Real Madrid 6-2 Dinano Zagreb: "Kền kền trắng" lại hủy diệt đối thủ

23/11/2011 02:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, lần lượt Benzema, Callejon, Higuain và Oezil đã giúp Real Madrid có tới 4 bàn thắng vào lưới Dinamo Zagreb trong hiệp một. 4 bàn thắng nữa được ghi trong hiệp hai nhưng chia đều cho mỗi đội. Trận đấu được coi là "thủ tục" tại Bernabeu được coi là mãn nhãn đối với các khán giả của Real Madrid khi đội bóng của họ đã trình diễn một trận đấu thuyết phục hơn cả sự mong đợi.

Cả trận đấu, chỉ có 2 thẻ vàng được trọng tài rút ra, nghĩa là số bàn thắng ở Bernaneu gấp tới 4 lần số thẻ phạt. Chỉ cần dựa vào con số này, người ta cũng mường tượng được thế trận ở cặp đấu giữa Real Madrid và Dinamo như thế nào. Khách quá yếu trong khi chủ quá mạnh và điều đó được chứng minh khi Real đánh phủ đầu tan tác đối thủ chỉ trong vòng 8 phút đầu tiên với 3 bàn thắng. Đến phút thứ 20, họ có bàn thứ 6 và khi trận đấu mới sang phút 66, đội quân của Jose Mourinho đã có 6 bàn thắng.

Tất nhiên, trong những trận đấu cuối cùng ở sân chơi danh giá, Dinamo cũng kịp thời để lại dấu ấn bằng... 2 bàn thắng danh dự. Điều này không thể xoay chuyển được cục diện trận đấu nhưng nó an ủi đội khách bởi đây là những bàn thắng đầu tiên của họ ở sân chơi Champions League mùa này đồng thời giúp Dinamo cũng là đội đầu tiên thành công trong việc tìm được mành lưới của Real Madrid.

Một chiến thắng theo đúng toan tính của Jose Mourinho. Không cần dùng tới lực lượng mạnh nhất (Pepe, Casillas, Khedira và Ronaldo không ra sân), không cần phải bung hết sức để đá (Ramos, Oezil hay Alonso chỉ đá 1 hiệp) nhưng Real cũng đủ sức đè bẹp đối thủ. Chiến thắng này khẳng định sức mạnh của Real cũng như giúp họ tự tin hơn khi bước vào trận derby Madrid diễn ra vào cuối tuần này.


Sao trẻ Callejon có một cú đúp trong trận đấu này - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu:

Với 12 điểm có được sau 4 trận đấu đầu tiên, Real Madrid đã chắc chắn có tên ở vòng knock -out. Tuy nhiên, với đội hình thiếu đi một vài trụ cột quan trọng (Casillas, Pepe hay Ronaldo), đội quân của Mourinho vẫn quá mạnh so với các vị khách Dinamo Zagreb.

Đúng như dự đoán, Ronaldo và Casillas đã không ra sân ở trận đấu này. Thay vào đó, Adan được chọn bắt chính trong khung gỗ. Trên hàng công, Benzema và Higuain cùng nhau đá chính với sự hỗ trợ của Callejon và Oezil. Sahin lần đầu tiên được đá chính bên cạnh Alonso. Ở hàng thủ Diarra lùi về đá hậu vệ cánh trong khi Varane đá cặp Ramos ở vị trí trung vệ.

Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Adan, Diarra, Varane, Sergio Ramos, Fabio Coentrao, Sahin, Alonso, Callejon, Ozil, Benzema, Higuain.
Dinamo Zagreb: Kelava, Cufre, Vida, Tonel, Ibanez, Calello, Kovacic, Milan Badelj, Milan Badelj, Sammir, Alispahic, Beqiraj.
Phút thứ 2: BENZEMA!!! Hoàn hảo cho Real Madrid. Tiền đạo người Pháp châm ngòi cho đợt tấn công khi mở bóng cho Oezil bên cánh phải trước khi chính anh băng vào tung ra cú dứt điểm tung lưới Kelava ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu.

Bảng A

Bayern Munich - Villarreal 3-1

Ribery 3', 69'; Mario Gomez 24' - Guzman 50'

Napoli - Man City 2-1

Cavani 17', 49' - Balotelli 33'

Bảng B

CSKA Moscow - Lille 0-2

Berezutski og 49'; Sow 64'

Trabzonspor - Inter Milan  1-1

Altintop 23' - Alvarez 18'

Bảng C

M.U - Benfica  2-2

Berbatov 30'; Fletcher 59' - Jones og 3'; Aimar 61'

Otelul Galati - Basel 2-3

Giurgiu 75'; Antal 81' - F. Frei 10'; A.Frei 14'; Streller 37'

Bảng D

Lyon - Ajax  0-0

Real Madrid - Dinamo Zagreb 6-2

Benzema 2', 66'; Callejon 6', 49'; Higuain 9'; Ozil 20' - Beqiraj 81'; Tomecak 90'

Phút thứ 4: Ở trận đấu cùng giờ tại bảng C, Manchester United đã bất ngờ bị Benfica chọc thủng lưới ngay trên sân nhà. Bàn thua của họ xuất phát từ một pha "đốt đền" của trung vệ Jones.

Phút thứ 6: CALLEJON nhân đôi cách biệt cho Real. Các khán giả ở Bernabeu chỉ cần mất thêm 4 phút nữa để chứng kiến bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà. Lần này người lập công là Callejon với một cú dứt điểm dễ dàng sau đường kiến tạo của Benzema

Phút thứ 8: BÀN THẮNG thứ 3 cho Real. Higuain lên tiếng. Một pha dâng cao đầy tốc độ của Diarra bên hành lang cánh phải và sau đó bóng được tạt vào để Higuain ngoặt bóng điệu nghệ trước khi có cú dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Kelava . Bàn thắng thứ 3 cho Real Madrid chỉ sau 8 phút thi đấu.

Phút thứ 13: Real Madrid suýt chút nữa có bàn thắng thứ 4. Từ đường chuyền của Alonso, Coentrao thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền chính xác vào trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của Higuain lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 16: Dinamo có được một cơ hội với cú đá phạt trực tiếp ở ngay trước khung thành của Real nhưng cú đá sau đó của Sammir không theo ý muốn và không gây khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà.

Phút thứ 20: OEZIL ghi bàn thứ 4 cho Real Madrid. Sau cú dứt điểm không thành công của Benzema ở bên ngoài vòng cấm, Higuain cướp được bóng và chân sút người Argentina đã có một pha đi bóng từ cánh phải vào trươc khi dứt điểm quyết đoán. Bóng bị thủ thành của Dinamo cản phá nhưng Oezil đã băng vào dứt điểm bồi nâng tỷ số lên 4-0.

Phút thứ 22: Sau pha lên bóng của Beciraj, Diarra có vẻ như đã phạm lỗi với tiền đạo đội khách nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài vang lên.

Phút thứ 24: Thêm một pha tấn công nhanh cho Real Madrid với sự tham gia của Oezil, Callejon và Higuain nhưng bóng đã bị hàng thủ của Dinamo chặn lại.

Phút thứ 28: Coentrao có pha bóng nguy hiểm bên hành lang cánh trái. Sau khi vượt qua 2 hậu vệ đội khách, tuyển thủ Bồ Đào Nha tung ra đường chuyền sệt vào trong vòng cấm. Bóng đi thẳng vào cầu môn và Kelava đã kịp thời hóa giải.

Phút thứ 30: Ở thời điểm này, M.U đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Berbatov trong khi Basel đang dẫn Galati 2-0. Tại bảng A, Cavani đưa Napoli vượt lên dẫn trước Man City 1-0 trong khi Bayern đã có 2 bàn thắng vào lưới của Villarreal.  Trận Trabzonspor  - Inter đang có tỷ số hòa 1-1 trong khi ở trận đấu sớm nhất trên đất Nga, Lille thắng 2-0 CSKA.

Phút thứ 33: Thêm một cơ hội nữa được trao cho Higuain nhưng tiền đạo người Argentina đã không thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng là Tonel.

Phút thứ 36: CẢN PHÁ. Từ pha lên bóng tốc độ bên cánh trái, Oezil có đường nhả bóng lại cho Benzema ở ngay sát vòng cấm đội khách. Sau một nhịp chỉnh bóng, tiền đạo người Pháp tung ra cú cứa lòng chân phải hiểm hóc buộc thủ thành Kelava phải tung người cứu thua.

Phút thứ 38: Thêm một cơ hội nữa cho Benzema. Từ quả đá phạt góc, sau một pha tranh chấp lộn xộn, bóng rơi đúng chân tiền đạo người Pháp nhưng có lẽ do bị bất ngờ nên anh không kịp phản xạ và thủ thành Kelava đã kịp thời ôm gọn trái bóng.


Real có tới 4 bàn thắng vào lưới Dinamo ngay trong hiệp một - Ảnh Getty

Phút thứ 41: Thêm một pha mở bóng nữa bên hành lang cánh trái để Benzema băng lên nhưng đáng tiếc là đường chuyền sau đó của tiền đạo người Pháp lại bị thủ thành Kelava kịp thời kiểm soát.

Phút thứ 43: Baciraj thực hiện một đường chuyền vào trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm ở cự ly khoảng 20m sau đó của Alispahic lại không thể tạo ra đột biến trước hàng thủ của Real Madrid.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 4-0 tạm nghiêng về Real Madrid.

Thông số Hiệp một:

68.6%Tỷ lệ giữ bóng31.4%
13Sút bóng4
7Sút cầu môn1
4Sút ngoài cầu môn1
2Thủ môn cản phá2
3Phạt góc1
5Phạm lỗi2
4Việt vị0
0Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ0

Phút thứ 46: Real Madrid có liền 3 sự thay đổi. Altintop, Granero và Albiol cùng được tung vào sân thay cho Oezil, Alonso và Ramos.

Phút thứ 48: CALLEJON! Cầu thủ tấn công của Real Madrid đã có một pha phá bẫy việt vị hoàn hảo để thoát xuống đối mặt với Kelava và khi khung thành đã rộng mở, Callejon dễ dàng đánh bại chốt chặn cuối cùng ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng anh.

Phút thứ 51: Callejon thực hiện một đường chuyền rất tốt từ cánh phải vào trong vòng cấm nhằm tới vị trí của Higuain nhưng Vida đã kịp thời có một pha giải nguy trước khi tiền đạo người Argentina có cơ hội dứt điểm.

Phút thứ 54: Ở trận đấu cùng giờ, Napoli đã vượt lên dẫn trước Man City 2-1 nhờ bàn thắng thứ 2 của Cavani, trước đó Balotelli gỡ hòa cho đội bóng nước Anh ở phút thứ 36. Villarreal cũng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Bayern Munich.

Phút thứ 58: CẢN PHÁ!! Benzema có bóng từ ngoài vòng cấm và anh cứ thế xộc thẳng vào hàng thủ Dinamo trước khi xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược cho Higuain dứt điểm. May mắn cho Dinamo là thủ thành của họ đã chơi xuất sắc khi kịp thời tung người cản phá.

Phút thứ 60:Kelava lại có một pha cản phá xuất sắc khác. Quan sát thấy người gác đền của Dinamo lên cao, Callejon thực hiện một cú bấm bóng điệu nghệ từ bên ngoài vòng cấm nhưng Kelava vẫn kịp tung người đẩy bóng chịu quả phản góc.

Phút thứ 62: Dinamo thay người khi Ademi vào thay cho Vida

Phút thứ 64: Ở một cặp đấu khác, Manchester United và Benfica đang cầm chân nhau với tỷ số 2-2 trong một trận cầu khá kịch tính.

Phút thứ 66: CÚ ĐÚP CỦA BENZEMA!!! Sau một pha tấn công trung lộ, Benzema cầm bóng rồi có pha bật tường như đá tập với Higuain để có cơ hội đối mặt với Kelava. Nhiệm vụ còn lại của tiền đạo người Pháp là quá dễ dàng. Bàn thắng thứ 6 cho Real Madrid.

Phút thứ 70: Dù đã có tới 6 bàn nhưng có vẻ như Real Madrid vẫn chưa muốn dừng lại. Khi trận đấu này là cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân chứng tỏ mình, đội khách chỉ còn biết chịu trận trước lối chơi tấn công ồ ạt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Phút thứ 74: Từ một quả đá phạt góc bên cánh trái, Granero thực hiện một cú đá có ý đồ khi dứt điểm thẳng vào cầu môn. Kelava đã chơi cảnh giác và bắt bài pha dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Phút thứ 77: Khi trận đấu còn chừng hơn 10 phút nữa là kết thúc, Real Madrid cũng dần chơi chậm lại. Điều này xuất phát từ việc họ thiếu đi những cầu thủ có khả năng kiến thiết và tạo ra được sự đột biến cao khi những cầu thủ như Oezil hay Alonso đã rời sân.

Phút thứ 81: Beqiraj ghi bàn danh dự cho Dinamo sau một cú đánh đầu hiểm hóc tung lưới Adan. Đây là bàn thắng đầu tiên của họ ở Champions League mùa bóng này và cũng bởi pha làm bàn này Beqiraj  đã khiến Real không còn giữ được thành tích trắng lưới ở sân chơi danh gia của châu Âu.

Phút thứ 83: Đội khách có thêm sự thay đổi người khi Ivan Tomecak vào thay Samir

Phút thứ 85: CƠ HỘI. Sau khi nhận đường chuyền từ đồng đội, Benzema có một pha khống chế kĩ thuật trước khi tung ra một cú móc bóng ngẫu hứng đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Kelava.

Phút thứ 88: CẢN PHÁ. Từ đường chọc khe của Granero, Benzema có cơ hội để lập hattick nhưng đáng tiếc là cú sút chân phải sau đó của anh lại bị thủ thành Kelava hóa giải. 

Phút thứ 90: Tác giả của bàn thắng danh dự cho Dinamo là  Beqiraj phải nhận thẻ vàng. Đây cũng là chiếc thẻ phạt đầu tiên của trận đấu này.

Phút tứ 90 +1: DINAMO có bàn thắng thứ 2. Từ nỗ lực chuyền bóng bên cánh phải của Alispahic, Tomecak  đã băng vào rất nhanh để tung ra cú đệm bóng ở cự ly gần. Adan không bắt dính bóng và Tomecak mất thêm một chạm nữa để đưa bóng vào lưới.

Phút thứ 90+2:Cufre nhận thẻ vàng  sau một pha phạm lỗi với Granero.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 6-2 cho Real Madrid.

Real MadridThông sốDinamo Zagreb
69.3%Tỷ lệ giữ bóng30.7%
21Sút bóng8
12Sút cầu môn3
6Sút ngoài cầu môn1
3Thủ môn cản phá4
7Phạt góc2
13Phạm lỗi9
6Việt vị2
0Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0


TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm