Sau Eto’o, “đại gia” Nga Anzhi lại mơ về Vidic

30/08/2011 15:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Đội bóng được coi là “đại gia” của nước Nga, Anzhi Makhachkala đang xúc tiến thêm một vụ “bom tấn” trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng khi đưa ra lời đề nghị 25 triệu bảng đối với trường hợp của trung vệ Nemanja Vidic.

 

Thông tin này được tiết lộ trên tờ The Sun (Anh). Theo đó, Anzhi Makhachkala đang muốn tăng cường cho hàng phòng ngự bằng ý định đưa một trung vệ đẳng cấp thế giới về với nước Nga. Đánh giá về mức độ thành công của thương vụ này, tờ The Sun cho rằng việc Vidic chuyển tới Anzhi là “sắp xảy ra”.

 

Vidic đang trong tầm ngắm của Anzhi - Ảnh Getty

Thông tin này thực sự gây sốc trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, nếu xét một cách tổng thể, vụ chuyển nhượng có cơ sở để xảy ra. Thứ nhất, Anzhi đang được sở hữu bởi ông chủ Suleyman Kerimou, người có số tài sản ước tính là 5 tỷ bảng. Do đó, con số 25 triệu bảng không phải là một số tiền quá lớn với tỷ phú được cho là “chịu chơi” này

Thứ hai, tại Manchester United, lứa cầu thủ trẻ của M.U đang có được phong độ cao. Sự trưởng thành của những hậu vệ như Phil Jones, Chris Smalling và Jonny Evans giúp cho HLV Alex Ferguson luôn có một hàng phòng ngự chắc chắn ngay cả khi ông không có được cặp trung vệ “thép” Rio Ferdinand và Nemanja Vidic ở thời điểm này vì chấn thương.

 

Cách đây không lâu, cá nhân Sir Alex còn tuyên bố ngay cả khi bộ đôi trung vệ dày dạn kinh nghiệm này trở lại, họ vẫn có thể mất vị trí đá chính vào tay những hậu vệ trẻ khác của M.U. Trong hai trận đấu gần đây, Evans và Phil Jones đã chơi cực tốt ở vị trí mà hai "đàn anh” để lại.

 

Với những lý do đó, con số 25 triệu bảng cho một trung vệ đã 29 tuổi được đánh giá là rất cao. Nếu Sir Alex dám dũng cảm đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ thì phương án bán Vidic là hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Hiện vẫn chưa có thông tin về mức lương mà Vidic nhận được nếu tới Anzhi là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn con số này sẽ không hề thua kém mức lương 300.000 bảng/tuần mà “đại gia” nước Nga đã trả cho Samuel Eto’o, cầu thủ đang nhận mức lương cao nhất thế giới ở thời điểm này.

 

Trước đó, để chiêu mộ Eto’o từ Inter, Anzhi đã phải trả 20 triệu bảng cho đội bóng của Italia.

 

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm