Lượt trận đêm qua: Liverpool buông súng, Man City thẳng tiến

12/04/2010 08:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool coi như đã hết hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới khi bị Fulham cầm chân 0-0 ở sân nhà Anfield. Chiếc vé quý giá ấy hiện nằm trong tay Man City, đội bóng vừa có thêm chiến thắng hoành tráng trước Birmingham.

Không Torres, không bàn thắng

Dù Fulham là đối thủ tiềm tàng cho trận CK Europa League, HLV Rafa Benitez vẫn rất tự tin về chiến thắng dễ dàng dành cho Liverpool. Đó là lý do ông thản nhiên không điền tên chân sút số 1 Fernando Torres vào danh sách đăng ký, cho 2 người hùng còn lại trong chiến thắng trước Benfica là Lucas và Kuyt ngồi dự bị. Thay vào đó là những chuyên gia dự bị như Ngog, Maxi, Aquilani.


Vé dự Champions League hiện nằm trong tay Man City, ảnh Reuters
Anfield chính là điểm tựa của Liverpool thời gian qua. Họ đã toàn thắng 8 trận Premier League gần nhất tại đây. Và trước một Fulham không quá mặn mà đối với giải đấu nội địa, đang chìm đắm trong giấc mơ châu Âu, Liverpool không gặp quá nhiều khó khăn để thiết lập một thế trận áp đặt. Suốt trận đấu, Fulham chỉ biết đổ bê tông để phòng ngự trong khi Liverpool tung đến 18 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Nhưng những Ngog, Maxi, Aquilani, Babel... đã không một lần thành công đưa bóng vào lưới Fulham. Một phần vì họ quá vô duyên, nhất là Aquilani, hết ngã người sút bóng trong vòng cấm đến sút xa uy lực. Phần khác vì thủ môn người Áo Schwarzer đã có một trận đấu xuất thần, với 9 lần cứu thua tất cả.

Như M.U, Liverpool bị xem là đội-bóng-một-người. Không Rooney, M.U bị Blackburn cầm hòa và cạn kiệt hy vọng vô địch. Không Torres, những người còn lại của Liverpool đã không thể làm được cái điều mà chân sút người Tây Ban Nha thường xuyên làm: ghi bàn. Ở chiến thắng trước Benfica hồi giữa tuần, Torres đã lập kỷ lục mới: ghi 4 cú đúp trong 4 trận liên tiếp ở Anfield. Đêm qua, khi Anfield vắng bóng Torres, hàng công Liverpool hoàn toàn tịt ngòi.

Với trận hòa này, Liverpool hết hy vọng chen chân vào tốp 4. Toàn thắng 4 trận còn lại có lẽ cũng không đủ để chinh phục mục tiêu ấy. Tập trung cho đấu trường Europa League sẽ là lựa chọn hợp lý nhất của Liverpool trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Sức tấn công hủy diệt của Man City

Nỗi buồn của Liverpool càng lớn hơn khi đối thủ trực tiếp Man City đã có chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Birmingham, đội bóng đã cầm hòa họ cách đây 1 tuần. Man City hiện giữ chắc vị trí thứ 4 với 62 điểm, hơn Liverpool đến 6 điểm và trong tay vẫn còn 1 trận chưa đá.

Từ sau thất bại trước Everton, trận thua đầu tiên trên sân nhà mùa này, Man City đã thi đấu với phong độ cực cao. Họ lần lượt đánh bại Wigan với tỷ số 3-0, đại thắng 6-1 ở Burnley và đêm qua là chiến thắng "5 sao" (5-1) trước Birmingham. Những chiến thắng như thế đủ làm nổi bật sức mạnh hàng công của Man City. Điển hình là cặp tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Tevez - Adebayor. Trận thắng Wigan, một mình Tevez lập hat-trick. Trong cơn mưa bàn vào lưới Burnley, Adebayor đã lập cú đúp, Tevez "chỉ" ghi 1 bàn nhưng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiếp Birmingham, Tevez đã khai thông bế tắc với cú sút quyết đoán trên chấm 11m. Người đã mang lại quả penalty ấy chính là Adebayor, vốn đang tìm lại phong độ đích thực của mình. Tiền đạo người Togo còn lập thêm cú đúp vào lưới Birmingham.

Nhưng Man City không chỉ có bộ đôi Tevez - Adebayor. Chân sút thứ 3, Craig Bellamy, cũng chơi cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây. Trước Birmingham, hậu vệ Onuoha thậm chí còn ghi 2 bàn, tham gia tấn công chẳng kém gì một tiền đạo đẳng cấp cao.

Những chiến thắng hoành tráng liên tiếp giúp Man City tự tin bước vào giai đoạn khó khăn nhất mùa giải, mà khởi đầu là trận derby gặp M.U tại sân nhà vòng tới.

Đêm của 0-0

Bóng đá Anh đêm qua có 5 trận đáng chú ý, với 4 trận ở Premier League và 1 trận bán kết Cúp FA. Trận Man City - Birmingham là trận duy nhất có bàn thắng trong 90 phút. 3 trận còn lại của Premier League, Wolves tiếp Stoke, Blackburn gặp M.U, Liverpool đối đầu với Fulham, đều kết thúc với tỷ số 0-0. Trong khi đó, trận Portsmouth - Tottenham ở Cúp FA có kết quả 0-0 trong 90 phút và phải cần đến hiệp phụ.

Wolves - Stoke City 0-0

Blackburn - Man Utd 0-0

Liverpool - Fulham 0-0

Man City - Birmingham 5-1

Các trận còn lại của vòng 34

Thứ Tư, ngày 14/4, 2h00: Chelsea - Bolton.

Thứ Năm, ngày 15/4, 1h45: Aston Villa - Everton, Wigan - Portsmouth. 2h00: Fulham - Stoke, Tottenham - Arsenal.

 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm