Berbatov từng lo sợ mình không đủ khả năng đá cho M.U

25/09/2010 17:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Dù đang đạt phong độ cực cao trong màu áo M.U khi ghi được 6 bàn chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, nhưng Dimitar Berbatov thừa nhận rằng đã có những lúc anh lo sợ rằng mình không đủ khả năng chơi cho M.U.


Berbatov đang chơi cực hay - Ảnh: Getty
Phong độ hiện tại của Berbatov hoàn toàn tương phản với những gì tiền đạo người Bulgaria thể hiện trong hai mùa bóng đầu tiên ở sân Old Trafford khi chính cầu thủ này cũng phải thừa nhận rằng anh gặp khó khăn trong việc đáp ứng được kỳ vọng của một bản hợp đồng trị giá 30,75 triệu bảng. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Mirror, Berbatov thổ lộ rằng anh đã từng nghi ngờ chính bản thân mình trong những ngày tháng u ám đó và lo sợ rằng mình chưa đủ khả năng để chơi bóng ở Old Trafford.


“Đôi khi bạn có một trận đấu tồi và bạn sẽ nghĩ rằng mình không đủ khả năng chơi cho đội bóng. Lúc đó bạn bắt đầu nghĩ rằng mình đã làm sai ở đâu. Bạn bắt đầu tự đánh giá thấp khả năng của mình, nhưng điều đó là không tốt bởi tôi biết mình có thể làm gì. Nhưng mọi cầu thủ đều có một giai đoạn như vậy trong sự nghiệp và điều quan trọng mà tôi học được là phải trở lên mạnh mẽ hơn. Ai cũng có lúc phải trải qua một thời kỳ khó khăn như vậy và bạn cần phải tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua”, Berbatov bày tỏ.

Berbatov thừa nhận rằng bản hợp đồng kỷ lục với M.U đã khiến anh chịu nhiều áp lực. “Tôi đã cố gắng không nghĩ đến nó nhưng đôi khi điều đó là không thể. Tôi bắt đầu nghĩ rằng M.U đã phải ra rất nhiều tiền và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chứng tỏ được giá trị của mình và không ghi được bàn thắng. Điều này luôn ám ảnh tôi và đôi khi nó khiến tôi không thể tập trung hoàn toàn cho trận đấu và bị sao lãng. Cuối cùng, tôi chỉ tự nhủ với bản thân rằng ‘hãy thư giãn và chơi bóng. Mình đang chơi cho đội bóng lớn nhất thế giới và chỉ có thế thôi’, chân sút người Bulgaria tiết lộ.

Cựu tiền đạo của Tottenham cũng cho rằng sự ủng hộ vô điều kiện từ Sir Alex Ferguson đã giúp anh lấy lại phong độ. “Ông ấy có lẽ là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá và lần đầu tiên gặp ông ấy tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng khi tôi bắt đầu biết về ông ấy, tôi thấy Ferguson là một người tốt, luôn luôn vui đùa với các cầu thủ. Tuy vậy, khi mọi chuyện không diễn ra như ý muốn của Ferguson, ông ấy sẽ làm ầm lên. Ông ấy có thể nóng tính và nghiêm khắc nhưng đó là cách để ông ấy thúc đẩy chúng tôi”, Berbatov nói về Sir Alex.

Vũ Mạnh (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm