Tottenham 2 – 0 Blackburn: Tottenham trở lại top 4

29/04/2012 21:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Tin Newcastle bất ngờ đại bại trong trận đấu cách đó ít phút tại DW đã trở thành động lực lớn lao cho các cầu thủ Spurs. Chiến thắng 2-0, không quá hoàng tráng, nhưng là vừa đủ để Tottenham cướp lại vị trí thứ tư từ tay "Chích Chòe".

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Gareth Bale, tiền vệ trụ cột của Spurs, một trong những ngôi sao sáng nhất của Tottenham, vừa lên tiếng cảnh báo anh sẽ ra đi nếu Spurs không thể dành quyền tham dự Champions League. Tin vui là mới chỉ có cầu thủ xứ Wales công khai lên tiếng, tin buồn là rất nhiều ngôi sao khác cũng nghĩ như anh. Vì tương lai của Spurs, tấm vé dự Champions League gần như là điều bắt buộc. Đêm nay, trước đội gần bét bảng Blackburn, Tottenham không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.



Muốn giữ được các trụ cột, Tottenham nhất định phải trở lại Champions League - Ảnh: Getty

Đội hình ra sân:

Tottenham: Friedel – Walker, Gallas, Kaboul, Rose – Modric, Sandro – Lennon, Van der Vaart, Bale – Adebayor.

Blackburn: Robinson – Orr, Givet, Dann, Olsson – Lowe – Formica, Pedersen, Dunn, Hoilett – Yakubu.

Những diễn biến chính trận đấu:

Trận đấu bắt đầu.

Hiệp 1.

Phút thứ 1: CƠ HỘI! Ngay sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Luka Modric đã có pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Blackburn trước khi tung ra pha căng ngang tuyệt vời cho Lennon. Tiền vệ người Anh đã có pha chạm bóng rất nhanh trong vòng cấm, tiếc là cú dứt điểm của anh chỉ làm rung mảnh lưới phía sau khung thành Robinson.

Phút thứ 8: XÀ NGANG! Sandro có cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 20m. Thủ thành Robinson đã bị đánh bại nhưng khung gỗ đã cứu thua cho Blackburn. Sandro cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Spurs cho tới thời điểm này của trận đấu.

Cầm bóng nhiều hơn, tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng Spurs vẫn chưa thể cụ thể hóa chúng thành bàn thắng. Blackburn vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Đội khách chủ động nhường tuyến giữa cho Tottenham, khép chặt khu trung lộ và chủ động ngăn chặn các cú sút xa. Cho tới giờ thì chiến thuật đó vẫn hiệu quả. Nhưng liệu điều đó sẽ kéo dài được bao lâu?

Phút thứ 22: VÀOOO! Xuất phát từ đường lật cánh của Lennon, Bale lao vào đánh đầu cận thành. Trái bóng dội thẳng vào xà ngang nảy ra đã được Van der Vaart lao vào đá bồi cực nhanh. Một bàn thắng phản ánh tinh thần đồng đội của các cầu thủ Tottenham. Cuối cùng, bức tường phòng ngự của Blackurn đã sụp đổ.

Phút thứ 24: CƠ HỘI! Lại là Aaron Lennon với một pha dốc bóng từ sân nhà và dứt điểm bằng chân trái ở ngoài vòng cầm. Tiền vệ cánh người Anh đang thi đấu rất hưng phấn trong ít phút vừa qua.

Phút thứ 29: Pha đi bóng qua 3 cầu thủ Blackburn và lật cánh rất hay của Gareth Bale bên cánh phải, tiếc là thủ thành Robinson đã chọn đúng vị trí.

Phút thứ 32: CƠ HỘI! Lại là Sandro với một cú sút xa nguy hiểm. Tiền vệ của Spurs đang tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm.

Phút thứ 38: ẤN TƯỢNG! Modric có pha chọc khe rất sáng tạo cho Rose băng xuống dứt điểm ngay trước mặt thủ thành Robinson. Nhưng hậu vệ này lại sút bóng quá hiền. Đường chuyền thể hiện khả năng quan sát tuyệt vời của cầu thủ người Croatia.

Phút thứ 42: XÀ NGANG! Gallas có pha đánh đầu đập trúng xà ngang khung thành Blackburn sau một tình huống phạt góc. Không thể hiểu nổi tại sao Spurs mới chỉ ghi được một bàn với ngần đó cơ hội đã tạo ra!

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1 - 0 cho Tottenham.

Blackburn đã không thể tung ra nổi dù chỉ một cú dứt điểm về phía khung thành của Spurs trong hiệp 1 vừa qua. Đội khách gần như chỉ biết co cụm và thu mình chống đỡ sức tấn công của Tottenham. Tỉ lệ bóng lăn trên phần sân của Blackburn lên tới 49%, một con số khủng khiếp. Về phía Spurs, họ đang gặp chút vấn đề trong sự sáng tạo. Đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng không tạo được quá nhiều tình huống đột biến. Con số 5 pha dứt điểm và 1 bàn thắng là không phản ánh hết sự áp đảo của họ. Redknapp cần nhanh chóng tìm lại cảm hứng cho các học trò trong hiệp 2 trận đấu. Bởi với một đội bóng đang phải trụ hạng như Blackburn, khoảng cách 1 bàn vẫn là rất mong manh.

Hiệp 2.

Phút thứ 48: CƠ HỘI! Lần thứ 2 trong trận đấu này, Lennon dứt điểm tung... lưới sau khung thành Robinson.

Spur có dấu hiệu chơi chùng xuống so với hiệp 1. Phải chăng Tottenham đã hài lòng với tỉ số hiện tại?

Phút thứ 59:Modric có pha dứt điểm hiếm hoi từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của anh đưa bóng đi rất thiếu chính xác. Bên ngoài vòng cấm, Harry Redknapp đã đứng dậy. Có phải ông đang dần mất kiên nhẫn với đội bóng của mình?

Phút thứ 61: CƠ HỘI! Trong tư thế rất thoải mái và không có người kèm, Bale có cơ hội rất tốt để nâng tỉ số với cú dứt điểm chân trái sở trường ở sát vạch 16m50. Nhưng anh đã không thành công.

Spurs đã thực hiện rất nhiều đường chuyền ngang ở khu trung tuyến nhưng vẫn không thể đưa bóng vào trong vòng cấm của Blackburn. Đội chủ sân White Hart Lane đang thực sự gặp bế tắc.

Phút thứ 71: CHẤN THƯƠNG! Lennon đã dính chấn thương sau một tình huống cố gắng tạt bóng bên cánh phải. Tưởng như anh sẽ được cho ra nghỉ, nhưng tiền vệ người Anh đã cố gắng ở lại tiếp tục thi đấu.

Phút thứ 72: THAY NGƯỜI! Modeste vào sân thay cho Yakubu.

Phút thứ 75: VÀOO! Hãy ngả mũ trước Kyle Walker và cú sút phạt tuyệt đẹp của anh. Cú sút phạt bằng lòng trong chân phải của anh đưa bóng lượn ra ngoài trước khi quay ngược trở lại găm thẳm vào góc cao khung thành Robinson. Một cú sút phạt không thể cản phá. 2-0 cho Tottenham.

Phút thứ 84: THAY NGƯỜI! Dos Santos vào sân thay Aaron Lennon. Lẽ ra, Lennon phải được ra nghỉ từ rất lâu rồi.

Phút thứ 84: THAY NGƯỜI! Goodwillie vào sân thay David Dunn.

Phút thứ 85: BẤT HỢP LÝ!Xuất phát từ một pha phản công, Bale có tình huống mở biên rất tốt cho Van der Vaart. Trong tư thế rất thoải mái nhưng cầu thủ người Hà Lan lại không dứt điểm ngay mà quyết định căng ngang vào trong để rồi bị hậu vệ Blackburn phá bóng. Thật quá đáng tiếc.

Phút thứ 86: THAY NGƯỜI! Livermore vào sân thay Sandro. Tiền vệ trẻ người Brazil đã thi đấu rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay.

Phút thứ 88: THAY NGƯỜI! Defoe vào sân, Van der Vaart được cho ra nghỉ. Đã tới lúc cho các trụ cột nghỉ ngơi.

Phút thứ 91: CƠ HỘI! Dos Santos ghi dấu ấn đầu tiên của anh với một pha thoát xuống khéo léo ở hành lang phải. Tiếc là cú căng ngang sau đó lại không được đồng đội của anh đón nhận.

Hiệp 2 kết thúc. Tỉ số chung cuộc là 2-0.

Kết quả này giúp Spurs trở lại vị trí thứ 4 khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Tottenham của HLV Harry Redknapp đã gượng dậy rất đúng lúc và tạo được lợi thế cần thiết cho cuộc đua giành chiếc vé cuối cùng dự Champions League.


TT&VH Online



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm