Cuộc chiến Champions League: Cuộc đua tam mã & nỗi lo Espanyol

25/01/2011 10:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sevilla đích thực đã cho thấy những dấu  hiệu của sự trở lại, nhưng vấn đề là họ ở quá xa top 4. Atletico Madrid thì đang tự loại mình khỏi cuộc chơi với sự khởi đầu kém cỏi trong năm 2011 (chỉ mới thắng được 1/8 trận). Có vẻ như, cuộc đua giành 2 vé dự Champions League còn lại (2 vé kia mặc nhiên thuộc về Barca và Real Madrid) chỉ còn là cuộc đua giữa 3 "con ngựa" Villarreal, Valencia và, đừng ngạc nhiên nhé, Espanyol.

Villarreal, sau khi xô đổ những kỷ lục về thành tích của chính họ và của những đội bóng từng xếp thứ 3 sau lượt đi trong lịch sử Liga (39 điểm, 38 bàn thắng), tiếp tục cho thấy sự ổn định với chiến thắng 2-1 trước đối thủ khó chơi Sociedad ở vòng đầu tiên của giai đoạn lượt về. Đội bóng xứ Basque có lẽ là những vị khách khó chịu nhất của Villarreal ở mùa này khi triển khai một thế trận phòng ngự phản công cực kỳ sắc sảo. Họ thậm chí còn vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm thành bàn của Aranburu. Tuy nhiên, hai bàn thắng ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 theo cùng một kịch bản, Cazorla kiến tạo, Rossi ghi bàn, đã giúp Villarreal sớm lập lại trật tự và hướng đến trận thắng thứ 9 trong 10 trận sân nhà mùa này.

Espanyol thiếu kinh nghiệm nhất trong nhóm cạnh tranh vé dự Champions League - Ảnh Getty

Điểm mạnh nhất ở Villarreal, bên cạnh phong độ sân nhà cực tốt, là sự kiên định. Dù đối thủ có là ai, "Tàu ngầm Vàng" vẫn trung thành với cách chơi của mình. Và dù sự lựa chọn ấy nhiều lúc khiến họ phải thất vọng, họ vẫn nhất quyết không thay đổi. Nghĩa là Villarreal có thể thắng, có thể thua, song không bao giờ mất niềm tin và sụp đổ. Kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chẳng hạn như ở giai đoạn tháng Một này, khi đoàn quân của Garrido liên tục phải nhận những cú sốc cả về lực lượng (Nilmar, Marchena, Senna chấn thương) lẫn kết quả (thua đau 0-3 trước Sevilla ở Cúp Nhà Vua). Điều này cũng có nghĩa là trừ khi xuất hiện một điều gì đó thật điên rồ, một chỗ trong top 4 khó thoát khỏi tay Villarreal.

Vì thế, có vẻ như đối thủ chính của Valencia, đội duy nhất trong nhóm bộ ba nói trên có mặt trong top 4 mùa trước, không phải là những người anh em cùng xứ, mà là Espanyol. Đội bóng thành Barcelona là ứng viên có nhiều "vấn đề" nhất, song dưới sự chỉ đạo khôn khéo của Pochettino, họ đang từ từ đi vào sự ổn định. Osvaldo chấn thương, hàng tiền vệ được khuyến khích dâng cao hơn, và kết quả là Espanyol đã có 8 bàn từ khi tiền đạo người Argentina vắng mặt. Cả vấn đề sân khách cũng được giải quyết. Trận thắng ở Coliseum là trận thắng thứ 2 liên tiếp khi xa nhà của Espanyol, sau trận thắng 2-1 ở Sanchez Pizjuan. Vì Cornella vẫn là một pháo đài, chỉ cần duy trì được phong độ sân khách này, Espanyol có thể mơ cao.

Có lẽ, đối thủ lớn nhất của Espanyol trong phần còn lại là kinh nghiệm. Những cầu thủ dưới quyền Pochettino đa phần đều còn trẻ và chưa được trải nghiệm nhiều, thế nên sẽ rất khó để họ duy trì được sự tập trung trong cả chặng đường dài. Ngoài ra còn là vấn đề "ngoại xâm". Trong giai đoạn nhân tài khan hiếm hiện nay, Cornella với dàn cầu thủ trẻ trung và tài năng mặc nhiên trở thành điểm đến thường xuyên của giới "săn đầu người". Chảy máu tài năng là khó tránh khỏi. Thậm chí, ngay trong mùa Đông này, Espanyol có thể sẽ phải chia tay trung vệ đầy triển vọng Victor Ruiz (sang Napoli). Và anh chắc chắn không phải là người đầu tiên. Mà chỉ cần thêm ai đó trong số những người còn lại bị dao động tinh thần, Espanyol sẽ tự vỡ...

Lam Giang


Kết quả vòng 20

Villarreal-Real Sociedad 2-1

Real Madrid-Mallorca 1-0

Zaragoza-Deportivo 1-0

Gijon-Atletico Madrid 1-0

Getafe-Espanyol 1-3

Almeria-Osasuna 3-2

Valencia-Malaga 4-3

Barcelona-Santander 3-0

Sevilla-Levante 4-1

Bilbao-Hercules 3-0

Lịch thi đấu vòng 21

Chủ Nhật, 30/1

00h00

Malaga-Zaragoza (5-3)

Mallorca-Gijon (0-2)

Sociedad-Almeria (2-2)

Levante-Getafe (1-4)

02h00

Hercules-Barca (2-0)

04h00 Deportivo-Sevilla (0-0)

23h00 Atletico-Bilbao (2-1)

Thứ Hai, 31/1

01h00

Osasuna-Real Madrid (0-1)

03h00

Espanyol-Villarreal (0-4)

Thứ Ba, 01/2

03h00

Racing-Valencia (0-1)

*: Trong ngoặc là tỉ số lượt đi

Chân sút hàng đầu

23 bàn: Ronaldo (Real Madrid)

18 bàn: Lionel Messi (Barcelona)

14 bàn: David Villa (Barcelona)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm