Sir Alex đã bật đèn xanh vụ Berbatov

04/08/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tương lai của Dimitar Berbatov lại trở thành đề tài nóng hổi được bàn bạc ở Manchester sau khi đội bóng giàu có nước Pháp Paris Saint Germain muốn có chữ ký của anh. Điều quan trọng hơn cả là Sir Alex dường như đã bật đèn xanh cho vụ này.

Trong chuyến du đấu ở Mỹ, Berbatov đã có một màn trình diễn khá ấn tượng, đặc biệt là trong trận thắng MLS All Star 4-0. Với việc Chicharito không thể thi đấu vì chấn động não, tiền đạo người Bulgaria có cơ hội đá chính cùng Rooney, và đã cho thấy sự ăn ý đáng ngạc nhiên. Đó là những dấu hiệu cho thấy "số 9" đang quyết tâm ở lại để cạnh tranh vị trí của mình tại Old Trafford ở mùa giải tới.

M.U sẽ bán Berbatov - Ảnh Getty

Nhưng theo quan điểm của một số người, phong độ khá tốt của Berbatov ở Mỹ chỉ đơn thuần là một màn "chào hàng" đối với những số đội bóng đang dõi theo anh. Việc Berbatov vẫn lần lữa chưa ký vào bản hợp đồng gia hạn là nguyên nhân dẫn đến mối nghi ngờ này. Trước chuyến du đấu tới Mỹ, anh lại một lần nữa nhắc lại rằng "chẳng một cầu thủ nào cảm thấy hài lòng nếu không được thi đấu thường xuyên cả". Ngay cả tuyên bố của Berbatov rằng sẽ không thay đổi phong cách thi đấu có thể sẽ khiến Sir Alex không hài lòng. 

Sau trận giao hữu từ thiện với Marseille tại Công quốc Monaco (M.U thua 2-8), một phóng viên truyền hình của Pháp đã hỏi Sir Alex rằng liệu Berbatov có thể thi đấu cho Paris Saint Germain hay không. "Có chứ", ông đáp lời với một nụ cười đầy ẩn ý "Hoàn toàn có thể, không vấn đề gì". Đó có thể là một câu nói đùa, nếu như Sir Alex ám chỉ rằng đẳng cấp của Berbatov thừa sức đá cho PSG, nhưng thực tế hoàn toàn không đơn giản như thế. Căn cứ vào những gì Berbatov đã thể hiện, cũng như hoàn cảnh của M.U, thì đó hoàn toàn không phải một câu nói đùa.

Mùa hè này, PSG mua sắm rầm rộ, và việc họ quan tâm đến Berbatov là hoàn toàn có thật. Đội bóng nước Pháp sẵn sàng chi18 đến 20 triệu bảng để có được chữ ký của tiền đạo này. Nếu bán Berbatov với giá ấy, M.U sẽ lỗ chừng 10 triệu bảng so với hồi mua anh từ Tottenham, nhưng nên nhớ Berbatov cũng đã 30 tuổi, chứ không còn sung sức như ba năm trước. 20 triệu bảng ấy cũng giúp M.U giảm bớt gánh nặng tài chính, sau khi đã bỏ ra đến 50 triệu bảng cho 3 tân binh Ashley Young, David de Gea và Phil Jones.

Berbatov là đồng vua phá lưới Premier League mùa vừa rồi với 20 bàn thắng, nhưng anh lại không có được niềm tin từ phía Sir Alex, đặc biệt là ở những trận cầu lớn. Việc không được đăng ký ở trận chung kết Champions League với Barcelona tháng Năm vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất.

Thực hư, hư thực

Cuối tuần trước, Giám đốc điều hành David Gill từng tuyên bố rằng M.U không bao giờ xem xét việc bán Berbatov bởi anh đóng góp một phần rất quan trọng trong chức vô địch Premier League thứ 20 của CLB. "Mọi người luôn miệng nói rằng Berbatov muốn ra đi, rằng chúng tôi muốn đẩy anh ấy khỏi Old Trafford. Nhưng chúng tôi muốn anh ấy ở lại. Anh ấy đã ghi 20 bàn thắng mùa trước, vì thế chẳng có lý do gì mà lại để anh ấy ra đi", Gill khẳng định.

Song những lời của David Gill hoàn toàn không phải một sự đảm bảo. Cách đây không lâu,  vị GĐĐH này đã có lần rơi vào cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" khi phát biểu trước báo giới về chính sách CLB. Cụ thể, Sir Alex nói rằng đã khóa sổ việc mua cầu thủ, nhưng Gill lại tiết lộ rằng M.U còn mang về một ngôi sao đẳng cấp nữa ở tuyến tiền vệ trung tâm (Sneijder?). Đúng là Sir Alex vẫn còn muốn mua nữa, và việc tuyên bố khóa sổ chỉ là một đòn gió. Ở trường hợp của Berbatov, thực hư trong câu nói của Sir Alex vẫn chưa thể kết luận, nhưng rõ ràng việc bán Berbatov là một khả năng hoàn toàn có thể cân nhắc. Nên nhớ, người nắm quyền hành to nhất về chuyển nhượng ở Old Trafford là Sir Alex, chứ không phải David Gill.

Vả lại, không phải ngẫu nhiên mà ở M.U bây giờ, chỉ còn mỗi Berbatov là cầu thủ còn một năm hợp đồng duy nhất vẫn chưa gia hạn. Cánh cửa để ngỏ ấy chứng tỏ rằng tương lai của tiền đạo người Bulgaria vẫn còn có thể thay đổi, từ giờ cho đến trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Muốn bán được giá, cần phải có những nghệ thuật câu kéo, mà một HLV già đời như Sir Alex thừa kinh nghiệm để xoay xở trong những vụ như thế này. PSG đang đổi đời nhờ những ông chủ kếch xù, và sẽ không tiếc tiền cho những thương vụ như Berbatov.

Đó cũng chính là lý do tại sao đến thời điểm này, Sir Alex chưa tuyên bố gì nhiều về vụ Sneijder. Khả năng M.U mua tiền vệ người Hà Lan (với giá chừng 30 triệu bảng) sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc họ có bán Berbatov hay không.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm