao thứ 17

12/02/2011 11:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Tỷ số lượt đi 0-1

(TT&VH) - Nếu có những e ngại cho việc Barca ghi thêm kỉ lục với chiến thắng thứ 17 liên tiếp ở Liga, thì đấy là ảnh hưởng của loạt trận giao hữu các ĐTQG giữa tuần vừa rồi chứ không hẳn là vì đối thủ Sporting Gijon. El Molinon còn là nơi Guardiola cùng các học trò hướng tới trận thắng thứ 11 liên tiếp trên sân khách (cũng là một kỉ lục!). Trên hết, 3 điểm nữa để tạo đà cho giai đoạn khốc liệt của mùa giải sẽ bắt đầu từ giữa tuần sau, khi Champions League trở lại!


Mệt mỏi...

Trừ Maxwell và Valdes, toàn bộ đội hình chính thức của Barca đều đã ra sân thi đấu cho ĐTQG ở trận giao hữu vừa rồi. Điều may mắn là không ai bị chấn thương và cũng không ai phải bay về tận Nam Mỹ, nhưng những âu lo thì vẫn hiện hữu: Barca dưới thời Pep chỉ thắng được 6/19 trận diễn ra ngay sau các lượt đấu cấp ĐT. Trận thua duy nhất của Barca trước Hercules ở lượt đi (0-2) cũng xảy ra ở tình huống như thế (rất nhiều cầu thủ góp mặt trong trận giao hữu Argentina-TBN). Những gương mặt trụ cột mới đây phải chơi đủ 90 phút: Messi, Pique, Busquets, Alves, Abidal. Những cái tên còn lại cũng xuất hiện đủ cả trận: Mascherano, G.Milito, Afellay. Sau Gijon đã là Arsenal và việc tính toán đội hình xuất quân là mối bận tâm không nhỏ của Pep lúc này.

Khó cản được Barca - Ảnh Getty

Nhưng khả năng cao là Barca vẫn ra quân với đội ngũ quen thuộc như thường lệ. Sau lượt cọ xát của các ĐT gần đây nhất giữa tháng 11/2010, các cầu thủ của Barca đã trở về Liga và tạo nên trận thắng tới 8-0 trước Almeria! Kết quả đó cho thấy là Barca có thể hơi mệt thật nhưng bây giờ họ chơi bóng đã thành thói quen, mà đã là thói quen thì có uể oải đôi chút vẫn đá được (trận thắng Osasuna 3-0 là một ví dụ khác). Barca lúc này đang ở một trình độ cao đến nỗi có thể vượt qua những rào cản thông thường. Không thể chơi hết công suất, họ sẽ thắng bằng khả năng tận dụng cơ hội siêu hạng của những Villa, Pedro, Messi. Trong những trận thắng đậm của Barca mùa này, có không ít trận họ chỉ tạo được số cơ hội nhỉnh hơn đôi chút so với số bàn thắng.

Chờ kỷ lục mới

Đoàn tàu tốc hành Barca đã và đang chạy với một tốc lực kinh hoàng và bỏ lại sau lưng 16 trận liên tiếp ở Liga. Đó là một kỷ lục ở TBN, bởi trước đây, đội thắng được nhiều trận liên tiếp nhất là Real Madrid ở mùa 1960-1961 "chỉ" có 15 trận thắng). Nhưng trên bình diện Châu Âu, họ vẫn kém kỷ lục của Inter Mancini ở mùa 06-07 một lần giành thêm 3 điểm nữa. San bằng và thậm chí vượt con số ấy không phải là điều quá khó khăn, nhất là khi cỗ pháo hạng nhất của họ vẫn đang nhả đạn đều đặn: Bàn thắng vào lưới BĐN là bàn thứ 4 trong 2 trận gần nhất của Messi. Cả Iniesta nữa. Số 6 của Barca không ghi bàn, nhưng là người chơi hay nhất trong trận thắng 1-0 của TBN trước Colombia, tới mức cả Bernabeu phải đứng dậy vỗ tay thán phục.

Lượt đi ở Camp Nou là 90 phút nhọc nhằn của Barca (1-0). Đội bóng của Preciado không tạo được những cơ hội tiếp cận khung thành Valdes, nhưng Barca, trận ấy vắng Messi vì chấn thương, cũng đã rất khổ sở trong những pha bóng cuối cùng. Ở El Molinon, thách thức lớn nhất với thầy trò Guardiola có thể đến từ các khán đài, nơi các CĐV luôn nhiệt thành với các cầu thủ chủ nhà nhưng luôn dữ dằn với những vị khách. Gijon hiện cũng có phong độ khá tốt (thắng 3/4 trận gần đây) cùng một trung phong biết ghi bàn (Diego Castro). Nhưng họ có vẻ "rụt rè" - dường như họ cho rằng được đá với Barca đã là đủ vui rồi - và đó là bất lợi. Ở El Molinon, trận thắng gần nhất của Gijon trước Barca đã cách xa 17 năm.

Vì những điều đấy, vì Barca lúc này không thiếu hụt trầm trọng gì về con người, và để mừng cho Pep vừa đồng ý ở lại với CLB thêm một năm nữa, sẽ là chiến thắng thứ 17. Ngôi sao thứ 17 cho giải ngân hà Barcelona.

Dự đoán: 0-4

Huỳnh Anh

Lực lượng

Gijon: Lora, Gregory bị treo giò. Khả năng ra sân của Eguren còn bỏ ngỏ.

Barca: Chỉ còn Puyol và Jeffren chấn thương.

Đội hình dự kiến

Gijon: Juan Pablo - Sastre, Ivan Hernadez, Botia, Jose Angel - Eguren - Diego Castro, Rivera, Nacho Cases, Cuevas - Barral.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Abidal, Maxwell - Busquets, Xavi, Iniesta – Messi, Villa, Pedro.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm