Trượt chân trên sân cỏ, mất EURO: Terry lỡ hẹn với Tam sư?

10/05/2012 13:37 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Trung vệ John Terry đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giải vô địch châu Âu 2012 khi HLV Roy Hodgson đang cân nhắc liệu ông có thể triệu tập cả đội trưởng của Chelsea và Rio Ferdinand của M.U vào đội hình cuối cùng hay không.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hodgson sẽ trao đổi trực tiếp với cả hai người trước khi lên danh sách đội tuyển Anh trong vòng một tuần nữa, nhưng báo chí Anh tiết lộ chiến lược gia đang dẫn dắt West Brom cho rằng khó có thể gọi cả hai lên tuyển trong bối cảnh phiên tòa xét xử Terry vì tội phân biệt chủng tộc nhắm vào người em trai của Ferdinand, Anton, vẫn chưa diễn ra cho tới khi EURO kết thúc.

Trước sau như một, Terry phủ nhận việc đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton ở sân Loftus Road trong một trận đấu của Chelsea với QPR vào tháng 10 năm ngoái. Đội bóng áo xanh sau đó đã yêu cầu tòa hành chính Westminster hoãn phiên xét xử lại tới tháng 7. Dù chưa có kết luận cuối cùng, LĐBĐ Anh (FA) vẫn quyết định tước băng đội trưởng của Terry, sự kiện trực tiếp dẫn tới việc HLV Fabio Capello, người tiền nhiệm của Hodgson, từ chức.



John Terry (trái) đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ Euro 2012- Ảnh Getty

Hodgson sẽ đứng trước lựa chọn khó khăn, trong khi những trung vệ người Anh khác đã chơi rất hay ở Premier League mùa này, Joleon Lescott trong màu áo ManCity và Gary Cahill, đồng đội của Terry ở Chelsea, sẽ muốn được một suất đá chính trong trường hợp Ferdinand hoặc Terry vắng mặt.

Để tránh một bầu không khí căng thẳng và mất đoàn kết trong phòng thay đồ của tuyển Anh, các nguồn thạo tin nói rằng Hodgson cho rằng Ferdinand là lựa chọn an toàn hơn. Lẽ ra, danh sách sơ bộ tuyển Anh đã được công bố vào ngày hôm qua, nhưng FA đã quyết định lùi thời hạn lại một tuần lễ, để Hodgson giải quyết rốt ráo vấn đề với cặp trung vệ Terry-Ferdinand.

Chơi tệ ở Anfield, mất suất ĐT?

Tân HLV tuyển Anh đã không tham dự trận đấu giữa Liverpool và Chelsea ở Anfield tối thứ Ba do lịch làm việc của ông bây giờ hết sức bận rộn khi Hodgson phải đảm nhiệm ở hai vai trò. CLB West Brom đã cho phép ông rời đội bóng để có thêm 2-3 ngày sớm hơn bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho tuyển Anh, dù West Brom vẫn còn một trận nữa ở Premier League mùa này gặp Arsenal hôm Chủ nhật.

Mặc dù không có mặt trên sân, Hodgson vẫn sẽ nắm được diễn biến thất bại 1-4 của Chelsea ở Anfield và phong độ của Terry trong trận đấu đó nhiều khả năng sẽ khiến ông thêm nghiêng về khả năng loại trung vệ 32 tuổi này. Ba lần trong hiệp 1, Terry đã bị vượt qua, hai lần bởi Luis Suarez và một lần bởi Andy Carroll. Anh té ngã trong một tình huống khác dẫn đến bàn thắng thứ hai của Liverpool do Jordan Henderson ghi và không kèm nổi Carroll trong một tình huống phạt góc dẫn tới bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Daniel Agger.

Có thể nói không ngoa rằng Terry là hậu vệ chơi tệ nhất của đội khách ở Anfield, nhất là với một đội trưởng. Sự sa sút của anh không phải là tin gì mới. Còn nhớ cách đây 2 tuần, chính cầu thủ từng có 72 lần khoác áo đội tuyển Anh này đã đẩy Chelsea vào tình thế hết sức hiểm nghèo khi anh phạm lỗi dẫn đến một thẻ đỏ không đáng có trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Barcelona.

Nếu tuyển Anh đến Ukraina và Ba Lan với một trung vệ có thể mắc những sai lầm như thế, khả năng họ bị loại ngay từ vòng bảng là rất cao. Lựa chọn giữa Ferdinand và Terry là một quyết định khó khăn với Hodgson, nhưng nó đã trở nên dễ dàng hơn nhờ phong độ mà cầu thủ khoác áo Chelsea đang thể hiện. Thuần túy xét trên phong độ, hiện giờ Terry không chỉ xếp sau Ferdinand, Cahill và Lescott, mà có lẽ cả Phil Jagielka nữa. Nếu như Hodgson cần mang theo 4 trung vệ, theo đúng bài bản, tới một giải đấu lớn, thì coi như mọi việc đã xong.

Trần Trọng








Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm