Benzema cũng là "Vua Midas"

01/08/2011 12:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cũng như Thiago, tiền đạo người Pháp Karim Benzema đang tận dụng cực tốt cơ hội từ các trận giao hữu mùa Hè để "ghi điểm" trong mắt HLV Jose Mourinho.

Benzema liên tục ghi bàn cho Real - Ảnh Getty

Adebayor vẫn "lởn vởn" xung quanh Real Madrid. Trong trận giao hữu giữa Leicester với Real Madrid hôm thứ Bảy, tiền đạo người Togo đã bị bắt gặp khi đang ngồi chăm chú theo dõi trận đấu trên khán đài, ở một vị trí rất gần vị trí của các lãnh đạo đội bóng áo Trắng. Sau trận đấu, anh còn vào tận phòng thay đồ của Real để nói chuyện với HLV Mourinho và các đồng đội cũ, sau đó thậm chí còn khoe ảnh chụp chung với Casillas lên Twitter. Ngay cả Mourinho có vẻ cũng chưa quên được Adebayor. "Anh ấy vẫn là một trong số chúng tôi, luôn luôn ở trong tim chúng tôi. Dù anh ấy chơi bóng ở đâu, Madrid, City hay một đội khác, anh ấy vẫn luôn thuộc về nơi này".

Dù vẫn được thầy và các đồng đội cũ chào đón bằng cả tấm lòng, tự Adebayor có lẽ cũng thấy rằng cơ hội trở lại Bernabeu của anh hiện là rất nhỏ. Không phải vì Real Madrid và Man City khó tìm được một thỏa thuận chung về giá chuyển nhượng, hay Real Madrid không bao giờ sẵn sàng trả cho Ade mức lương ngất ngưởng như anh đang nhận ở Manchester. Mà chủ yếu là vì Real Madrid, chính xác hơn là Mourinho, bây giờ không còn "khát" một trung phong như ở thời điểm Ade được mượn về từ Man City nữa. Tại sao lại phải tốn tiền và tốn công cho một tiền đạo khác, khi mà ở vị trí trung phong, "con mèo" Benzema đã thực sự mài sắc được móng vuốt?

Có hai sự thay đổi lớn có thể nhìn thấy được ở Benzema trong mùa Hè này. Thứ nhất, về ngoại hình, anh trông thanh mảnh hơn hẳn. Sau khi tham gia một khóa tập luyện ngắn ở Italia theo sự giới thiệu của Zidane, Benz lúc này đã nhẹ hơn tới 7 kg so với thời điểm cách đây một năm. Và thứ hai, về lối chơi, tiền đạo người Pháp cũng đã vứt bỏ được hẳn vẻ lười biếng thường thấy. Anh tỏ ra mạnh mẽ hơn, xông xáo hơn, và cũng dứt khoát hơn trong những pha xử lý, dù là chuyền hay sút. Chứng kiến sự thay đổi ấy,chính Mourinho cũng phải thốt lên: "Benzema bây giờ đã nhìn bóng đá theo cách mà tôi vẫn nhìn".

Trận đấu với Leicester, Benzema một lần nữa được Mourinho cho đảm trách nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công. Và anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy, với một đường chuyền đẹp cho Callejon mở tỉ số, và một bàn thắng sau pha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái từ góc hẹp. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Benz được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất. Ở trận thắng Hertha Berlin 3-1 cách đây mấy ngày, chân sút người Pháp là tác giả của một cú đúp. Nói chung, trong 5 trận giao hữu toàn thắng của Real Madrid, Benz trận nào cũng để lại dấu ấn. Anh có 1 bàn ở trận gặp L.A Galaxy, và 1 pha kiến tạo cho Oezil ở trận thắng Philadelphia 2-1.

Có thể trong tim Mourinho và các đồng đội, Adebayor vẫn "tỏa sáng". Nhưng người thực sự tỏa sáng ở vị trí trung phong của Real Madrid lúc này không phải chân sút người Togo. Benzema mới là người mang lại cho đội bóng áo Trắng những bàn thắng.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm