02h00, 3/4/2012, Blackburn - M.U: Hoa hồng có còn gai?

02/04/2012 13:12 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Đá sau Man City đến hơn 2 ngày, M.U sẽ phải hành quân tới Ewood Park với nhiệm vụ gia tăng cách biệt với kình địch cùng thành phố. Nhưng còn một lý do khiến thầy trò Sir Alex thêm quyết tâm trước Blackburn: đòi lại món nợ đã vay ở Old Trafford 3 tháng trước.

Đó là một lễ sinh nhật đáng quên của Sir Alex khi đội bóng của ông gục ngã đúng vào thời điểm ít ai ngờ nhất. Kể từ sau thảm bại 1-6 ở trận derby, Quỷ đỏ đã đứng dậy cực kỳ mạnh mẽ với chuỗi 9 trận liên tiếp không thua (8 thắng, 1 hòa). Việc tiếp đón Blackburn, đội bóng đang khủng hoảng trầm trọng và đang xếp áp chót, là một kịch bản khó có thể hoàn hảo hơn cho món quà sinh nhật lần thứ 70 của chiến lược gia người Scotland. Nhưng trước sự chứng kiến của 75.000 khán giả tại Old Trafford, M.U đã gục ngã đau đớn với tỷ số 2-3 trong một trận đấu mà hàng phòng ngự chơi quá kém, khiến cú đúp của Berbatov cũng trở nên vô nghĩa.



MU sẽ bỏ túi 3 điểm nữa? - Ảnh Getty

Sau cú ngã ấy, M.U đã không thể gượng dậy và thất bại nặng nề 0-3 trước Newcastle sau đó một tuần khiến rất nhiều người phải đặt câu hỏi về khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch của họ ở mùa giải này. Tuy nhiên bản lĩnh của Quỷ đỏ đã được phát huy đúng lúc khi họ giành số điểm gần như tuyệt đối kể từ đó đến nay (28/30) để tạo bước ngoặt cho cuộc đua vô địch với vị thế "giành pole" trước Man City. Xét về biểu đồ phong độ, M.U đang ở vào tình thế khá giống với trận lượt đi. Còn Blackburn, dù đang tạm xếp thứ 16 chứ không phải áp chót, vẫn còn phải cố gắng rất nhiều trong cuộc đua trụ hạng. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Wolves và Sunderland, đội bóng của Steve Kean lại gây thất vọng khi gục ngã trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bolton.

Chính vị thế rất còn bấp bênh của Blackburn khiến họ sẽ phải bước vào trận đấu với M.U với một tinh thần rất cao. Các đội bóng ở nhóm cầm đèn đỏ thường không thể so sánh với những đối thủ trên cơ về lực lượng và kinh nghiệm, nhưng sức mạnh từ vị thế bị dồn vào đường cùng khiến không ai có thể coi thường họ. Thêm vào đó, Ewood Park cũng sẽ là một nhân tố đáng gờm của Blackburn. Trong 11 lần gần nhất hành quân đến sân đấu này, M.U chỉ hai lần giành chiến thắng.

Thận trọng, nhưng tự tin

Trong buổi họp báo hướng đến trận đấu muộn nhất vòng 31, Sir Alex thú nhận rằng thật khó lý giải tại sao M.U lại hay gặp khó khăn ở Ewood Park đến thế. "Khi Blackburn mở tỷ số, họ khiến đối phương rất khó gỡ lại. Bởi vậy, có lẽ điều quan trọng với chúng tôi là không để họ đánh phủ đầu". Sir Alex cũng dành những lời ngợi khen cho người đồng hương Steve Kean và khẳng định rằng các fan Rovers hẳn sẽ cảm thấy hối hận vì đã la ó HLV này hồi đầu mùa.

Nhưng đối với một chiến lược gia giàu kinh nghiệm như Sir Alex thì ngay cả việc ông khen ngợi một ai đó cũng đáng để xem xét. Sự thận trọng trước "gai của hoa hồng" là có thực, song cũng phải thừa nhận rằng những lời khen ngợi ấy còn có ý đồ khiến các cầu thủ Blackburn đánh mất sự tập trung. Nên nhớ, chỉ hai ngày sau khi quật ngã M.U tại Old Trafford, Blackburn đã nhanh chóng trở lại mặt đất với thất bại 1-2 trước đội khách Stoke. Họ cũng từng muối mặt rời Emirates với thất bại 1-7.

M.U đang thận trọng, vì mỗi cú sảy chân ở thời điểm này có thể khiến họ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng thận trọng không có nghĩa rụt rè. Với nền tảng là phong độ cực tốt thời gian vừa qua, là khả năng tập trung do chỉ còn thi đấu ở một đấu trường, cũng như tinh thần đang lên rất cao, có thể tin rằng Quỷ đỏ sẽ áp đặt thế trận ngay từ đầu và tấn công áp đảo. Khác biệt lớn nhất so với trận lượt đi chính là sự tái xuất ấn tượng của Paul Scholes. Anh sẽ là chìa khóa chiến thắng ở Ewood Park.

Dự đoán: 0-2 



Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm