Biến tấu cùng EURO: Hoa hồng đã nở cho người trung gian

16/07/2024 06:43 GMT+7 | EURO 2024

Lịch sử gọi tên người chiến thắng trong một đêm đầy sao trên bầu trời Berlin, khép lại kỳ EURO thứ 17 trên đất Đức.

Kỳ EURO trong một mùa Hạ thời tiết nhiều kỳ biến: Buổi khai mạc giữa tháng 6, "Munich mưa thầm thĩ từ sáng sớm, bỗng tạnh ráo khi đến giờ bóng lăn. Cái đêm giông tố sấm sét như giận dữ ập vào vùng Rutz. Nắng đổ lửa như muốn uống cạn nước sông Main, ngày hè chợt gió đổi mang hơi thở mùa Đông tràn Düsseldorf.

Và theo "trái bóng tình yêu" lăn tròn trên các sân cỏ, những cung bậc cảm xúc của EURO 2024 cũng thật đa tầng.

1. Trong cả 2 lần làm chủ nhà EURO, đội tuyển của Đức đều không đi được đến trận đấu cuối.

EURO 1988, chủ nhà Đức bị chặn đứng ở bán kết bởi Hà Lan - đội sau đó đăng quang. EURO 2024, 36 năm sau, tuyển Đức lại bị loại - thậm chí là sớm hơn, tại vòng tứ kết bởi bàn thua ở những giây cuối cùng hiệp phụ thứ 2. Người khách đã hạ gục chủ nhà đến từ bán đảo Iberia, cũng là đội đăng quang giải đấu lần này.

Hầu như không thể chê Đức ở bất cứ điều gì trong khâu tổ chức EURO 2024. Họ đã thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm cao trọn vẹn vai trò nước đăng cai. Giải đấu đã diễn ra an toàn, quy củ, hấp dẫn từ khâu chuẩn bị ban đầu, trong từng trận đấu, trong và ngoài sân cỏ đến lễ bế mạc.

Một chủ nhà tốt bụng và vô cùng hiếu khách, làm tất cả những gì tốt nhất để đón tiếp, để rồi nhìn một trong những khách mời mang chiếc cúp bạc rời Berlin. Để lại phía sau giấc mơ rụng vỡ của 23 đội bóng bao gồm cả đội bóng nhà.

Nhưng ngay cả khi đội nhà đã bị loại, công tác tổ chức của Đức không vì thế mà giảm chỉn chu. Ở đâu cũng có những tình nguyện viên tươi tắn, kiên nhẫn chỉ dẫn cho người hâm mộ đủ mọi thứ, lịch thiệp kể cả khi bị những cổ động viên quá khích trêu ghẹo, có cử chỉ lời nói bất nhã.

Có những chi tiết nhỏ, nhưng thể hiện sự tinh tế, như việc bắn lời quốc ca các nước lên màn hình sân vận động. Nhờ vậy, tiếng hát của cổ động viên trên khán đài dường như vang hơn, lan rộng hơn, đều hơn.

Biến tấu cùng EURO: Hoa hồng đã nở cho người trung gian - Ảnh 1.

Đức đã tổ chức một kỳ EURO cực kỳ thành công

2. Gam màu xám của bức tranh quá đẹp mà Đức đã vẽ có lẽ là vụ huýt sáo và la ó tên Cucurella mỗi lần cầu thủ này có bóng ở trận bán kết. Sau trận đấu, Cucurella phát biểu đại loại là "những người la ó đó đã lãng phí vé để đến sân chỉ để phản ứng với anh".

Nhà vô địch châu Âu Cucurella ơi, bạn đã lầm và ảo tưởng khi nghĩ vậy. Fan Đức đến một trận đấu duy nhất chỉ vì đội tuyển của họ. Hành xử của họ với bạn, có lẽ, đã đến nhất thời khi thấy bạn đồng thời ám ảnh về cánh tay cản đường bóng của Musiala lại hiện ra. Cú sút đó, nếu thành bàn, hoặc sau đó Đức được hưởng phạt đền, cục diện trận đấu sẽ khác, đội bóng chơi bán kết, và có thể chung kết là họ. Như vậy, Tây Ban Nha chẳng có màn đăng quang hôm nay. Nỗi đau đó, với họ, còn mới rượi kia mà.

Có lẽ, Cucurella sẽ không lầm tưởng như vậy, nếu bạn biết về màn trình diễn đặc sắc diễn ra chiều trước trận bán kết ở quảng trường Marienplatz - một vũ điệu truyền thống Bavaria có tên là "Mừng công". Sự kết hợp giữa nhịp giày khua rộn ràng, những nếp váy nhiều tầng màu sắc bồng bềnh bay trong nền nhạc réo rắt của vũ điệu mang đến cảm hứng vui tươi và thúc giục hành động. Những người dân địa phương tập dượt vũ điệu này dự định tặng tuyển Đức, "giờ tặng lại Tây Ban Nha như món quà của địa phương chúc họ thành công''- một vũ công đã nói vậy.

Cucurella và các cầu thủ TBN cũng chẳng biết những hành xử xấu xí mà một số cổ động viên TBN đối đãi với người bại trận mà do thuộc về phe thua, tôi được chứng kiến. Không rõ vì hả hê quá mức hay men say chiến thắng khiến họ quên đi phép tắc tối thiểu của mọi cuộc chơi, chế giễu những cổ động viên Đức đang vô cùng buồn bã vì thất bại.

Vĩ thanh: Ngọn lửa đã bùng sáng trên đỉnh châu Âu, rực rỡ và lộng lẫy chào đón nhà vô địch, chào đón chiến thắng của cái đẹp và cống hiến. Có toan tính, nhưng vừa đủ.

Giấc mơ chung đưa anh tài châu Âu tụ hội về nước Đức mùa Hạ này, sau đúng một vòng nguyệt tròn rồi hao khuyết, đã thành mây khói vô tình bay đi. Nhưng giấc mơ kết tụ từ những khát vọng đong đầy, sẽ sớm trở lại tinh khôi hướng tới lần đua tranh kế tiếp.

Và, hoa hồng cũng đã nở cho người trung gian, thơm ngát. Không giành được cúp nhưng đội tuyển nước chủ nhà đã tìm lại được những giá trị họ từng buông quên để làm hành trang cho hành trình chinh phục lại đỉnh cao. EURO này với tuyển Đức như lời ca khúc Fire đang ngân vang: "là nốt nhạc trong giai điệu của tôi/ chữa lành mọi vết sẹo/ Đó là một phép lạ đẹp đẽ..."

Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm