Everton-Liverpool 0-2: Torres đã "nổ súng"

27/09/2008 20:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Căng thẳng, quyết liệt là những gì người ta được chứng kiến trong trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool tối nay khi trọng tài đã rút ra tới 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ dành cho cầu thủ 2 đội.
 
Nhưng điểm nhấn của trận cầu tại sân Goodison Park không phải là thẻ phạt mà là sự trở lại của Liverpool trên đường ray chiến thắng, dù họ chỉ có thể làm được điều đó ở hiệp 2. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để bù lại cho trận hòa đầy bế tắc với tân binh Stoke City ngay trên sân nhà ở vòng 5 và tạo đà tâm lý thuận lợi trước thềm cuộc đọ sức với PSV Eindhoven ở vòng bảng Champions League, HLV Benitez đã tung ra sân những quân bài quan trọng nhất như Gerrard, Torres, Robbie Keane, Dirk Kuyt....
 
Tuy nhiên, Liverpool vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu khi hàng thủ Everton luôn chơi với sự tập trung cao độ và theo người rất sát. Những pha tấn công của "đoàn quân Đỏ" chủ yếu được triển khai chếch bên cánh trái với sự góp mặt của Robbie Keane và Riera tỏ ra không mấy hiệu quả vì thiếu tính đột biến.  Liverpool  chỉ có thể khai thông bế tắc ở hiệp 2 với cú đúp của Fernando Torres. 
 
Torres thoải mái ghi bàn hạ gục Everton
 
Trong bàn mở tỷ số của tiền đạo người Tây Ban Nha ở phút 59, lỗi thuộc về các hậu vệ áo Xanh. Hàng phòng ngự Everton chơi rất tập trung ở hiệp 1, nhưng lại tỏ ra quá sơ hở khi để Robbie Keane thoát xuống và tạt bóng vào chính xác cho Torres dứt điểm. Không có bất kỳ bóng áo Xanh nào đeo bám chân sút số 1 của Liverpool trong tình huống anh nhận bóng từ quả tạt ra của Robbie Keane và đương nhiên, Torres không bao giờ bỏ lỡ những "món quà" như vậy.
 
Sau khi có bàn mở tỷ số, Liverpool như được giải phóng về tâm lý, còn Everton bắt đầu tỏ ra lúng túng trong lối chơi. Và điều gì phải đến đã đến. 3 phút sau bàn mở tỷ số, Torres một lần nữa lập công cho Liverpool bằng cú sút cận thành sau nỗ lực đột phá của Dirk Kuyt bị hậu vệ Everton pha bóng bật ra. Một lần nữa trong tình huống này lại không có bất kỳ hậu vệ nào của Everton theo kèm Torres.
 
2 bàn thắng của tuyển thủ Tây Ban Nha mang về 3 điểm cần thiết cho Liverpool trong một trận đấu mà họ đã chiến thắng nhờ tận dụng rất tốt những sai lầm chết người trong phòng thủ của Everton ở hiệp 2. Hơn 1 tháng sau khi có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool ở Premier League (thắng Sunderland 1-0), Torres mới lại ghi bàn. Sự hồi sinh của tiền đạo người Tây Ban Nha là tín hiệu rất vui cho "Lữ đoàn Đỏ" khi mà Robbie Keane vẫn tỏ ra mờ nhạt dù anh đã có 1 đường chuyền quyết định ở trận derby này.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm