Roma lại thua đậm: Vĩnh biệt Roma

27/10/2008 15:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - 11 phút thi đấu và Roma thấy mình chìm sâu hơn nữa dưới đáy của thất bại, đúng hơn, dưới đáy của BXH.
 
Sau 22 phút thi đấu, là địa ngục. Đội bóng chơi đẹp nhất Serie A những năm qua trở thành một thảm họa thực sự về phong độ và thành tích thi đấu. Chưa bao giờ trong 3 năm của triều đại Spalletti, Roma chơi tồi đến thế, khi họ không còn là một đội bóng. Chưa bao giờ trong những năm qua họ thủng lưới nhiều và mắc những sai lầm nghiêm trọng trong phòng thủ đến thế.
 
Vĩnh biệt Roma?
 
Cả đội bóng đổ sụp sau bàn thua thứ 2 và tiếp tục vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ ở hiệp 2, khi dường như chỉ còn Doni chiến đấu trước những cú sút thoải mái hết sức của Udinese. Totti có mặt trên sân, nhưng không ai nhìn thấy anh đâu. Vucinic, Taddei, De Rossi cũng thế. Mất cả tinh thần chiến đấu và sự tự tin đã có trước Chelsea. Gương mặt thiểu não của Spalletti là hình ảnh tiêu biểu của thất bại.
 
Spalletti tuyên bố trước trận đấu, rằng chu kì thành công của ông với Roma vẫn chưa hết. Trên thực tế, nó đã kết thúc từ mùa bóng trước, khi những đợt tấn công vào Scudetto của Roma thất bại, khi Spalletti không còn đem lại một điều gì mới mẻ về chiến thuật, BLĐ không đem về những cầu thủ mới có chất lượng và đẳng cấp thế giới và những giấc mộng đổi đời tan vỡ vì nhà Sensi không muốn bán Roma cho người Mỹ (Cơ hội đẹp đã qua không trở lại, và nếu bây giờ đem bán Roma, cái giá sẽ thấp hơn rất nhiều).
 
Trận đấu ở Udine là sự tiếp nối của tất cả những nỗi thất vọng mà Roma đã đem đến cho các tifosi: đấy không phải là một đội bóng, đấy là một tập hợp những kẻ thất bại. Khi Di Natale ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Doni, trên những khán đài của sân Friuli, nơi Roma đã thắng một mạch 4 trận liên tiếp ở nơi đây, các khán giả hét lên:”Serie B”. Phải, Serie B. Một nhịp độ thất bại thế này đồng nghĩa với cái chết. Roma bây giờ chỉ còn hơn đội cuối bảng Reggina đúng 2 điểm và có nguy cơ tụt hạng lần đầu tiên sau 56 năm.

Có một bài hát mang tên “Arrivederci Roma” - Tạm biệt Roma. Không, phải sửa thành “vĩnh biệt” mới đúng. Vĩnh biệt Roma Spalletti với lối chơi đẹp và khả năng đem lại những giấc mơ. Có lẽ sắp vĩnh biệt nốt Spalletti trên cương vị HLV Roma. Đừng bao giờ nhắc đến Scudetto nữa. Scudetto của họ bây giờ là trụ hạng.

N.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm