Blog bóng đá: Bóng đá quốc tế có quái gì đáng xem?

26/07/2010 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một World Cup đầy màu sắc trôi qua cũng là lúc chúng ta trở về với mạch bóng đá của các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu. Nhưng thú thiệt là sau khi tấm màn nhung của ngày hội bóng đá hành tinh khép lại, tui cũng không còn nhã hứng xem bóng đá thế giới nữa.

















ManCity như một cô gái hấp dẫn mà Yaya Toure không thể chối từ. Tranh của báo Daily Mail (Anh)
Cái giải mà dân ta yêu thích nhất là giải Anh. Có lẽ năm nay có xem cũng chỉ xem ManCity. Mấy bạn này lấy tiền đè người, mua một đống tân binh chất lượng để nâng cấp đội hình ManCity lên lập tức y hệt như có đũa thần. Mà công nhận ghê thiệt, đội Man United ngày nào còn nhìn đội bóng cùng thành phố đàn em với ánh mắt coi thường thì giờ cũng phải kính nể đôi phần, lo ngại đôi phần và ghen tỵ đôi phần. Ghen tỵ là phải, vì đừng nói Man United không có tiền, cả Chelsea ngày nào tiêu tiền như nước thì mấy năm nay cũng đã… cúp nước. Ông chủ Roman Abramovic trong xu thế chung phải thắt lưng buộc bụng, thậm chí còn cho 2 anh Joe Cole, Michael Ballack đi sớm để giảm gánh nặng lương bổng. Đội Liverpool có mỗi anh Fernando Torres, sắp tới mà bán đi thì HLV Roy Hodgson có tài thánh cũng không thể đưa đến ngôi vô địch. Arsenal có mỗi ngôi sao Cesc Fabregas lo giữ còn không xong, nói gì đến chuyện mua sắm ngôi sao tăng cường lực lượng. Tứ đại gia năm nay sao mà  èo uột, làm mình cũng nản theo. Không lẽ giờ xem giải Anh ủng hộ đội ManCity vô địch? Vậy thì có lỗi với hàng triệu người đang thất nghiệp, hàng triệu người có mức sống dưới mức trung bình. Tiền bạc là cái gì chớ!

Giải Anh nổi tiếng giàu có còn thế. Nói chi đến giải Italia vốn èo uột đã lâu. Dân thủ đô Italia nói riêng và dân mê Serie A nói chung đón chào anh Adriano bụng bia với sự hân hoan nhiệt liệt. Mà anh này là ai? Là hàng thải của Inter, là một tay nát rượu, mê gái, bị trầm cảm và phải về Brazil tị nạn. Thế mà Serie A cũng công kênh làm đẳng cấp ngôi sao thì đủ thấy là cái thị trường chuyển nhượng của giải này năm nay nó tệ đến đâu. AC Milan năm nào làm mưa làm gió, giờ già khú đế hết. Mà lạ thiệt nha, AC Milan toàn trẻ hóa trên… băng ghế huấn luyện, chứ cầu thủ đá trên sân toàn tuổi băm mà không cho về vườn, đá đấm gì cho nổi. Thế là năm nay Inter lại một mình một ngựa, băng băng về đích. Chán thế cơ chứ!

Giải Tây Ban Nha không coi cũng biết. Real và Barca đua đến chức vô địch. Với 18 đội còn lại, ngôi đầu bảng sẽ được tính từ vị trí thứ 3. Năm ngoái đội Valencia “vô địch” nếu xét trên tiêu chí này, nhưng họ kém đội vô địch và đội á quân đến hai mươi mấy điểm. Năm nay cầu thủ hay nhất của Valencia là David Villa rời đội sang đầu quân cho… Barca. Barca mạnh thêm mạnh, Valencia không mạnh lại yếu đi. Anh Mourinho đến Real thì cũng hào hứng đó. Nhưng coi Real của ảnh đá thủ chắc dân chúng căng mắt bằng tăm xỉa răng. Giải Tây Ban Nha còn đá khuya nữa chứ, coi mà không có kịch tính bất ngờ gì hết coi chi?

Thế là trong xu hướng các giải lớn dở đều ấy, tôi quyết định quay về coi V-League. V-League của ta đổi ngôi liên tục, giải chưa diễn ra đố ai biết đội nào có khả năng vô địch. Ai đó dám nói V-League ta chia ra: mỗi đội mạnh vô địch 2 năm rồi nhường cho đội kia. Xạo ghê, năm nay đội Đà Nẵng vô địch được mới lạ đó. V-League ta luôn có những biến đổi khó lường trên bảng xếp hạng (nhà tài trợ giải còn thay đổi liền tù tì mà), các trận đấu đầy tính bất ngờ và số bàn thắng bình quân cao vút. Đấy là chưa kể xem V-League còn góp phần ủng hộ nền bóng đá nước nhà, giúp nền thể thao phát triển. Đừng như dân Anh, đội tuyển thua một phát là họ không thèm mua vé xem giao hữu và vòng loại Euro 2012.

Vì thế, tui nhiệt liệt ủng hộ sự xuất hiện của anh "ca cộng". Thời buổi cơm áo gạo tiền, ai nghèo cứ đi làm lo mưu sinh, thức coi bóng đá làm gì ảnh hưởng công việc. Bóng đá để dành cho người giàu thôi. Mà như tui đã phân tích ở trên đó, bóng đá quốc tế thoái trào rồi, bỏ tiền ra xem để làm gì. Còn nếu muốn xem bóng đá quốc tế, cứ tự trách mình là sao không giàu đi đã! 

                                                                                                                                     BLV Đình 8

* Bài viết mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm