Dư âm vụ Tevez: Mancini luôn an toàn

23/12/2010 11:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến lược gia người Italia có vị thế mà người tiền nhiệm Mark Hughes không bao giờ có được nhờ những quy tắc tài chính khắc nghiệt từ phía UEFA.

Cuộc thảo luận với GĐĐH Garry Cook và chủ tịch Khaldoon al-Mubarak không chỉ giải quyết được vấn đề nhức nhối mang tên Tevez. Nó giúp vị HLV 46 tuổi hiểu rõ hơn về nghĩa vụ của mình ở mùa giải này. Việc tiêu tốn hàng trăm triệu bảng vào TTCN mùa Hè vô tình khiến nhiều người lầm tưởng Man City bắt buộc phải giành bằng được ít nhất một danh hiệu. Nhưng sau trận đấu hôm thứ Hai, các quan chức cấp cao nhất của CLB hiểu rằng Mancini chẳng thể đưa đội bóng lên đỉnh chỉ trong vòng 1 năm, nhưng lọt vào Top 4 thì có thể.

Mancini vẫn được đảm bảo về tương lai - Ảnh Getty

Thất bại trước Everton khiến chủ tịch Mubarak đau đớn – một người có lẽ thích ủng hộ đội bóng triệu phú của mình qua Tivi hơn là đến sân. Nhưng chắc chắn ông cảm thấy rất khác với 4 tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của Mark Hughes. Một nhiệm kỳ mà người ta thấy rõ kết cục cho dù mùa giải còn chưa bắt đầu. Các ông chủ đã thấy ngay ý tưởng mang về những nguồn lực bên ngoài để cải thiện đội hình của HLV xứ Wales vô tác dụng mà còn khiến đội bóng thâm hụt nặng nề. Mối quan hệ của Mancini với Mubarak thì khác xa, đặc biệt sau khi chiến lược gia thành công trong việc giữ chân Tevez ở lại. Đó là một điểm cộng ấn tượng, hoàn toàn khác với lời huênh hoang 70 điểm của Hughes ở mùa giải 2008-09.

Mặt khác Mancini cũng đang làm rất tốt mục tiêu lọt vào Top 4 qua đó giành quyền tham dự Champions League vào năm sau. Tất cả để phù hợp với quy chế tài chính mới của UEFA. Theo đó từ năm 2013 trở đi các CLB không được lỗ quá 13 triệu bảng/năm nếu không muốn bị tước quyền tham dự các giải đấu tại châu Âu. Sau một mùa giải, Man City lỗ hơn gấp 10 lần chỉ tiêu ấy – 133 triệu bảng – tính đến 31/5 năm nay. Và quỹ lương khổng lồ 121 triệu bảng năm ngoái sẽ phình thêm ít nhất là 30 triệu bảng nữa với sự xuất hiện của những cái tên Boateng, David Silva, Yaya Toure, Kolarov, Balotelli và Milner.

Điều này có nghĩa sức ép sẽ đè nặng ngược lại lên Mubarak cùng Cook – những chuyên gia cố vấn tài chính cho CLB. Bộ đôi này sẽ phải tăng mức danh thu lên vượt bậc đề rút ngắn khoảng cách khổng lồ tới con số của UEFA. Và giành quyền tham dự Champions League trong 2 mùa giải tới sẽ giúp họ rất nhiều. Nó có nghĩa Mancini cần được tin tưởng để tiếp tục đi đúng đường.

Kế hoạch trung hạn

Lọt vào Top 4 là một phần trong kế hoạch tăng doanh thu toàn cầu của CLB. Bên cạnh đó, không thể thiếu chiến lược tấn công vào các thị trường tiềm năng. Những đội bóng “áo đỏ” của Premier League - Liverpool và M.U - chiếm lĩnh thị phần châu Á, nên Man “xanh” sẽ chuyển hướng vào các hợp đồng tài trợ hay “quan hệ thương mại” tại Trung Đông và Bắc Phi. Đổi tên SVĐ cũng là một cách hay. Một kế hoạch trung hạn khác là đầu tư vào bất động sản xung quanh sân Manchester of City. 80 mẫu đất gần Openshaw West sắp được cải tạo để xây dựng siêu thị hay cho thuê. Kế hoạch tăng 48.000 lên 60.000 chỗ ngồi trong SVĐ cũng được tính đến. Tất cả đều hướng tới việc rút ngắn con số thâm hụt xuống còn 13 triệu bảng trong vòng 2 năm tới. Nhưng yếu tố hàng đầu và tiên quyết nhất phải là Champions League. Bản quyền truyền hình và các khoản tài trợ chỉ sẽ thay đổi hoàn toàn. Kéo theo vị thế của CLB đi lên và việc thu hút các ngôi sao sẽ không tốn kém như hiện tại. Tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cũng chính là yếu tố tiên quyết khiến Tevez ở lại.

Sau trận cuối cùng của vòng bảng Europa League, HLV Mancini phát biểu tại Turin rằng quyền kiểm soát của ông tại Man City tốt hơn thời ở Inter Milan. “Tôi có nhiều quyền lực hơn hồi ở Italia. Nhưng quyền lực luôn đi liền với trách nhiệm. Dù chỉ là lọt vào Top 4 những nó sẽ trở nên nặng nề hơn khi liên quan tới những kế hoạch tài chính của CLB. Dù thế nào đi nữa, chủ tịch Mubarak và GĐĐH Cook sẽ ngày càng cảm thấy sự quan trọng của một người đàn ông mà họ đang nắm quyền “sinh sát”.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm