Bình luận Nam Khang: Thể lực

25/05/2014 07:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(giaidauscholar.com) - Thể lực chính là sự khác biệt lớn nhất trong trận chung kết Champions League 2014 giữa Real Madrid và Atletico Madrid (4-1) tại Lisbon.

Trong 90 phút, Atletico chơi rất tốt, thậm chí còn rất xứng đáng với chiến thắng nếu như không có bàn gỡ hòa muộn màng của Real. Thế nhưng, trong 30 phút của hai hiệp phụ, thế trận hoàn toàn thuộc về Real khi các cầu thủ của Atletico không còn đủ thể lực để đeo bám đối thủ, dẫn đến ba bàn thua liên tục chỉ trong vòng 10 phút.

1. HLV Diego Simeone không sai khi ông quyết định nhập cuộc một cách tích cực chứ không thận trọng sử dụng phương án phòng ngự phản công. Đơn giản vì không giống như Barcelona, đội bóng chỉ tỏ ra nguy hiểm trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ, Real luôn có khả năng phát động tấn công và phản công rất nguy hiểm ngay từ phần sân của họ. Do vậy, ông Simeone không xây dựng hệ thống phòng thủ hai tầng lùi sâu trên phần sân nhà mà chỉ đạo các học trò tranh chấp bóng quyết liệt với đối thủ ngay ở khu vực giữa sân để phá hủy những bệ phóng có thể đưa Cristiano Ronaldo hoặc Gareth Bale vào thế thuận lợi.



Diego Simeone không chủ trương cho Atletico chơi lùi quá sâu ở trận chung kết vừa qua

Việc tranh chấp sẽ càng quyết liệt hơn khi bóng được đưa vào khu vực 1/3 cuối sân của Atletico, thậm chí các hậu vệ của ông Simeone còn sẵn sàng phạm lỗi với Ronaldo, Bale và Angel Di Maria khi cần thiết để ngăn ngừa mọi hậu họa.  

Chiến thuật này đã tỏ ra rất hiệu quả khi Atletico hạn chế được tối đa những đợt tấn công, phản công nguy hiểm của đối thủ, nhất là khi Real không có Xabi Alonso để tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến, khiến Ronaldo, Bale và Benzema không thể tăng tốc nên chỉ còn là những chiếc bóng mờ trên sân.        

Trong tấn công, Atletico cũng di chuyển rất nhanh và rộng, sử dụng những pha phối hợp tầm ngắn để xuyên thủng phòng tuyến của Real. Tuy nhiên, do Real chơi phòng ngự cũng rất tập trung nên Atletico chỉ mở được tỷ số thông qua một tình huống cố định cùng sự di chuyển không hợp lý của thủ môn Iker Casillas.

2. Ngay cả khi đã dẫn trước, Atletico cũng không lùi về để bảo vệ tỷ số mà vẫn chơi rất tích cực. Họ chỉ thật sự chơi phòng ngự trong 15 phút cuối trận khi HLV Simeone tung Jose Sosa vào sân thay cho Raul Garcia để đối phó với việc Real dồn lên tấn công qua sự xuất hiện của Marcelo và Isco (thay cho Fabio Coentrao và Sami Khedira). Tiếc thay, một tình huống đá phạt góc đã giúp Real san bằng tỷ số khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ cuối cùng.

Tuy nhiên, chính cách chơi tích cực của HLV Simeone, với quyết tâm giải quyết số phận của trận chung kết trong 90 phút, đã bào mòn thể lực của các cầu thủ Atletico. Hay nói một cách khác, các cầu thủ của ông đã không còn đủ thể lực để giữ vững thế trận, để tuân thủ kỷ luật chiến thuật và để bám theo đối thủ khi trận đấu bước vào hai hiệp phụ.



Người hùng Gareth Bale

Chỉ có như thế mới giải thích được vì sao ba cầu thủ của Atletico mà lại để sổng Di Maria trong một pha tăng tốc của tiền vệ này, giúp anh đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois. Tuy cái chân của Courtois cản phá được cú dứt điểm của Di Maria nhưng mành lưới của Atletico vẫn bị xuyên thủng sau cú đánh đầu khá đơn giản tiếp theo của Bale.

3. Chỉ có như thế mới giải thích được vì sao hàng phòng ngự của Atletico đã để cho Marcelo có cả không gian lẫn thời gian để băng lên và tung cú sút hạ gục Courtois. Và chỉ có như thế mới giải thích được vì sao Gabi buộc phải phạm lỗi với Ronaldo trong khu vực 16m50 để chịu phạt đền, giúp siêu sao người Bồ Đào Nha nâng kỷ lục của anh lên 17 bàn thắng ở Champions League mùa này.

Một cuộc đối đầu về chiến thuật mà cuối cùng lại được quyết định chỉ bằng yếu tố thể lực. Phải chăng việc Atletico không cho phép Real tung tốc độ trong hai hiệp chính lại vô tình giúp cho đối thủ duy trì thể lực để bùng nổ trong hai hiệp phụ? Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng các cầu thủ Atletico đã vắt kiệt sức trong 90 phút để rồi phải đứng nhìn chiếc cúp Champions League danh giá vuột khỏi tầm tay, giúp Real hoàn tất giấc mơ “Decima”.     

Nam Khang  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm