BÌNH LUẬN: Messi, vô độc bất trượng phu

13/12/2022 15:05 GMT+7 | World Cup 2022

Khi Lautaro Martinez đá thành công quả penalty cuối cùng và khiến các khán đài màu xanh-trắng nổ tung, Messi và đồng đội không ngại ngần chế giễu những người đồng nghiệp Hà Lan đang đổ sụp xuống sân. Niềm vui của chiến thắng đã đi kèm cả sự hả hê của trả đũa.


Khi Messi sỉ nhục kẻ thua cuộc

Lionel Messi ban đầu đã không bị cuốn theo màn làm nhục đối phương ấy, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, anh chạy đến làm động tác "tai lừa" trước băng ghế huấn luyện của đội Hà Lan. Hành động này được giải thích là sự chỉ trích nhắm vào HLV Louis van Gaal, vì ông này đã loại bỏ tiền vệ sáng tạo hào hoa người Argentina Juan Roman Riquelme khi ông còn dẫn dắt Barcelona… hai thập kỷ trước.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cảm xúc mãnh liệt dồn nén lâu ngày có lẽ đã biến Messi thành một con người hoàn toàn khác. Khi trả lời phỏng vấn sau trận, anh hướng về phía một cầu thủ Hà Lan (nhiều người xác nhận là tiền đạo Wout Weghorst), và chửi mắng thậm tệ: "Mày nhìn cái đ** gì thế? Đồ ngu. Biến đi".

Cũng trong bài phỏng vấn ấy, Messi công kích Louis van Gaal: "Ông ta cứ nói về bóng đá đẹp xong xếp tiền đạo vào vòng cấm rồi tạt lấy tạt để". Rồi như thể chừng đó vẫn chưa đủ, Messi công kích trọng tài người TBN Antonio Mateu Lahoz, sau một trận đấu căng thẳng đến mức ông này đã phải rút thẻ vàng với 15 cầu thủ khác nhau, và một thẻ đỏ cho Denzel Dumfries (hai thẻ vàng).

Đấy tiếp tục là một trận đấu mà Messi gần như đã kéo Argentina đi tiếp. Anh tung ra một quả chọc khe với trí tưởng tượng khó tin cho Nahuel Molina mở tỉ số, rồi trực tiếp nâng tỉ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. Cho tới giờ, đây là một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Messi: Anh đã ghi được bốn bàn, và tỏ ra cực kỳ hiệu quả với vai trò tự do của mình. HLV Lionel Scaloni dường như đã tìm ra công thức để phục vụ cho cựu tiền đạo Barcelona tỏa sáng.

Nhưng điều đáng nói nhất không chỉ là vấn đề chiến thuật, mà còn là màn "đổi màu" của Messi. Bạn còn nhớ hình ảnh đầu tiên của anh ở World Cup không? Messi chơi cực kỳ năng nổ trong trận gặp Serbia ở vòng bảng World Cup 2006, và sau không ít lần bị phạm lỗi, anh chỉ đứng lên và… mỉm cười. Gần hai thập kỷ trôi qua, đây là lần thứ năm liên tiếp Messi dự World Cup, và gánh nặng mỗi lúc một chồng chất.

Góc nhìn: Messi, vô độc bất trượng phu - Ảnh 1.

Messi đến Word Cup để sống, và cháy hết mình. Như Maradona trước đây

 Sự "đổi màu" của Argentina và Messi

Trận gặp Hà Lan, bạn có thể chứng kiến cảm xúc của anh đã thay đổi nhiều đến thế nào. Và hai thập kỷ qua, bóng đá trong quan niệm của người Argentina dường như cũng đã thay đổi. Argentina của HLV Jose Pekerman năm 2006, khi Messi trình làng World Cup, chơi một thứ bóng đá vô cùng quyến rũ, nhưng lại yếu đuối vào thời điểm quyết định.

Argentina của năm 2022 là một phiên bản kỳ lạ. Họ bắt đầu World Cup bằng một thất bại khó tin, rồi gượng dậy, và bùng nổ với khả năng tranh đấu không ngừng. Từ một chàng trai bẽn lẽn và không hề biết làm tổn thương đối thủ, Messi đã trở thành một thủ lĩnh, theo góc độ nào đó, thật sự tàn nhẫn: Anh thật sự đã coi bóng đá là một trò giác đấu và kẻ thắng sẽ chà đạp lên tự trọng của người thua cuộc. Từ người bị dè bỉu và chà đạp, Messi quyết định sẽ chà đạp đối thủ.

BÌNH LUẬN: Messi, vô độc bất trượng phu - Ảnh 3.

Messi đã trở thành một thủ lĩnh thật sự tàn nhẫn

Nhìn những giọt nước mắt tiếc nuối tức tưởi của Cristiano Ronaldo, người thậm chí đã bị chế giễu vì phong độ sa sút và lùm xùm tại MU trước khi World Cup khởi tranh, Messi có lẽ càng hiểu rõ rằng kẻ thua cuộc sẽ chẳng còn gì. Anh đang đá một trong những vòng chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, và đây không phải là lúc để mềm yếu. Anh không đến đây để cư xử chuẩn mực, vì cư xử chuẩn mực chưa bao giờ là thước đo để người ta yêu mến các huyền thoại. Anh đến đây để sống và cháy hết mình, như Diego Maradona đã từng. 

Bạn có lẽ sẽ được chứng kiến một sự "tiến hóa" kỳ lạ vì bóng đá, với mọi niềm vui và đặc biệt là nỗi đau theo sau nó, ở một trong những cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử. Một người xuất sắc đến mức dường như không còn phải chứng tỏ gì nhiều nữa, nhưng đã thay đổi hoàn toàn vì giấc mơ World Cup, thứ đã làm anh đau đớn quá nhiều. Chỉ còn hai trận nữa, và một Messi đã hiểu rõ rằng "vô độc bất trượng phu" có thể làm bất kỳ điều gì bạn chưa từng tưởng tượng được ở anh để mang về niềm vui cho người Argentina.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm