2h05, ngày 30/4, Liverpool - Atletico Madrid: Niềm tin ở Anfield

29/04/2010 12:06 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Chiến thắng 1-0 tại Vicente Calderon được xem như một lợi thế tương đối của Atletico Madrid trước khi hành quân đến Merseyside. Nhưng nên nhớ, Liverpool là một chuyên gia lội ngược dòng ở đấu trường châu Âu, mỗi khi được thi đấu lượt về trên sân nhà.

Thói quen ngược dòng

Những con số không hề biết nói dối. Trong lịch sử tham dự vòng knock-out cúp châu Âu, Liverpool đã từng 9 lần chịu thua 0-1 ở những trận lượt đi trên sân khách, nhưng có đến 8 lần họ giành chiến thắng chung cuộc nhờ những cuộc lội ngược dòng khi được trở về sân nhà Anfield. Ví dụ gần nhất chính là chiến thắng 3-1 chung cuộc trước đại diện Ligue I Lille tại vòng 1/8 Europa League mùa này, sau khi đã chịu thua 0-1 trên đất Pháp. Ở tứ kết, họ cũng thua 1-2 trên sân Benfica, nhưng rồi đã đè bẹp đối phương 4-1 trên sân nhà.


Kuyt và đồng đội hy vọng sẽ ngược dòng thành công trước Atletico đêm nay, ảnh Getty
Đội bóng duy nhất từng vượt qua Liverpool, sau khi đã thắng 1-0 ở lượt đi trên sân nhà cũng chính là Benfica. Ở vòng 1/8 Champions League mùa giải 2005/06, đội bóng Bồ Đào Nha đã chấm dứt mọi nỗ lực của đội chủ sân Anfield bằng chiến thắng 2-0, để lọt vào tứ kết với tỷ số 3-0 chung cuộc, còn Liverpool tiếp tục trở thành nạn nhân của lời nguyền rằng chưa có một nhà quán quân Champions League nào bảo vệ được vương miện của mình. Nếu Quique Flores muốn bảo toàn lợi thế lượt đi, có lẽ ông nên hỏi kinh nghiệm của đội phó Simao Sabrosa. 4 năm trước, cầu thủ chạy cánh này chính là một trong hai cái tên trên bảng tỷ số ở Anfield (người còn lại là Miccolli).

Simao đã có những ký ức tươi đẹp ở Anfield, nhưng anh thừa hiểu lặp lại chiến tích ấy ở Anfield là nhiệm vụ hoàn toàn không dễ dàng. Kể từ sau trận thua 1-2 trước Reading hôm 13/1 (cúp FA) đến nay, Liverpool không phải chịu thêm thất bại nào ở Anfield nữa. Trong khuôn khổ Europa League là 3 chiến thắng liên tiếp trước Urziceni, Lille và Benfica với tổng tỷ số 7-1. Còn tại Premier League là 7 trận thắng và chỉ hòa duy nhất một (trước Fulham). Chính những màn trình diễn thuyết phục tại Anfield đã giúp Liverpool nuôi hy vọng dự Champions League đến tận thời điểm này. Thực tế thì với 62 điểm sau 36 vòng, chỉ kém đội thứ 4 Tottenham 2 điểm, thầy trò Rafa Benitez vẫn còn cơ hội (dù mong manh) để tạo nên điều thần kỳ vào cuối mùa giải.

Tất cả cho Europa League

Tất nhiên, Rafa Benitez thừa hiểu đấu trường nào xứng đáng được ưu tiên hơn. Liverpool sẽ còn một trận đấu cực kỳ khó khăn với đội đầu bảng Chelsea vào cuối tuần này nên cơ hội để họ vượt mặt những đối thủ đang cạnh tranh gay gắt để chiếm vị trí thứ 4 là rất khó khăn. Trong khi đó, Benitez vốn được xem là một chuyên gia đấu cúp, và thực tế là Liverpool chỉ còn cách trận chung kết tại Hamburg một trận đấu nữa. Sẽ không hề có chuyện giữ sức cho trận đấu với Chelsea bởi mục tiêu của Benitez là làm đẹp cho bản hồ sơ của mình bằng một danh hiệu

Giống như Liverpool, Atletico Madrid cũng trải qua một mùa giải tồi tệ ở La Liga, song họ lại đang còn cơ hội ở hai đấu trường còn lại. Ngoài việc đang chinh phục Europa League, đội bóng của Quique Flores còn đã lọt vào đến trận chung kết Cúp nhà Vua. Thực tế thì Atletico cũng đang rất khát cúp sau khi đã trải qua 14 năm trắng tay liên tiếp. Ở mùa giải 1996, Atletico giành cú đúp danh hiệu ở La Liga và Cúp nhà vua, và bây giờ là cơ hội giành một thắng lợi kép nữa. Và vì trận CK Cúp nhà Vua còn chưa ấn định ngày nên các cầu thủ Atletico sẽ thi đấu hết sức thoải mái, mà chẳng phải giữ chân gì.

Bối cảnh ấy sẽ khiến cuộc so tài ở Anfield đêm nay trở nên rất khó lường. Lịch sử ủng hộ Liverpool với những cú ngược dòng trong quá khứ, nhưng ở thời điểm hiện tại, họ đang phải chịu một tổn thất lớn vì Torres tiếp tục vắn mặt. Dirk Kuyt cũng kêu đau cuối tuần vừa rồi, nhưng nhiều khả năng cũng phải gắng sức đá, trong khi đó Ngog vẫn còn ít kinh nghiệm. Trái lại, Atletico đón chào sự trở lại của Sergio Aguero sau khi hoàn tất án treo giò. Tiền đạo người Argentina sẽ hợp với Diego Forlan, cầu thủ ghi bàn ở lượt đi, để trở thành một cặp song sát đáng sợ.

Ở Europa League mùa này, hàng công của Atletico thường thi đấu tốt hơn trên sân khách. Họ mới ghi được 2 bàn ở Vicente Calderon, nhưng đã có 6 bàn khi xa nhà. Tuy nhiên, hàng thủ của Quique Flores lại không được mạnh như thế, và đó sẽ là tử huyệt nếu như họ rơi vào bẫy của Liverpool. Gerrard vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất bên phía đội chủ nhà, song nếu để chọn một cầu thủ có khả năng gây đột biến thì đó là Aquilani, tiền vệ đã có tới 3 đường kiến tạo trong trận thắng Burnley 4-0 cuối tuần qua.
 
Dự đoán: 3-1
 

Lực lượng

Liverpool: Torres, Insua tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Maxi Rodriguez bị cup-tied.

Atletico Madrid: Tiago và Ibrahim bị cup-tied. Ujfalusi đã bình phục chấn thương háng. Aguero trở lại sau án phạt. Pernia và Ibanez không được Quique Flores chọn

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina - Agger, Carragher, Kyrgiakos, Johnson - Mascherano, Aquilani - Gerrard, Benayoun, Kuyt - Ngog

Atletico Madrid: De Gea - Ujfalusi, Perea, Antonio Lopez, Alvaro Dominguez - Simao, Paulo Assuncao, Raul Garcia, Reyes - Forlan, Aguero
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm